Long Liyuan, làm giàu nhờ vào một công ty lâm nghiệp ở tỉnh giàu có Quảng Đông,qua đời tháng trước sau khi ăn tối món lẩu mèo, một đặc sản địa phương, cùnghai cộng sự trong một nhà hàng.
Hôm 2/1, nhà chức trách thành phố Dương Giang, nơi sự kiện trên xảy ra,thông báo cảnh sát đã bắt giữ một trong hai cộng sự, Huang Guang, một quan chứcngành lâm nghiệp địa phương, vì tình nghi ông này bỏ độc vào thức ăn sau khi mộtdoanh vụ đổ vỡ.
“Huang đã giúp Long thuê một khoảnh rừng rồi xài tiền của Long. Điều này dẫn đếntranh cãi và khiến Huang nảy ra ý bỏ độc giết Long,” một tuyên bố của chínhquyền thông báo. Em trai của Long nói vào thời điểm đó rằng tỉ phú Long, mộtthành viên hội đồng dân biểu của Quảng Đông, đã bị đầu độc, và gia đình đã đăngthưởng 100.000 nhân dân tệ (15.880 USD) cho thông tin có thể giúp giải thích cáichết của ông.
Cả ba người đều bị bệnh vì ăn thịt mèo vào ngày 23/12, nhưng Huang và người kiahồi phục, trong khi Long không qua khỏi. Một tờ báo địa phương nói Huang đã vàotrong bếp ăn của nhà hàng để đầu độc. “Ông ta nếm thử thịt mèo và nói nó phảiđược nấu kỹ hơn, rồi sau đó yêu cầu chủ nhà hàng cho ông ấy được nêm nếm,” tờbáo viết.
Trước bữa tối, ba người này đã đi thị sát một khu vực trồng gỗ mà Huang muốn báncho Long. Long và công ty của ông đã trả cho Huang tổng cộng 3,5 triệu nhân dântệ (556.000 USD) cho nhiều dịch vụ mà Huang làm giúp Long./.