Trung Quốc tử hình thủ phạm thảm sát học sinh

Ngày 8/4, tòa án sơ thẩm nhân dân thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên án tử hình Zheng Minsheng, 42 tuổi.
Ngày 8/4, tòa án sơ thẩm nhân dân thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên án tử hình Zheng Minsheng, 42 tuổi. Đây là thủ phạm gây ra vụ thảm sát trẻ em cách đây hai tuần làm chấn động dư luận nước này.

Tấn thảm kịch xảy ra vào sáng 23/3 ngay bên ngoài trường tiểu học Thực nghiệm ở thành phố Nam Bình.

Bầu không khí đang rộn tiếng cười nói của học sinh bỗng đầy máu khi Zheng Minsheng dùng dao điên cuồng tấn công những đứa trẻ vô tội làm tám em thiệt mạng và năm em bị thương.

Kẻ sát nhân máu lạnh

Khi hàng trăm người dân thành phố Nam Bình đội mưa bên ngoài tòa án chờ đợi phiên xử hôm qua, bên trong cũng đầy nước mắt của gia đình các nạn nhân bị hại.

Họ cúi đầu, ôm lấy nhau thổn thức mà không đành lòng nhìn lên màn hình khi tòa chiếu 15 đoạn phim ngắn tổng cộng 55 giây quay lại hình ảnh Zheng Minsheng tấn công những học sinh tội nghiệp khi các em vừa đến trường.

Trái ngược với tình cảm đau thương của các gia đình là vẻ mặt thản nhiên của tên sát nhân máu lạnh. Hắn không thể hiện bất cứ tình cảm hay sự hối hận nào trong phiên tòa kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ.

Zheng Minsheng chỉ gật đầu thừa nhận đối tượng trong các đoạn phim ghi được đó là chính hắn.

Hắn không gửi một lời xin lỗi nào đến người thân các nạn nhân, những người sẽ phải mang theo một nỗi đau suốt cuộc đời.

Sự lạnh lùng đó càng làm dư luận căm phẫn và họ càng giận dữ hơn khi cảnh sát cho biết sau khi bị bắt, Zheng Minsheng khai rằng hắn lên kế hoạch giết chết 30 học sinh.

Zheng Minsheng nói trước tòa rằng đó là “số phận” khiến hắn tấn công 13 học sinh đồng thời tuyên bố: “Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm vì những gì đã làm.”

Khi nghe xong bản án tử hình, tên thủ phạm này bình thản nói hắn sẽ kháng án.

Đi tìm nguyên nhân

Cảnh sát thành phố Nam Bình cho biết Zheng Minsheng chưa từng có tiền sử bị bệnh thần kinh. Hắn từng làm việc tại một bệnh viện ở thành phố này trước khi thất nghiệp từ tháng Sáu năm ngoái.

Zheng Minsheng chỉ tỏ ra kích động trước tòa khi lặp đi lặp lại nguyên nhân khiến hắn gây vụ thảm sát là để “trả thù” cho việc bị bạn gái ruồng rẫy, bị gia đình giàu có của cô này hắt hủi.

Theo các thẩm phán, Zheng Minsheng, còn độc thân, đã trải qua một giai đoạn tồi tệ khi thất bại trong sự nghiệp lẫn tình yêu vì thế hắn cảm thấy “cuộc sống là vô nghĩa.”

Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng Zheng Minsheng là một trường hợp cực đoan hé lộ đằng sau đó những gánh nặng xã hội nặng nề mà không ít người Trung Quốc đang phải gánh chịu.

Zhang Changrong, giáo sư về tâm lý ở trường Cao đẳng Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến nhận xét rằng không nghề nghiệp, không nhà cửa và không cả mái ấm gia đình trong một thời gian dài, Zheng Minsheng luôn sống với cảm giác thất bại.

Giáo sư này cho rằng khi sự buồn bực và thất vọng cứ ngày một tăng, hắn tìm cách phá vỡ sự tra tấn tinh thần đó và báo thù xã hội theo một cách tàn khốc nhất.

Gan Mantang, giáo sư xã hội học trường Đại học Phúc Châu, cho rằng tình trạng ít giao tiếp trong khi cạnh tranh xã hội lại tăng là nguyên nhân dẫn đến một số đối tượng chịu sức ép tinh thần nặng nề dẫn đến tự tử hoặc tệ hơn thế là giết hại người khác.

Theo chuyên gia trên, Zheng Minsheng từng là một bác sĩ tốt, được kính trọng nhưng đã rơi xuống đáy xã hội sau khi thất nghiệp. Quá tuyệt vọng, hắn đổ lỗi cho xã hội đẩy mình đến đường cùng.

Tuy nhiên, Gan Mantang nhận xét những đối tượng như Zheng Minsheng trước tiên cần tự vấn mình hơn là trút giận lên người khác.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng cần tăng cường những giải pháp trợ cấp xã hội cũng như dịch vụ tư vấn tâm lý cho những đối tượng như vậy để ngăn chặn các thảm kịch có thể xảy ra./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục