Trước trận Klassiker: Bayern mất điểm, mất ngôi đầu và sẽ... mất tất?

Bundesliga vòng 27: Bayern mất điểm, mất ngôi đầu và... sẽ mất tất?

Bayern đã đánh mất ngôi đầu sau trận hòa thất vọng trước SC Freiburg, và họ sẽ đối mặt nguy cơ mất tất mùa này nếu thua Dortmund ở trận Klassiker ở vòng 28 Bundesliga.
Lewandowski ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. (Nguồn: Getty Images)
Lewandowski ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. (Nguồn: Getty Images)

Vòng 27 Bundesliga, FC Bayern Munich bất ngờ mất điểm khi gặp SC Freiburg trong khi BVB Dortmund có chiến thắng trên sân nhà với hai bàn thắng muộn màng của Paco Alcacer.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kovak ra sân không có thủ thành đội trưởng Manuel Neuer và hậu vệ biên Alaba do những chấn thương nhỏ. Tuy nhiên, họ có vẻ tự tin sẽ có một chiến thắng với đội hình ra quân.

Và chính đội hình này đã bị dội ngay gáo nước lạnh khi mà chỉ sau tiếng còi khai cuộc 131 giây, chủ nhà SC Freiburg đã có bàn thắng khi Lucas Höler đánh đầu mở tỷ số trong một bối cảnh mà dường như cầu thủ Bayern vẫn còn đang ở Munich.

Giám đốc thể thao Bayern, Hasan Salihamidzic sau trận đấu cúi gầm mặt và nói một mạch vào Micro của Sky: “Những phút đầu chúng tôi ngủ quên. Sau đó chúng tôi tăng sức ép, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng nó vẫn thiếu đi tinh thần thi đấu. Ngồi ngoài, người ta không thể nghĩ rằng, chúng tôi muốn thay đổi kết quả trận đấu!”

Bundesliga vòng 27: Bayern mất điểm, mất ngôi đầu và... sẽ mất tất? ảnh 1Kovac tức giận nhưng ông cũng nên tự trách mình với thay đổi khó hiểu. (Nguồn: fcbayern)

Trong khi đó, huấn luyện viên Bayern, Niko Kovac sau 90 phút đứng gào thét bên đường biên không mệt mỏi, tiếp tục “ la hét” với phóng viên Sky: “Tôi không chỉ thất vọng về kết quả này mà tôi cảm thấy rất điên tiết. Bây giờ lại phải chạy theo mọi chuyện từ đầu..."

Mặc dù đến phút thứ 22, Bayern đã có bàn gỡ 1-1 của Robert Lewandowski nhưng kết quả này đã được giữ đến hết trận đấu mà tất cả các cầu thủ Bayern thi đấu dưới phong độ cần thiết! Nhưng trận đấu cũng chỉ ra những yếu điểm của chính Niko Kovac.

[Dortmund chính thức đòi lại ngôi đầu của Bayern đầy kịch tính]

Sai lầm đầu tiên đến từ sự chủ quan, mặc dù biết rõ Freiburg là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi mà ở lượt đi ngay trên sân Allianz, Bayern cũng rất khó khăn mới có kết quả hòa 1-1 nhưng đội hình ra quân đã không có Martinez bọc lót .

Những điều chỉnh chiến thuật sau đó của Kovac không làm cho Bayern hiệu quả hơn mà khiến nó càng tồi tệ đi.

Ở hiệp 2, khi Bayern bắt đầu làm chủ tình thế trên sân với sự gia tăng sức ép của các cầu thủ hàng công dồn các cầu thủ Freiburg ở thế chống đỡ đã bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi thì huấn luyện viên Kovac lại có những thay người vô cùng khó hiểu mà không ai có thể lý giải nguyên nhân.

Bundesliga vòng 27: Bayern mất điểm, mất ngôi đầu và... sẽ mất tất? ảnh 2Mueller bị thay người đầy khó hiểu. (Nguồn: fcbayern)

Đầu tiên là ông đưa Gnabry vào sân thay thế Mueller và giữ nguyên Thiago-người đã có một trận đấu vô cùng tệ gần như mất hút và không chạm được vào bóng.

Kế đó, Boateng bị đưa ra để Süle vào, một sự thay người hoàn toàn vô nghĩa khi mà mọi vấn đề của Bayern đang ở hàng công.

Dường như, với sự thay đổi này, Kovac muốn chứng minh với Ban lãnh đạo Bayern cụ thể là Höneß và Rummenigge rằng, huấn luyện viên đội tuyển Đức Loew đã đúng- khi loại Muller, Boateng khỏi đội tuyển khi mà, cả ba người này (Höneß, Rummenigge và Loew) đang cùng chứng kiến trận đấu trên khán đài cách nhau vài mét.

Nhưng có lẽ sau khi chứng kiến cả trận đấu, Loew sẽ phải loại nốt tất cả các cầu thủ Bayern còn lại trong đội của mình. Cả Kimmich, Leon (đá từ đầu) đến Gnabry, Sule (được thay vào) đều đã có một trận đấu đầy rẫy những sai lầm và cơ hội bỏ lỡ...

Khác với sự tức giận của Kovac, các cầu thủ Bayern hoàn toàn bình thản ra về. Trung vệ Mats Hummels nói: "Với 26 cú sút khung thành trong hiệp 2 và rất nhiều cơ hội lớn như vậy cho thấy chúng tôi không phải làm gì cũng sai..."

Tiền đạo Lewandowski, người đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đặc biệt là 2 cơ hội mười mươi cuối trận cũng chia sẻ: "Nếu tôi tận dụng được những có hội lớn đó, chúng tôi đã thắng. Nhưng nhiều khi bóng đá là như vậy và chúng tôi cần tiếp tục tập trung vào công việc của mình.”

Trận hòa trên sân khách này đã khiến Bayern mất đi vị trí đầu bảng vào chính tay kình địch đang tranh đua chiếc đĩa bạc mùa giải 2018-19 với 2 điểm kém hơn trước trận đấu quyết định với BVB trên sân nhà trong trận Klassiker Đức lượt về mùa giải.

Bundesliga vòng 27: Bayern mất điểm, mất ngôi đầu và... sẽ mất tất? ảnh 3Bayern cần phải thắng Dortmund, nếu không họ sẽ mất tất ở Bundesliga mùa này. (Nguồn: fcbayern)

Dĩ nhiên, 2 điểm chưa phải là tận thế, Lewandowski trong mạch nói của mình đã nhấn mạnh: “Trận đấu sau, sẽ chỉ ra đâu là sức mạnh của chúng tôi!"

Trận sau mà Lewandowski nhắc, chính là trận Klassiker Đức khi Bayern gặp BvB Dortmund trên sân nhà. Ở lượt đi, họ đã thua với tỷ số 3-2 cho dù chính Lewy đã giúp Bayern mở tỷ số trước.

Nhưng với thái độ thi đấu như hôm qua và những chiến thuật “mình huấn luyện viên hiểu” của Kovak, thì rất có thể sự mất điểm với Freiburg sẽ là dấu hiệu mở đầu cho việc Bayern để mất chiếc đĩa bạc không cần đợi đến khi mùa giải kết thúc.

Có nghĩa là, nếu thất bại ở trận kinh điển này, Bayern sẽ bị BvB Dortmund bỏ xa đến 5 điểm và chức vô địch Bundesliga coi như đã thuộc về đội bóng áo vàng đen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục