Trượt tuyết trên phố

Tuyết rơi kỷ lục, dân Kiev trượt tuyết ngay trên phố

Thủ đô Kiev của Ukraine đã đón nhận cơn mưa tuyết kỷ lục trong vòng 100 năm. Giới trẻ được dịp chơi trượt tuyết ngay trên đường phố.
Người dân thủ đô Ukraine đã phải vật lộn để dọn dẹp đường phố vào ngày thứ hai 25/3 sau trận tuyết rơi kỷ lục trong vòng 1 thế kỷ. Thế nhưng, điều này cũng tạo điều kiện cho người dân có một ngày nghỉ chính thức để trượt tuyết trên phố, trong khi những người lái xe nổi giận vì tắc đường. Trận bão tuyết bắt đầu từ ngày 22/3 và chỉ kết thúc ngày 24/3. Rất nhiều con đường tại trung tâm thành phố vẫn chưa được dọn dẹp vào sáng 25/3, khiến xe cộ phải bò rất chậm, theo mô tả của phóng viên AFP. Bản thân Thủ tướng Mykola Azarov cũng đã trở thành nạn nhân của bão tuyết sau khi đoàn xe môtô hộ tống của ông bị mắc kẹt trên một cây cầu đầy tuyết phủ bắc qua sông Dnieper chảy xuyên Kiev. "Tình huống này rất khó khăn," Azarov nói, trích dẫn một tuyên bố. Đoàn xe mô tô hộ tống cuối cùng phải chạy vòng quanh và tìm một tuyến đường khác. Ông Mykola Kulbida, người đứng đầu cơ quan khí tượng quốc gia, cho biết trận tuyết rơi đã thiết lập một kỷ lục ở Kiev kể từ khi nha khí tượng bắt đầu tiến hành ghi chép từ năm 1881. Các nhà khí tượng học cho biết một trận mưa tuyết 41ml (biểu thị lượng nước trong tuyết) đã rơi suốt đêm từ tối thứ sáu 22/3 đến thứ bảy 23/3. Các nhà chức trách đã công bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô nước này và ra quyết định nghỉ làm ngày thứ hai 25/3, sau khi hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn người dân đã mất cả đêm thứ sáu 22/3 trong một vụ tắc đường chưa từng có. Vào ngày thứ Hai 25/3, một số lượng ô tô vẫn còn bị chôn vùi dưới tuyết và tắc đường vẫn còn diễn ra bởi các nhà chức trách thành phố cho biết chỉ một vài phương tiện giao thông công cộng trở lại hoạt động.
Tuyết rơi kỷ lục, dân Kiev trượt tuyết ngay trên phố ảnh 1
Dùng cả xe bọc thép để cứu hộ giao thông (Nguồn: AFP)
"Các nỗ lực để giao thông hoạt động trở lại tại Kiev vẫn đang được tiếp tục," một quan chức tại Bộ tình huống khẩn cấp, Grigory Marchenko, cho phóng viên biết ngày 25/3. Một vài cư dân đã tận dụng điều kiện thời tiết này để tận hưởng những môn thể thao mùa đông ngay tại trung tâm thành phố. Một vài người đã  chơi trượt tuyết xuyên qua thành phố trên những con phố phủ đầy tuyết, trong khi Andriyivskyy Descent, một con phố dốc lát đá lịch sử rất nổi tiếng với du khách, đã thu hút những người yêu thích trượt tuyết núi cao và trượt ván, theo một video được đăng tải trên YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=7FlmBR4yMSA). Thời tiết xấu cũng dẫn đến sự thiếu hụt bánh mỳ và các sản phẩm bơ sữa, mà rất khó có thể tìm mua trong rất nhiều cửa hàng bách hóa trong suốt những ngày cuối tuần, truyền thông cho biết. Tắc đường cũng ảnh hưởng đến hoạt động tang lễ bởi nghĩa trang chính của thành phố đóng cửa do các vấn đề giao thông.
Video trượt tuyết trên phố:

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục