"Tử chiến" với ma túy vùng biên

Từ vùng "tam giác vàng", ma túy được tuồn sang Lào và theo hàng trăm con đường tiểu ngạch đổ về Điện Biên - điểm dừng chân lý tưởng nhất, để rồi sau đó được các trùm ma túy vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác trong cả nước hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Từ vùng "tam giác vàng", ma túy được tuồn sang Lào và theo hàng trăm con đường tiểu ngạch đổ về Điện Biên - điểm dừng chân lý tưởng nhất, để rồi sau đó được các trùm ma túy vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác trong cả nước hoặc các quốc gia khác trong khu vực.
 
 Việc thiết lập "bức tường lửa" vùng biên để ngăn chặn việc thẩm lậu ma túy là cuộc chiến đấu đầy gian khổ và hy sinh của lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên. Nơi ấy có cả máu, hoa hồng và nước mắt...
 
 Những con số biết nói
 
 Trong 3 năm qua, riêng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phá thành công hơn 287 vụ án ma túy, bắt giữ 330 đối tượng phạm pháp và thu giữ gần 30kg heroin, hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp, 28kg thuốc phiện, 22 súng quân dụng và súng tự tạo, hàng trăm viên đạn, hàng ngàn đôla và nhân dân tệ.
 
 "Nóng" là từ đắt nhất mà Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên dùng để khái quát về cơn cuồng phong ma túy ở vùng đất chót cùng Tây Bắc này. Còn nói về công tác phòng và chống ma túy, ông dùng từ "tử chiến" để thể hiện sự quyết tâm... Và có lẽ chính nhờ ý chí và quyết tâm son sắc của người thủ trưởng này mà Biên phòng Điện Biên không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành lực lượng nòng cốt, là "bức tường lửa" phòng và chống buôn bán, vận chuyện, tàng trữ ma túy ở vùng biên giới của tỉnh.
 
 Lật lại hồ sơ các vụ án mới thấy được sự trưởng thành về mọi mặt của lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên trong đấu tranh phòng chống ma túy. Các đường dây lớn bị bóc gỡ, các trùm ma túy lần lượt bị sa lưới để trả lại sự bình yên cho vùng biên cương. Không chỉ có vậy, từ các vụ đánh án trong nước, thời gian gần đây lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên còn vươn xa phối hợp với các tỉnh Bắc Lào (có chung đường biên giới với Điện Biên) thiết lập các chuyên án quốc tế để nhổ tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy chính ngay trên đất bạn.
 
 Chỉ mới đây, bằng sự hợp tác với tỉnh Phong Xa Lỳ và U Đom Xay (Lào), lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy quốc tế do Cà Văn Tụt, Thào Pọm, Quàng Văn Dương cầm đầu, thu giữ 48.000 viên hồng phiến, 50 gam thuốc phiện, 1.0000 bath Thái...
 
 Với những chiến công của mình, lực lượng phòng chống ma túy, Biên phòng tỉnh Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 và nhiều lần được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể đã có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
 
 Xoá chợ ma túy Púng Minh không cần tiếng súng

 
 Trung tá Cà Văn Xuyên, Đội trưởng Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Điện Biên kể lại những vụ đánh án ma túy một cách bình dị. Anh tham gia phòng chống ma túy ngay từ ngày đầu Biên phòng tỉnh Điện Biên thành lập lực lượng này. Và cũng chính vì vậy, trong hàng trăm vụ án đã được phá, vụ nào ít nhiều đều có dấu ấn của anh.
 
 Nếu gọi mỗi vụ án là một câu chuyện hành động thì với anh Xuyên, vụ đầu ra quân của lực lượng phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Điện Biên là nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Vụ này xảy ra vào tháng 4 năm 2006, ở khu vực suối Púng Minh, xã Pa Thơm (huyện Điện Biên).
 
 Thời điểm đó, lực lượng biên phòng Điện Biên nhận được nguồn tin mật báo khu vực Púng Minh đã hình thành một chợ buôn bán ma túy do các trùm người Lào sáng lập. Đây là địa điểm gần biên giới Việt-Lào muốn đến được đây người có sức khoẻ cũng phải lội bộ ước chừng 5 tiếng đồng hồ và nếu triển khai đánh án thì lực lượng của ta chưa kịp đến nơi bọn chúng đã có thể “cao chạy" nhanh về phía Lào.
 
 Trong vai người tìm mua ma t, Trung tá Xuyên đã dãi gió, nằm sương, len lỏi nhiều tháng trời tại khu vực này để móc nối, tìm hướng phá án. Sau khi đã nắm được đường đi nước bước của bọn tội phạm, lực lượng Biên phòng Điện Biên quyết định cất lưới... Trong quá trình thực hiện chuyên án, dù các chiến sỹ đã hoá trang rất tốt thành những kẻ nghiện ngập, mua bán ma túy nhưng những tên tội phạm hình như vẫn "ngửi" thấy có điều gì bất thường nên chúng liên tục thay đổi địa điểm và rút vào hoạt động tại một hang đá sâu trong rừng rậm. Phải mất một thời gian dài kiểm tra, thấy không động tĩnh gì, bọn tội phạm mới trở lại việc giao dịch mua bán.
 
 Lúc này, nhiều chiến sỹ biên phòng trong các tổ trinh sát do thượng tá Đặng Văn Dũng, Lê Quang Đán... chỉ huy trong vai các con nghiện, người mua bán, người tìm nguồn hàng cũng đã vào sâu tiếp cận các đối tượng tội phạm... Khi hàng đã được trưng ra cũng là lúc các chiến sỹ biên phòng xông lên quật ngã và bắt nóng các đối tượng phạm tội. Vụ án kết thúc, lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt được 6 tên trùm ma túy, thu giữ 10 bánh heroin, 2 súng AK và một súng săn hai nòng.
 
 Chuyên án kết thúc thắng lợi, chợ ma túy Púng Minh bị xoá sổ, vùng biên cương được trả lại bình yên. Sau trận đầu ra quân thắng lợi, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng Điện Biên vươn lên trở thành lực lượng nòng cốt, khắc tinh của tội phạm ma túy nơi này. Các chuyên án ma túy liên tục được mở ra và kết thúc thắng lợi, hàng trăm tên tội phạm bị bắt với tang vật là hàng chục bánh heroin, hàng ngàn viên hồng phiến và vũ khí nóng như AK, K54, súng săn.
 

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục