Tứ kết Champions League: Bayern đụng Man Utd

Lá thăm may rủi đã mang tới vòng tứ kết Champions League đã đưa tới hai cặp đấu đáng chú ý - Arsenal gặp Barca và Bayern gặp MU.
Đúng 18 giờ chiều nay (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League đã diễn ra trọng thể tại Nyon (Thụy Sỹ). Lá thăm may rủi đã buộc hai đại diện của Pháp là  Lyon và Bordeaux phải loại nhau trong khi Arsenal-Barcelona và Bayern Munich - Manchester United là hai cặp đấu được mong chờ.

Thoạt nhìn, người Pháp có thể thất vọng khi hai đại diện của Ligue 1 là Lyon và Bordeaux buộc phải tử chiến với nhau. Nhưng chính xác ra, đó có thể xem là sự ưu ái của thần may mắn dành cho người hâm mộ xứ lục lăng.

Bởi với việc Lyon và Bordeaux đụng nhau ở tứ kết Champions League năm nay, Pháp chắc chắn có một đại diện ở bán kết. Đó là điều chưa chắc sẽ xảy ra nếu lá thăm Champions League không khiến Lyon và Bordeaux phải quyết đấu.

Với cặp đấu "toàn Pháp" này, đội nào cũng khát khao chiến thắng và đội nào thắng cũng đều có lí do để tự hào. Nếu Bordeaux thắng, nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ lần đầu tiên góp mặt ở bán kết cúp C1/Champions League trong 25 năm qua. Lần cuối cùng, Bordeaux làm được điều này là ở mùa giải 1984/1985 khi họ vào tới bán kết cúp C1 và chỉ thua Juventus sát nút 2-3 sau 2 lượt trận.

Nếu Lyon thắng, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử họ vào tới bán kết của giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ của châu Âu. Bao mùa giải qua, Lyon là "khách quen" ở Champions League nhưng chưa một lần tiến xa hơn vòng tứ kết. Liệu lần này, "Les Gones" có bước qua lời nguyền của số phận?

Nhưng tâm điểm thực sự của vòng tứ kết năm nay sẽ là hai cặp đấu Bayern Munich-Manchester United và Arsenal-Barcelona. Đó đều là những cặp đấu nhiều duyên nợ. "Hùm xám" vẫn nhớ như in "nỗi đau 1999" mà Manchester United gây ra với họ.

11 năm sắp trôi qua, nhưng vết thương ngày nào giờ lại nhói đau khi đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức bắt được lá thăm từng khiến họ trở thành một trong những kẻ thất bại vĩ đại và bi kịch nhất trong lịch sử cúp C1/Champions League.

Với Arsenal và huấn luyện viên Wenger, Barcelona cũng gợi lên những ký ức buồn đau. Gần bốn năm về trước, đội bóng Catalan từng khiến Pháo thủ khóc hận trong trận chung kết Champions League.

Suốt 14 năm của triều đại Wenger, chưa bao giờ Arsenal thấy mình chạm tay vào giấc mơ trở thành nhà vua của châu Âu như thế. Nhưng những người Catalan đã pha tan tất cả.

Bây giờ, những tay súng London lại thấy kẻ thù hùng mạnh và "đáng ghét" chắn bước mình trên đường tới vinh quang. Đó cũng là thời khắc Henry chống lại quá khứ vàng son của anh trong những năm tháng không thể nào quên ở Highbury. Tất cả hứa hẹn những giây phút đáng để mong chờ.

Lá thăm Champions League chiều nay hẳn cũng khiến Inter Milan và Mourinho ít nhiều mãn nguyện. Nếu phải lựa chọn đối thủ cho Inter Milan, có lẽ CSKA Mátxcơva là một trong những cái tên mà "Người đặc biệt" muốn nghe nhắc tới thay vì những Arsenal, Barcelona, Bayern Munich hay Barcelona. Dù trái bóng luôn tròn nhưng không thể phủ nhận giấc mơ chinh phục châu Âu của Inter Milan đã được thắp lên khi CSKA Mátxcơva chờ họ ở phía trước.
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League
 
 Bordeaux - Lyon (1)
 Bayern Munich - Manchester United (2)
 Arsenal-Barcelona (3)
 Inter Milan-CSKA Mátxcơva (4)

Đội thắng trận 1 gặp đội thắng trận 2, đội thắng trận 3 gặp đội thắng trận 4 ở vòng bán kết. Các trận tứ kết lượt đi và về diễn ra vào các ngày 30, 31/3 và 6, 7/4/2010, đội đứng trước đá sân nhà trước 

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục