Tứ kết Davis Cup 2009: Tạm biệt người Mỹ

Bị dẫn 2-1 sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Mỹ đã rơi vào thế buộc phải thắng Croatia. Tuy nhiên, họ không vượt qua được.
Sau khi bị dẫn 2-1 sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Mỹ đã rơi vào thế buộc phải thắng Croatia cả hai trận đánh đơn còn lại trong ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, họ đã không vượt qua được sức ép ấy.
 
Gánh nặng về tâm lý đã được dồn lên vai James Blake, người phải đóng thế vai trò của Roddick khi anh vắng mặt (chấn thương hông). Tại Ostrava, tay vợt 30 tuổi này đã gục ngã 3-6, 3-6, 6-4, 2-6 trước Marin Cillic, một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của làng banh nỉ thế giới hiện tại.
 
Thất bại ấy khiến người Mỹ sụp đổ thực sự. Trong trận đánh đơn thủ tục, hai đội thậm chí còn đưa hai tay vợt chuyên đánh đôi là Bob Bryan (Mỹ) và Karanusic (Croatia) để đọ sức với nhau.
 
Mỹ có thể tự hào về quá khứ hào húng với kỷ lục 32 chức vô địch, nhưng họ lại toàn thua Croatia ở cả 3 lần chạm trán (2003, 2005, 2009). Và đây là lần đầu tiên sau 4 năm, người Mỹ không lọt được vào tới bán kết.
 
Trong khi ấy, chiến thắng này khiến Croatia hồi tưởng lại mùa giải năm 2005, khi họ hạ Mỹ ở ngay vòng 1 và sau đó đi thẳng đến chức vô địch. Đối thủ kế tiếp của Croatia bây giờ là Czech, đội tuyển đã biến Argentina thành cựu á quân với chiến thắng 3-2.
 
Sau khi lập kỳ tích hạ gục Nga 4-1, Israel đang cực kỳ hưng phấn, và đối thủ của họ sẽ là đương kim vô địch Tây Ban Nha. Ở trận đánh đơn quyết định, lão tướng Ferrero đã trở thành người hùng khi hạ A.Beck 6-4, 6-4, 6-4 và giúp đội chủ nhà Tây Ban Nha thắng Đức 3-2.

 Kết quả vòng Tứ kết   Các cặp đấu bán kết
 Czech - Argentina 3-2
 Croatia - Mỹ 3-1
 Israel - Nga 4-1
 Tây Ban Nha - Đức 3-2
  Czech - Croatia
 Israel - Tây Ban Nha
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục