Từ nỗ lực tự học trở thành thủ khoa đại học

Với 29,25 điểm, Lê Văn Huỳnh, quê Hải Dương đã trở thành thủ khoa khối A duy nhất của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Với 29,25 điểm (Toán 10, Vật lý 10, Hoá học 9,25), cậu học trò Lê Văn Huỳnh, lớp 12 Toán trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã trở thành thủ khoa khối A duy nhất của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sinh ra và lớn lên ở thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), mảnh đất có truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ Huỳnh đã thừa hưởng tính quyết đoán của cha và sự chuyên cần chịu khó của mẹ.

Từ khi học Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông, Huỳnh rất đam mê những môn học tự nhiên. Nhờ nỗ lực cố gắng, ba năm học Trung học phổ thông em đều là học sinh giỏi và đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán các năm học lớp 11 và 12.

Sau khi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong khi các bạn nô nức rủ nhau đi luyện thi ở Hà Nội, Huỳnh buổi sáng đến lớp ôn thi do Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi tổ chức, buổi chiều lặng lẽ ở nhà trọ, miệt mài ôn tập.

Nói về phương pháp “dùi mài kinh sử”, Huỳnh bộc bạch, được biết nội dung thi đại học không nằm ngoài chương trình sách giáo khoa, em luôn dành thời gian để làm các bài tập trong sách giáo khoa, sách tham khảo. Trước kỳ thi đại học, Huỳnh đã 3 lần tham gia thi thử đại học do trường tổ chức và đều đạt 28 đến 30.

Khi nói về học sinh Huỳnh, thầy giáo dạy môn Toán kiêm chủ nhiệm lớp Tô Hải cho biết, 3 năm học Trung học phổ thông, năm nào em cũng đạt học sinh tiên tiến xuất sắc, luôn xếp tốp đầu trong lớp. Huỳnh là cậu học trò khiêm nhường, hiền lành nhưng ẩn chứa một ý chí tự lực vươn lên, ý thức học tập rất nghiêm túc. Ngoài học chăm chỉ, em còn hăng hái tham gia các hoạt động của lớp và nhà trường.

Huỳnh rất vui khi biết mình đỗ thủ khoa tại ngôi trường em yêu thích. Nhưng phấn khởi hơn cả là bố mẹ em. Ông Lê Văn Học, bố của Huỳnh kể, từ nhỏ Huỳnh đã biết thương bố mẹ, luôn tự giác học hành không để phải nhắc nhở.

Không bằng lòng với thành công ban đầu, Huỳnh đã xây dựng cho mình một chương trình học tiếp theo để xứng đáng với kết quả thủ khoa.

Hiện em đang tìm lớp học tiếng Anh để tự tin hơn khi bước vào môi trường học mới và chuẩn bị cho đợt thi vào lớp tài năng của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục