Từ sao truyền hình đến đệ nhất phu nhân Mexico

Angelica Rivera được biết đến như ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất Mexico, khi còn chưa lấy ông Enrique Pena Nieto.
Angelica Rivera được biết đến như “La Gaviota” hay The Seagull, người phụ nữ mà bà thể hiện trong một bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng, nhưng người dân Mexico sẽ sớm làm quen với việc ngôi sao truyền hình này xuất hiện với vai trò đệ nhất phu nhân của nước này. Khi Rivera, 41 tuổi, kết hôn với tổng thống mới đắc cử của Mexico Enrique Pena Nieto vào tháng 11/2010, bà nổi tiếng hơn ông, và ngôi sao truyền hình này là một nam châm thu hút người hâm mộ trong chiến dịch vận động, thu hút những người trẻ tuổi vốn hiếm khi đi bỏ phiếu. Bà rất ít nói và thường không trò chuyện với các phóng viên trong lúc chồng bà vận động tranh cử, nhưng thường luôn ở bên cạnh ông, đôi khi có cả con cái đi cùng. Tại đó, người hâm mộ sẽ cố gắng chụp một bức ảnh cùng bà, xin chữ ký hoặc ôm hôn bà. “Gaviota! Gaviota!” họ kêu lên từ phía sau những hàng rào bằng kim loại để ngăn các đám đông. Có rất nhiều bức ảnh chụp Rivera trong trang phục thiếu vải, bên những người đàn ông cơ bắp, để ngực trần – như trang bìa của một tạp chí vào tháng 10/1992, khi bà chụp ảnh cùng một đô vật ngực trần được gọi là “Black Magic.” Nhưng bất chấp những hình ảnh bên ngoài đó, Rivera đã có một cuộc sống không có scandal, đưa hình ảnh của bà biến đổi từ một ngôi sao phim truyền hình trở thành một nhân vật trong cặp đôi quyền lực trên chính trường Mexico. Tổng thống 45 tuổi Pena Nieto, người mà bản thân trông cũng giống như một ngôi sao phim truyền hình đẹp trai, đã cưới người vợ đầu tiên Monica Pretelini vào năm 1993, và cặp đôi này có 3 đứa con. Ông cũng thừa nhận mình có con ngoài giá thú với hai người phụ nữ khác, nhưng Pretelini đã qua đời năm 2007 vì chứng động kinh. Năm sau đó ông đã gặp Rivera, người đã ly hôn và cũng có ba người con. Bà là một trong những ngôi sao truyền hình của Televisa mà trước đó ông đã thuê trong một chương trình của chính phủ gây tranh cãi để công bố nhiệm vụ chính trị tốt đẹp của mình. Mối quan hệ giữa chính trị gia và nữ diễn viên lúc đầu khá kín đáo, thậm chí một số người còn cho rằng đó là giả tạo. Cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau tới các nhà hàng, nhưng cách họ biểu lộ tình cảm công khai rất dè dặt. Khi Pena Nieto công bố ông đang hẹn hò với Rivera trong một chương trình tin tức về những người nổi tiếng, câu chuyện đã trở thành mồi ngon cho cả giới chính trị lẫn truyền thông giải trí. “Chúng tôi đã hẹn hò trong khoảng 5 tháng, và một ngày anh ấy mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng. Sau đó anh ấy nhìn tôi, rồi từ từ ôm lấy tôi và hỏi tôi có muốn trở thành vợ anh ấy không,” Rivera cho tạp chí ngôi sao Quien biết vào năm 2011. “Đây là lần đầu tiên có người hỏi ‘Em có muốn trở thành vị hôn thê của anh không?’ Tất nhiên tôi trả lời vâng, và sau đó anh ấy nói ‘Hãy nói vâng một cách chính xác hơn.’ Và tôi nhắc lại một cách mạnh mẽ hơn ‘Vâng, tất nhiên rồi’.” Sau nhiều tháng hẹn hò, ông đã tặng Rivera một chiếc nhẫn đính hôn trong chuyến thăm tòa thánh Vatican vào tháng 12/2009. Giáo hoàng Benedict XVI thậm chí đã chúc phúc cho cặp đôi này. Vào thời điểm đó, Rivera vẫn đang trong ánh hào quang của thành công với bộ phim truyền hình nổi tiếng “Distilling Love” năm 2007, và vai diễn của bà là “La Gaviota,” một phụ nữ nông dân đã đem lòng yêu người cháu trai đẹp trai của người chủ của mình. Các máy quay truyền hình đã không đặt bên trong nhà thờ Toluca – tại thủ đô của Mexico – khi hai người kết hôn vào tháng 11/2010, nhưng họ đã bước ra ngoài để quay phim với những khách mời là những ngôi sao hàng đầu. Ảnh chụp về sự kiện này sau đó đã được gửi tới các phương tiện truyền thông. Cặp đôi, tất nhiên, đã chụp ảnh trên đường đi ra – và Rivera đã ném bó hoa của mình cho người hâm mộ, và họ cùng vẫy tay, gửi tới người hâm mộ những nụ hôn. Việc Rivera trở thành đệ nhất phu nhân của đất nước gây chấn động tới mức một email đùa giỡn, tự nhận là do đảng PRI của ông Pena Nieto gửi, đã được lan truyền. “Nếu bạn có một bức ảnh về đệ nhất phu nhân tương lai của Mexico trên tường của cửa hàng sửa chữa lốp xe của bạn, xin hãy hạ nó xuống,” email viết. Nó cũng kèm theo những hình ảnh về Rivera hồi trẻ trong những bộ bikini thiếu vải.'
Từ sao truyền hình đến đệ nhất phu nhân Mexico ảnh 1
Angelica Rivera luôn sát cánh cùng Tổng thống Enrique Pena Nieto trong giai đoạn tranh cử (Nguồn: AFP)
Sinh ngày 2/8/1970, Rivera bắt đầu sự nghiệp của mình như một người mẫu tuổi thiếu niên, giành chiến thắng trong một cuộc thi tài năng và sắc đẹp vào năm 17 tuổi. Bà nhanh chóng được mời tham gia vào Televisa, tập đoàn giải trí và tin tức khổng lồ của Mexico, và được hướng dẫn bởi Veronica Castro (ngôi sao phim truyền hình rất quen thuộc với khán giả Việt Nam trong bộ phim “Người giàu cũng khóc” nhiều năm về trước). Những năm sau đó, Rivera đã trở thành chị dâu của Castro khi bà kết hôn với anh trai của nữ diễn viên “Người giàu cũng khóc”, nhà sản xuất của Televisa, Jose Alberto Castro, nhưng rồi ly hôn năm 2008. Khởi đầu sự nghiệp, Rivera đã xuất hiện với vai trò người mẫu trong một video với ca sỹ nổi tiếng của Mexico Luis Miguel, và cuối thập niên 1980 bà tham gia vào những vai phụ của Televisa. Vào năm 1991, với mái tóc nhuộm vàng, bà đã gây nên một cơn sốt với với vai diễn cô gái “xấu xa” trong phim truyền hình “Reach for a Star II,” tán tỉnh một diễn viên phụ ngây thơ – ca sỹ Ricky Martin, lúc đó vẫn còn chưa nổi tiếng. “Tất cả đàn ông đều không chung thủy,” nữ diễn viên đã nói đùa trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thời đó, đã được đăng tải trở lại trên YouTube. Trong một cuộc phỏng vấn khác, bà nói về sự quan trọng của cặp mông mình, và cách bà hẹn hò với đàn ông./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục