Từ số 0 tới Wembley

Dortmund: Từ sắp phá sản tới CK Champions League

Hành trình từ bờ vực phá sản cho tới trận chung kết Champion League của Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley."
Hành trình từ bờ vực phá sản vào năm 2005 cho tới trận chung kết Champion League với Bayern Munich của Borussia Dortmund xứng đáng được gọi là "từ số 0 tới Wembley" theo lời CEO của đội là Hans-Joachim Watzke. Vào tháng 11 năm ngoái, ông đã tuyên bố về khoản lợi nhuận kỷ lục 34,3 triệu euro (44,5 triệu USD) của Dortmund trong mùa giải 2011-12, khi mà họ vô địch Bundesliga và đoạt Cúp Quốc gia. Thật khó để tưởng tượng ra điều này vào tháng 3/2005, với khoản nợ 120 triệu euro (154 triệu USD), khiến Watzke suýt chút nữa đã phải tuyên bố phá sản và khiến đội bóng phải chơi ở hạng nghiệp dư. Từng đoạt Champion League năm 1997, đội bóng này phải gánh những khoản nợ lớn khi ký hợp đồng với các ngôi sao bằng các khoản tiền "khủng", tất cả chỉ để nhằm trụ ở đỉnh cao của bóng đá Đức. Borussia đã được đưa lên sàn chứng khoán Frankfurt vào tháng Mười năm 2000, song nguồn tiền đổ ra nhanh hơn chảy vào, dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính. Khi cựu chủ tịch Gerd Niebaum từ chức tháng Mười năm 2004, đội bóng đã ngập trong các khoản nợ, sân Westfalenstadion đã bị bán còn người kế nhiệm Reinhard Rauball phải đối mặt với một trọng trách không ai muốn gánh vác. Người đàn ông từng được đào tạo nghề luật sư và từng cứu Borussia hai lần vào thập niên 70 và 80 này chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nhận trách nhiệm lớn như thế trong suốt cuộc đời." "Trước đó khi tôi giúp đỡ CLB, tình hình cũng không dễ dàng song các khoản nợ vẫn có thể tìm ra được giải pháp." "Song những khoản nợ lớn lần này đã đem tới một trải nghiệm hoàn toàn mới." Watzke cũng nhớ như in ngày 14/3/2005 khi họ phải thuyết phục 5.800 cổ đông, nhiều nhà băng và giải bóng đá Đức DFL rằng Dortmund còn có tương lai về tài chính. "Đó thực sự là một mớ hỗn mang và không thể tệ hơn được", ông hồi tưởng về những ngày đầu nhậm chức CEO vào năm 2005. "Chỉ sau hai ngày nhận chức, chúng tôi đã phải thông báo với thị trường chứng khoán về tình hình của mình, phá luật bởi hoãn ngày tuyên bố vỡ nợ." "Nếu chúng tôi không nhận được hỗ trợ gói tài chính, đội bóng sẽ lâm vào cảnh vỡ nợ và chơi bóng nghiệp dư." "Những chủ nợ đã tới cửa sân và cho tới tháng Chín năm 2006, chúng tôi đã phải chịu sự cai quản của họ."
Dortmund: Từ sắp phá sản tới CK Champions League ảnh 1
Dortmund may mắn khi ký hợp đồng với một huấn luyện viên tài năng như Juergen Klopp (Nguồn: AFP)
Các cầu thủ đã phải nhận 20 phần trăm lương dưới dạng cổ phiếu và sự đóng góp này đã giúp Dortmund tránh khỏi tình trạng phá sản. Đội bóng đã phải cắt giảm ngân sách, chia tay các cầu thủ nhận lương quá cao, ký hợp đồng với các tài năng trẻ và theo đuổi một triết lý mới. Watzke tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bao giờ lâm vào cảnh nợ nần bởi theo đuổi thành công thể thao nữa bởi giờ đây chúng tôi sẽ chỉ chi ra những gì mình đã kiếm được." Borussia đã vật lộn trên sân cỏ sau khủng hoảng từ tháng 12/2006 tới 5/2008 với ba đời HLV và kết thúc ở vị trí thứ 13. Thế rồi mối lương duyên với nhà cầm quân giàu tham vọng Jurgen Klopp bắt đầu. Ông là người đã đưa Mainz 05 lên chơi ở Bundesliga năm 2004 và giữ họ ở lại đó trong ba năm với một đội ngũ khiêm tốn song kỷ luật. Thật may mắn cho Dortmund khi Bayern Munich đã tiếp cận Klopp trước, song cuối cùng Hùm xám lại chọn một người tên Jurgen khác: cựu ngôi sao và HLV trưởng tuyển Đức Klinsmann. Những mùa giải đầu của vị HLV 45 tuổi tại Dortmund đi từ đáng khích lệ tới ấn tượng vô cùng: vị trí thứ sáu vào cuối mùa giải đầu tiên, năm trong mùa thứ hai và chức vô địch trong mùa thứ ba. Klopp thừa nhận: "Khi tôi mới tới đây, tôi đã nghĩ một cách ngây thơ rằng mình có thể đi mua sắm với một túi tiền lớn và thoải mái lựa chọn cầu thủ. Thế rồi tôi được thông báo về ngân sách." "Số tiền là rất ít ỏi, song đội bóng lại có truyền thống vĩ đại và những kỳ vọng lớn lao." "Chỉ có hai lựa chọn: vay nợ hoặc dựa trên các cầu thủ trẻ. Song không có ai để chúng tôi vay." "Nhiều cầu thủ đã chơi ở Bundesliga từ năm 19 tuổi và thật tuyệt khi được chứng kiến việc họ phát triển và nhận ra tiềm năng của mình." "Trận chung kết tới sẽ là một cột mốc, song không ai có cảm giác rằng cuộc phiêu lưu đã kết thúc." "Ngay cả khi chúng tôi thắng ở trận chung kết, chúng tôi vẫn sẽ giữ bình tình và chơi bóng đá cống hiến."/.
Dortmund: Từ sắp phá sản tới CK Champions League ảnh 2
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục