Tự thiêu để phản đối nạn diệt chủng ở Sri Lanka

Tối 13/2, tại quảng trường Liên hợp quốc ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), một thanh niên thuộc tộc người Tamun (miền Nam Ấn Độ và một phần của Sri Lanka) đã tự thiêu để phản đối "nạn diệt chủng" đối với tộc người Tamun đang diễn ra tại Sri Lanka.

Tối 13/2, tại quảng trường Liên hợp quốc ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), một thanh niên thuộc tộc người Tamun (miền Nam Ấn Độ và một phần của Sri Lanka) đã tự thiêu để phản đối "nạn diệt chủng" đối với tộc người Tamun đang diễn ra tại Sri Lanka.

Cảnh sát quốc tế bảo vệ Liên hợp quốc đã có mặt tại hiện trường ngay khi xảy vụ tự thiêu, tuy nhiên, những nỗ lực can thiệp của cảnh sát đã không thể cứu được tính mạng của chàng trai này.
 
Theo ông Katilan Siva, trưởng ban tổ chức biểu tình của cộng đồng người Tamun tại quảng trường Liên hợp quốc, chàng trai này tên là Murugathasan, 26 tuổi, cử nhân luật, đang sinh sống và làm việc tại Anh.
 
Trong khi đó, theo tin từ đài truyền hình dành cho cộng đồng người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được chính xác danh tính của người tự thiêu.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết người quá cố đã để lại 1 bức thư dài 5 trang phản đối nạn diệt chủng tại Sri Lanka dán trên ghế băng ngay sát nơi anh ta tự thiêu.

Chiều 14/2, khoảng 500 người đã tụ tập trên quảng trường Liên hợp quốc ở Geneva để tưởng niệm Murugathasan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục