Tức giận vì cấm vợ chồng ngủ chung trong kỳ Olympic

VĐV bắn súng Australia Russell Mark đã tức giận khi biết mình sẽ không được ngủ cùng vợ trong suốt thời gian diễn ra Olympic London.
Vận động viên bắn súng người Australia Russell Mark đã rất tức giận sau khi được biết mình sẽ không được ngủ cùng vợ trong suốt thời gian diễn ra Olympic London 2012.

Mark và vợ Lauryn, cũng là một vận động viên trong đội bắn súng của Australia, đã được yêu cầu ở trong hai phòng riêng biệt trong thời kỳ diễn ra Thế vận hội.

Mark, 48 tuổi và đã tham gia kỳ Olympic thứ sáu, tỏ vẻ bất bình và nói rằng trong khi vợ chồng anh phải ngủ riêng thì nhiều cặp vận động viên.... đồng tính lại được ở chung phòng với nhau.

“Điều ngu ngốc là… có rất nhiều các cặp đồng tính trong các đội tham dự Olympic, những người sẽ được ở cùng phòng với nhau, bởi vậy chúng tôi đã bị phân biệt đối xử bởi vì chúng tôi là cặp đôi khác giới bình thường,” Mark cho biết.

Tuy nhiên, Nick Green - trưởng đoàn Australia, lại bác bỏ những tuyên bố này và phủ nhận việc có sự phân biệt đối xử đối với các cặp vợ chồng: “Đó không phải là sự thật. Chỗ ở và giường được sắp xếp một cách hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các vận động viên được cung cấp chỗ ở trong làng.”

Mark - từng giành hai huy chương vàng ở Atlanta 96, đã gây chú ý tại Australia vào tháng Năm khi đe dọa sẽ diễu hành trong lễ khai mạc Olympic với bộ quần áo bó màu xanh lá cây vì đã thua cược với một người bạn. Theo đó, anh phải mặc bộ đồ của các vận động viên đấu vật như nam diễn viên Sacha Baron Cohen đã mặc trong bộ phim hài “Borat"./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục