Tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ ở phía Nam

Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ chiến đấu và hy sinh tại các tỉnh phía Nam đã được tổ chức ở Đền Bến Dược, TP.HCM.
Ngày 26/7, tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh tại các tỉnh phía Nam.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng gần 200 thanh niên, sinh viên kiều bào là trại sinh Trại hè Việt Nam 2013 và đông đảo chư tôn, tăng ni và phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh: Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các liệt sỹ đã vì nước quên thân, là một việc làm có ý nghĩa cao quý, là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với nước. Đặc biệt, đây là cơ hội để kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, biết ơn sâu sắc những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Tất cả chúng ta nguyện một lòng hòa hợp, đoàn kết tạo thành sức mạnh dân tộc, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, nỗ lực xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, em Nguyễn Triệu My, kiều bào Na Uy đã xúc động chia sẻ: Trở về quê hướng vào đúng tháng 7 - tháng nghĩa tình, tháng tri ân các thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, hôm nay chúng cháu được về đây, về Đền Bến Dược, Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến đây, chúng cháu như được tiếp thêm sức mạnh ý chí, phấn đấu học tập và lao động để xứng đáng là nòi giống Việt Nam.

Thay mặt các trại sinh và thanh niên, sinh viên kiều bào trên khắp thế giới, em Nguyễn Triệu My đã bày tỏ nguyện vọng nâng cao lòng tự hào và ý thức tự tôn của dân tộc thông qua việc học hỏi, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông và các hoạt động đoàn kết, học tập và giúp đỡ lẫn nhau, noi gương các thế hệ cha anh, đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cũng như của dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 25 và 26/7, thanh niên, sinh viên kiều bào đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa. Đoàn đã đến thăm và dâng hoa tượng đài Bác Hồ trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thăm Dinh Thống Nhất, dâng hương tại Khu lịch sử văn hóa tưởng niệm các Vua Hùng (Quận 9); tham quan Địa đạo Củ Chi và giao lưu với thanh niên, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục