Tuyển Nga tin vào “Phù thủy” trước cửa World Cup

Đêm nay, người Nga và giới hâm mộ túc cầu sẽ hồi hộp chờ "gã phù thủy" Hiddink dùng "phép mầu" để đưa “Gấu Nga” đến Nam Phi năm sau.
Người Nga không cô đơn trong “cuộc chiến” giành chiếc vé vớt đến World Cup 2010 với Slovenia, khi ít nhất sẽ có 70 triệu người ở hai quốc gia Hàn Quốc và Australia, sẽ đứng chung một chiến hào với họ, vì một cái tên, “Phù thủy” Guus Hiddink.

Những ngày gần đây, danh từ “Phù thủy” đã gây một sức hút nóng bỏng trong làng bóng đá thế giới, bởi phép thuật kỳ quái mà một tay phù thủy có tên Pepe đang sử dụng để “ám” vào siêu sao Cristiano đã khiến “Dải ngân hà” Real Madrid nhiều phen khốn đốn.

Người phương Tây vốn ít mê tín, nhưng tình trạng chấn thương hết sức bí hiểm của ngôi sao trị giá 94 triệu euro khiến cho không ít người giờ đây tin rằng những phép màu là có thật, và một tay phù thủy hoàn toàn có thể làm đảo điên thế sự bằng vài cái kim châm vào con búp bê.

Guus Hiddink không phải là một phù thủy với những cái kim châm và ông cũng không phải là đã làm được tất cả những gì mình mong muốn, nhưng ông xứng đáng được gọi là một vị “phù thủy” sau rất nhiều điều kỳ diệu đã tạo ra trong quá khứ. Đó là cơ sở để không chỉ người Nga, mà người Hàn Quốc, người Australia, người Hà Lan và gần như toàn bộ thế giới túc cầu tin rằng, Hiddink sẽ đưa “Gấu Nga” đến Nam Phi.

Để hội ngộ với 3 đội tuyển từng được ông dìu dắt đến World Cup ở Nam Phi hè 2010, để áp sát kỷ lục của “Bố già” Bora Milutinovic, người đã đưa 5 đội tuyển khác nhau đến các vòng chung kết World Cup.

Nếu giúp đội tuyển Nga vượt qua “ngựa ô” Slovenia, Guus Hiddink sẽ có lần thứ 4 hiện diện ở sân chơi thế giới với cương vị “thuyền trưởng” ở 4 đội tuyển quốc gia khác nhau. 11 năm trước, ở World Cup 1998, giải đấu mà “Gấu Nga” vắng mặt do thua Italy ở vòng play-off, Hiddink đã đưa đội tuyển Hà Lan lọt vào đến bán kết.

Năm 2002, ông tạo nên một cơn địa chấn lịch sử với chiến công đưa đội chủ nhà Hàn Quốc, đội trước đó chưa từng vượt qua vòng bảng trong những lần tham dự, lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất của World Cup đầu tiên được tổ chức ở châu Á. Thành công ấy ấn tượng đến nỗi ông được người yêu bóng đá ở xứ sở kim chi coi như một vị thánh.

Năm 2006, dù chỉ dẫn dắt đội tuyển Australia như một việc “bán thời gian” bên cạnh nhiệm vụ chèo lái PSV Eindhoven, Hiddink cũng đã đưa được đội tuyển xứ Kangaroo lần đầu tiên sau 32 năm lọt vào được vòng chung kết World Cup, thậm chí suýt vào tới tứ kết nếu không thua Italy oan ức ở vòng 2 vì một sai lầm của trọng tài. Cùng với những thành công chói lọi ở cấp độ câu lạc bộ, Hiddink khiến người ta liên tưởng đến Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, người chạm vào đâu cũng thành vàng.

Và giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa dẫn đến Nam Phi, người ta tin rằng bàn tay phù thủy của Hiddink sẽ một lần nữa làm nên thành công cho đội tuyển Nga, giống như những gì ông đã làm cho Hàn Quốc và Australia trước đây.

Căn cứ vào phong độ và sức mạnh của “Gấu Misa” trong những năm tháng dưới quyền Hiddink, nhiệm vụ đánh bại một đội bóng ít kinh nghiệm như Slovenia là hoàn toàn khả thi.

Với Hiddink, Nga đã trở thành đội bóng ấn tượng nhất EURO 2008 khi họ đánh bại Hà Lan bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại ở trận tứ kết. Đừng quên trước đó họ đã cùng Croatia tạo nên cú sốc khi loại đội tuyển Anh ở giai đoạn vòng loại.

Tại bảng 4 vòng loại World Cup 2010, sức mạnh Nga vẫn được thể hiện, chỉ tiếc là trong bảng vẫn còn một “Xe tăng Đức” quá bản lĩnh và kinh nghiệm. Nhưng những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Guus Hiddink đã được tưởng thưởng bằng việc chỉ phải đụng Slovenia, đội bóng được đánh giá thấp nhất trong nhóm các đội dự play-off.

“In Guus We Trust” (Chúng tôi tin vào Guus), câu khẩu hiệu được người yêu bóng đá Australia “nhái” lại từ câu quốc hiệu lừng danh “In God We Trust” của nước Mỹ, chắc chắn sẽ xuất hiện trên môi những người Nga. Khi Guus Hiddink cùng các học trò đón tiếp Slovenia. Trên mặt cỏ Luzhniki. Đêm nay 14/11.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục