Tuyển U23 Việt Nam sẽ “tử chiến” trong hai trận còn lại

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và đội trưởng Văn Quyết đều khẳng định đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong 2 lượt trận còn lại.
Tuyển U23 Việt Nam sẽ “tử chiến” trong hai trận còn lại ảnh 1Trận thua Singapore đặt tuyển U23 Việt Nam vào thế khó. (Nguồn: Quang Nhựt/TTXVN)

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và đội trưởng Văn Quyết đều khẳng định đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong 2 lượt trận còn lại nhằm tự quyết định số phận của mình ở bảng A SEA Games 27.

Chiều hôm qua (12/12), U23 Việt Nam chỉ có buổi tập nhẹ ở ngay trong khuôn viên khách sạn Golden Guest. Ban tổ chức không sắp xếp được xe cho U23 Việt Nam vì đã điều động tất cả các xe tới phục vụ lễ khai mạc.

U23 Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 ở bảng A. Nhưng vị trí này nhiều khả năng sẽ mất sau lượt trận 3 vào chiều mai (15/12). Nếu giành chiến thắng, U23 Singapore và U23 Malaysia sẽ lần lượt chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu và đẩy tuyển Việt Nam xuống vị trí thứ 3. 

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam ở 2 trận còn lại với U23 Lào (15/12) và U23 Malaysia (17/12) là phải toàn thắng để giành quyền tự quyết. Đây là một nhiệm vụ cực kì khó khăn bởi U23 Lào vừa cầm hòa U23 Singapore (đối thủ đã thắng Việt Nam 1-0) trong khi Malaysia là nhà đương kim vô địch.

Trước buổi tập chiều qua, lãnh đội Ngô Lê Bằng đã chia sẻ: “Đây không phải lúc chúng ta để cho nỗi buồn chi phối. Hàng triệu khán giả hâm mộ đang chờ đợi sự thể hiện của toàn đội trong hoàn cảnh nhiều thách thức này. Tôi chỉ muốn nói rằng, sau khi vấp ngã, chúng ta cần phải mạnh mẽ đứng lên, cần phải quyết tâm và nỗ lực hơn gấp bội phần. Có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua được khó khăn phía trước. Cá nhân tôi, tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào khả năng của toàn đội. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng để giành quyền bước tiếp.”

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ quan điểm tương tự: “Chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực, tôi không phàn nàn gì về tinh thần của toàn đội. Trận thua chỉ là một tai nạn và chúng ta vẫn còn nguyên quyền tự định đoạt tấm vé vào bán kết. Tôi mong các em gạt sang một bên nỗi buồn, tập trung tối đa cho 2 trận đấu còn lại. Đầu tiên là trận gặp U23 Lào và sau đó là U23 Malaysia. Chúng ta có khả năng, có chuyên môn và có quãng nghỉ 4 ngày rất thuận lợi để sửa chữa các khuyết điểm.”

Đội trưởng Văn Quyết cũng tỏ ra quyết tâm: “Sau trận thua Singapore, chúng em rất buồn và chắc rằng người hâm mộ cũng đang thất vọng lắm. Nhưng suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, chúng em hứa còn ngày nào ở Myanmar là sẽ còn chiến đấu hết mình để đi đến trận đấu cuối cùng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục