Thất vọng tràn trề

U17 Sông Lam Nghệ An gây thất vọng tràn trề

Sông Lam Nghệ An với sáu lần ôm Cúp tại các vòng chung kết U17 quốc gia, đã gây thất vọng với lối chơi yếu ớt và kém hiệu quả.
Sông Lam Nghệ An đã trở thành thương hiệu tại các vòng chung kết U17 quốc gia khi sáu lần liên tiếp ôm Cúp nhưng chiều qua, họ đã gây thất vọng tràn trề với lối chơi yếu ớt, mong manh và kém hiệu quả.

Nhà đương kim vô địch lép vế hẳn so với đối phương về kỹ, chiến thuật lẫn những cú phản công sắc bén. Chính vì thế, việc họ không thể có được chiến thắng trong ngày đầu ra quân là điều không quá khó hiểu, khi Đồng Tâm Long An trình diễn một lối đá chặt chẽ, hợp lý từ khâu bố trí phòng ngự lẫn tổ chức phản công.

Đá trong điều kiện sân Chi Lăng mưa dầm dề vì ảnh hưởng của cơn bão số 1, nhưng trận đấu nóng ngay từ đầu với những pha vào bóng rất rắn của các hậu vệ xứ Nghệ. Ngay phút thứ 8, Hoàng Nhật Kha (8, Đồng Tâm Long An) phải rời sân lên xe cứu thương vào bệnh viện sau một pha vào bóng thô bạo của đối thủ. Trận đấu càng nóng hơn vào hiệp hai khi Đồng Tâm Long An có bàn mở tỷ số vào phút bù giờ hiệp một sau pha lập công của Hồ Sỹ Lâm (7) từ chấm 11m.

Sau khi bị dẫn bàn, Sông Lam Nghệ An tăng tốc, hàng thủ tích cực đá rát để triệt hạ những đường lên bóng của đối phương, hàng công cũng tạo được vài cơ hội rõ ràng nhưng một lần nữa, Đồng Tâm Long An lại vượt lên dẫn 2-0 sau cú đá phạt tuyệt đẹp của Lê Mạnh Dũng (12) trước vạch 16m 50, vào phút 53. Những cũng chỉ 2 phút sau, đến lượt số 6 của Đồng Tâm Long An là Chiêm Hoàng Duy phải vào viện cấp cứu sau pha vào bóng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

U17 Sông Lam Nghệ An nỗ lực rất nhiều nhưng tất cả những pha phản công của họ thiếu đi độ bén nên bị đối phương hóa giải. Trong cái thế thua chắc, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Đăng Hồng lại bị thua bàn thứ ba vào phút 62 sau một pha đốt lưới nhà của hậu vệ Huy Hoàng (2) trong nỗ lực cản phá cú căng ngang của Phước Thọ (Đồng Tâm Long An).

Những nỗ lực sau đó của Sông Lam Nghệ An được đền đáp bằng bằng thắng danh dự từ cú đá phạt của Phạm Mạnh Hùng (3) với khoảng cách hơn 30m. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ xóa đi một trận đấu nhạt nhẽo và quá bạo lực của các nhà đương kim vô địch.

Trận đấu trước đó, U17 Navibank SG chơi sắc nét hơn trong những đợt tấn công và giành chiến thắng 1-0 trước Trung tâm bóng đá Hải Phòng bằng bàn thắng của Hữu Có (18) vào phút 57.

Như vậy, sau hai ngày thi đấu đã có những hình ảnh không đẹp mắt đã xảy ra. Ngày khai mạc là Ban huấn luyện Thừa Thiên Huế cay cú trọng tài đã xông vào đòi hành hung “vua.” Hôm qua 16/7, đến ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An ngó lơ trước những cú ra chân theo kiểu triệt hạ của học trò. Có lẽ ban tổ chức giải nên sớm có biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa và tránh những sự việc đáng tiếc tiếp theo làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đang rất tốt.

Hôm nay 17/7, lượt trận thứ hai bảng A tiếp tục diễn ra hai cặp đấu, SHB Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk-Nam Định./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục