U19 Việt Nam: 4 trận chung kết, 3 thất bại và 1 giấc mơ thắng Thái

U19 Việt Nam: 4 trận chung kết, 3 thất bại và một giấc mơ thắng Thái

U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U19 Đông Nam lần thứ tư trong năm năm qua (2011 - 2015). Ở cả ba trận chung kết trước đó, đội tuyển của chúng ta đều nhận thất bại.
U19 Việt Nam: 4 trận chung kết, 3 thất bại và một giấc mơ thắng Thái ảnh 1Đức Chinh (số 4) đã có 5 bàn và là hy vọng số một trên hàng công U19 Việt Nam trước Thái Lan. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U19 Đông Nam lần thứ tư trong ​5 năm qua (2011 - 2015). Ở cả ba trận chung kết trước đó, đội tuyển của chúng ta đều nhận thất bại.

U19 Việt Nam luôn là đội U19 ổn định nhất lịch sử giải U19 Đông Nam Á. Kể từ kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức năm 2002 tại Thái Lan, U19 Việt Nam chỉ duy nhất một lần vắng mặt trong tốp bốn (2008). Đội tuyển của chúng ta đã vào tới bán kết 11/12 lần tham dự. Trong đó, có bốn lần U19 Việt Nam đi tới trận chung kết. Nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một chức vô địch vào năm 2007 khi đánh bại U19 Malaysia.

Ở cả ba trận chung kết gần nhất từ năm 2011 tới 2014, đội tuyển của chúng ta đều phải nhận thất bại. Năm 2011, U19 Việt Nam phơi áo trước Thái Lan sau loạt đấu súng may rủi trên chấm 11m. Chúng ta cầm hòa người Thái 1-1 sau 120 phút chính thức trước khi thua 4-5 trên chấm luân lưu.

Tuy thất bại, giải U19 năm ấy đã giúp bóng đá Việt Nam phát hiện tiềm năng của Nguyễn Xuân Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội T&T ghi tới 8 bàn sau 6 trận, trở thành Vua phá lưới với cách biệt rất lớn so với những vị trí xếp sau. Hiện Xuân Nam cũng đang nằm trong tốp đầu cuộc đua Vua phá lưới Lao League và sẽ ra sân cổ vũ U19 Việt Nam trong trận chung kết chiều nay.

Giải U19 Đông Nam Á năm 2013 đánh dấu sự xuất hiện của lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với Công Phượng, Tuấn Anh là những người dẫn đầu. ​Năm đó, đội bóng này đã chinh phục cả Đông Nam Á bằng lối chơi tấn công đẹp và rửa lửa. Đoàn quân của ông Guillaume Graechen chỉ chịu thua chủ nhà U19 Indonesia 6-7 trên chấm luân lưu ở chung kết sau khi đã hòa không bàn thắng trong 120 phút chính thức.

Một năm sau, tại giải đấu diễn ra ở chính thủ đô Hà Nội, U19 Việt Nam tiếp tục bước vào chung kết. Nhưng đối thủ lần này của chúng ta là U19 Nhật Bản hùng mạnh. Sự cổ vũ của 40.000 khán giả nhà là không đủ để giúp U19 Việt Nam có chiến thắng. Dù đã chơi rất hay, Công Phượng và đồng đội vẫn cay đắng rời sân với thất bại 0-1.

Lịch sử chứng minh U19 Việt Nam chưa bao giờ là một đội bóng bản lĩnh ở những thời khắc cuối cùng. Chúng ta thua 3/4 trận chung kết trong lịch sử, thua cả ba trận gần nhất và thường xuyên thất bại trong loạt đấu súng.

Trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội để ông Hoàng Anh Tuấn và các học trò thay đổi lịch sử ấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục