U19 Việt Nam nhận thêm “trái đắng” trên đất Bỉ

U19 Việt Nam vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Liên quân học viện JMG Bỉ & Ghana ở trận đấu đêm qua (1/4).

U19 Việt Nam vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Liên quân học viện JMG Bỉ & Ghana ở trận đấu đêm qua (1/4).

Đây không phải là một đối thủ quá xa lạ của U19 Việt Nam. Đội bóng này từng có chuyến tập huấn ở Hàm Rồng và thi đấu giao hữu với U19 Việt Nam hồi tháng Tám năm ngoái. Nhiều cầu thủ trong thành phần ra sân hôm qua cũng từng đối mặt với U19 Việt Nam ở trận giao hữu đầu tiên trên đất Bỉ. Với rất nhiều cầu thủ Phi châu trong đội hình, Liên quân chắc chắn sẽ khai thác sự khác biệt về thể lực giữa hai đội. Họ hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam.

Về phần mình, đội bóng của huấn luyện viên Guillaume Graechen không xuất phát với lực lượng mạnh nhất. Ông thầy người Pháp muốn tạo thêm cơ hội cho các học trò nên đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi.

Đội chủ nhà nhanh chóng áp đảo trong hiệp một và sớm có hai bàn dẫn trước. Về phần mình, U19 Việt Nam tiếp tục cho thấy nhược điểm quen thuộc về thể lực. Xuân Trường và các đồng đội cũng không cải thiện được điểm yếu tinh thần và có dấu hiệu quá tải do phải thi đấu liên tục suốt quãng thời gian dài.

Sự xuống sức của các trụ cột buộc huấn luyện viên Graechen phải thực hiện hàng loạt thay đổi trong hiệp hai. Nhưng tất cả những gì U19 Việt Nam làm được chỉ là một bàn rút ngắn tỷ số của Văn Thanh.

Thất bại 1-2 trước Liên quân JMG Bỉ & Ghana là trận thua thứ hai của U19 Việt Nam trong chuyến du đấu Bỉ.

Đội bóng châu Á sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, trước hết là ở trận đấu kế tiếp hôm 4/4 này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục