U20 World Cup 2017: Anh, Venezuela và lần đầu tiên ngọt ngào

Chiều 11/6 tới, hai đội U20 Anh và U20 Venezuela lần đầu tiên sẽ đối đầu trong trận đấu cuối cùng của một kỳ U20 World Cup. Với hai đội bóng, đây thực sự là lần đầu tiên "ngọt ngào."
U20 World Cup 2017: Anh, Venezuela và lần đầu tiên ngọt ngào ảnh 1Các cầu thủ U20 Venezuela đang có một kỳ tham dự World Cup lần đầu tiên thành công ngoài mong đợi. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển U20 Anh đã xuất sắc giành vé vào Chung kết U20 World Cup 2017 sau cuộc ngược dòng ngoạn mục trước U20 Italy ở trận bán kết 2 diễn ra chiều tối qua 8/6.

Trong trận đấu này, U20 Italy đã có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Riccardo Orsolini ở phút thứ 3.

Việc có bàn thắng sớm giúp U20 Italy thi đấu thoải mái và tạo ra sức ép về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, sang hiệp 2, U20 Anh đã vùng lên mạnh mẽ để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Dominic Solanke (cú đúp) và Ademola Lookman.

Đây cũng là lần đầu tiên U20 Anh góp mặt trong trận đấu cuối cùng của một kỳ U20 World Cup. Đối thủ của U20 Anh ở trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 11/6 tới là U20 Venezuela - cũng là đội bóng lần đầu tiên vào được tới Chung kết U20 World Cup.

[Ban tổ chức U20 World Cup thất thu lớn sau khi Hàn Quốc bị loại]

Để giành vé đi tới trận cuối cùng, U20 Venezuela đã trải qua một trận đấu nghẹt thở. Bị đánh giá thấp hơn U20 Uruguay, nhưng các chàng trai Venezuela đã chơi một trận đấu đầy quả cảm để cầm hòa đối phương sau 120 phút thi đấu.

Ở loạt "đấu súng cân não," U20 Venezuela đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 sau 5 lượt sút. Thủ thành Wuilker Farinez đã sắm vai người hùng khi cản phá thành công hai cú sút của các cầu thủ U20 Uruguay.

Đây là một thành tích quá tuyệt vời đối với đội bóng Nam Mỹ mới chỉ hai lần tham gia đấu trường U20 World Cup. Không những thế, cầu thủ Sergio Cordova của đội bóng này cũng đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới của U20 World Cup 2017.

Anh hiện đã ghi được 4 bàn, kém 1 bàn so với Riccardo Orsolini của Italy. Tuy nhiên, Orsolini cùng đội bóng "áo thiên thanh" đã phải dừng bước tại Bán kết, trong khi Cordova vẫn còn cơ hội để nâng cao số lần lập công của mình tại giải lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục