U21 Báo Thanh niên và U21 Malaysia vào chung kết

Sau hai trận bán kết, U21 Báo Thanh niên và U21 Malaysia cùng vào trận chung kết sau khi lần lượt thắng U21 Sydney và U21 Thái Lan.
Chiều 19/10, trên sân vận động Thành phố Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra hai trận bán kết của Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ VI – 2012.

Kết quả cuối cùng, U21 Báo Thanh niên Việt Nam và U21 Malaysia cùng nhau vào trận chung kết sau khi lần lượt thắng U21 Sydney và U21 Thái Lan.

Ở trận bán kết thứ nhất, không ngoài dự đoán khi với một đội hình chất lượng hơn mang sang tham dự giải năm nay, U21 Malaysia khuất phục U21 Thái Lan là điều không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ.

Lại một lần nữa cái tên Azwari được biết đến khi ghi bàn giúp U21 Malaysia vượt ải. Tỷ số 1-0 nghiêng về người Malaysia không phản ánh xác thực những cơ hội mà họ tạo được về phía khung thành thủ môn Pathomtat. Nhưng cũng không cần lăn tăn nhiều vì ngần ấy cũng đủ để giúp họ có cơ hội trở thành đội bóng mạnh nhất giải này.

Trận bán kết thứ hai giữa U21 báo Thanh niên Việt Nam gặp U21 Sydney. Với đội hình non trẻ, nên U21 Sydney đã phải khuất phục trước U21 Báo Thanh Niên Việt Nam.

Ở hiệp một của trận đấu, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, cùng với nhiều thay đổi trong đội hình so với trận thua Malaysia trước đó đã khiến các cầu thủ chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U21 Sydney.

Không tìm được đường vào khung thành của U21 Sydyne, U21 báo Thanh niên Việt Nam suýt đón nhận bàn thua từ sai lầm của Đình Hoàng, nhưng cú sút ở khoảng cách rất gần của hậu vệ Clifford lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong thế trận bế tắc, thì đến phút 32, sự không ăn ý của hàng thủ đội khách là thời cơ tốt để tiền đạo Đình Bảo tiếp tục toả sáng. Cú găm mu cực mạnh của Đình Bảo đưa bóng đập cột dọc vào lưới trong sự bất lực của Norval.

Bàn thắng thứ sáu của riêng Đình Bảo giúp cầu thủ tiếp tục ở cuộc đua đến ngôi vua phá lưới của giải. Ngay đầu hiệp hai, bàn thắng đến với chủ nhà như một hệ quả tất yếu.

Lần này, người đá cặp với Đình Bảo là Minh Tuấn đã có mặt đúng lúc đưa bóng vào lưới trống, kết thúc một tình huống tấn công đơn giản. Đội khách lúc này đã buông xuôi và không còn ý thức phản kháng. Và cũng như hai trận đấu trước đó, thủ thành Nguyên Mạnh hầu như không có cơ hội làm việc nhiều trong trận bán kết tối qua.

Ngược lại, ở phần sân U21 Sydney, các đồng đội của thủ thành Sông Lam Nghệ An liên tục "làm tình làm tội" Norval. Trước khi Minh Tuấn đột phá qua hậu vệ đội khách rồi tung cú sút quyết đoán hạ Norval lần thứ ba phút 82 thì trước đó, có ít nhất ba lần chủ nhà đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mười mươi để kết thúc trận đấu sớm hơn. Nhưng kết quả đó cũng đủ khiến tất cả hài lòng.

Như vậy, trận chung kết chiều 21/10 sẽ là cuộc đấu được mong chờ nhất giữa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam và U21 Malaysia. Với những gì hai đội đã thể hiện, thì đó là cuộc đấu cân tài cân sức nhất bởi chỉ họ mới xứng đáng là đối trọng của nhau./.

Quang Thái (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục