U23 Malaysia tắt hy vọng sau trận cầu "sinh tử" với U23 Thái Lan

U23 Malaysia đã không thể gượng dậy sau thảm bại 1-5 trước U23 Việt Nam, khi tiếp tục phải nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở trận cầu "sinh tử."
U23 Malaysia tắt hy vọng sau trận cầu "sinh tử" với U23 Thái Lan ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ U23 Thái Lan.

U23 Malaysia đã không thể gượng dậy sau thảm bại 1-5 trước U23 Việt Nam và tiếp tục phải nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở trận cầu "sinh tử."

Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này thuộc về đội trưởng Yooyen Sarach sau tình huống dứt điểm từ xa hiểm hóc.

Thua trận đấu này, cánh cửa đi tiếp của U23 Malaysia coi như đã đóng lại khi mà họ vẫn chỉ được 3 điểm, ít hơn hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp ở bảng B là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đến 6 điểm.

Ở trận đấu này, dù đã rất cố gắng, song U23 Malaysia đã không thể nào tìm được đường vào khung thành của U23 Thái Lan - đội bóng đã thi đấu hay hơn và cũng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

"Bất lực" trong việc tìm kiếm bàn thắng, U23 Malaysia đã bị U23 Thái Lan dội gáo nước lạnh khi Yooyen Sarach tung ra cú sút xa hạ gục thủ thành Abu Bakar, mang về chiến thắng tối thiểu cho U23 Thái Lan. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng và U23 Thái Lan đã đặt 1 chân vào bán kết.

(Vietnam+)