U23 Malaysia vào chung kết sau trận cầu nghẹt thở

U23 Malaysia đã ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26, sau khi có chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước U23 Myanmar.
U23 Malaysia đã ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26, sau khi có chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước U23 Myanmar. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Fakri.

Đây chính là cơ hội để U23 bảo vệ tấm huy chương vàng mà họ đã giành được ở Vientiene cách đây hai năm sau khi đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết. Nhiệm vụ của họ giờ là ngồi chờ xem đối thủ của mình ở trận chung kết sắp tới sẽ là ai.

Thực tế, cho dù được đánh giá cao hơn hẳn, song U23 Malaysia đã phải rất vất vả mới vượt qua được U23 Myanmar.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, trận đấu đã diễn ra sôi nổi khi hai đội chủ động dâng cao đội hình để gây sức ép về phía khung thành của nhau.

Phút thứ 4, U23 Malaysia đã tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên, song thủ thành Thihatthu đã chơi xuất sắc để cản phá hai tình huống của đối phương.

Trải qua 10 phút thi đấu, dù chưa tạo được tình huống nào đáng chú ý về phía khung thành U23 Malaysia, song U23 Myanmar lại là những người nắm thế trận và cầm được nhiều bóng hơn so với đối phương.

Phút 13, U23 Myanmar có cơ hội rất tốt để có thể hy vọng mang về bàn thắng khi được hưởng cú sút phạt ngay vạch 16m50, song tiếc là Yan Aung Win đã không thể thực hiện thành công.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, nhịp độ của trận đấu vẫn được đẩy lên khá cao. U23 Malaysia dù không cầm được nhiều bóng bằng U23 Myanmar, song lại là những người tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng hơn.

Và trong một tình huống tổ chức tấn công khá nhanh, các cầu thủ Malaysia đã có được một pha phối hợp trong vòng cấm khá tốt, nhưng đường chuyền cuối cùng của Fakri lại bị Moe Win chặn đứng ngay trước khung thành.

Phút 37, U23 Malaysia lại khiến khung thành của Thithatthu phải chao đảo, khi Baddrol thực hiện cú sút phạt khá căng, nhưng bàn thắng của trận đấu vẫn chưa được mở.

Những phút cuối của hiệp 1, trận đấu diễn ra vô cùng nóng khi cả hai bên không ngừng tạo ra những tình huống về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, dù có 2 phút bù giờ, tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên.

Cũng giống những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên, U23 Malaysia lại là những người có được tình huống nguy hiểm về phía U23 Myanmar. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Muslim, Fandi liên tiếp gây sóng gió khung thành Thihatthu.

Ở những phút tiếp theo, U23 Malaysia tiếp tục là những người nắm quyền kiểm soát thế trận và gây sức ép. Đáng chú ý là tình huống tổ chức tấn công ở phút 57, Fakri dứt điểm bằng đầu trượt bóng.

Trong khi đó, Myanmar cuối cùng cũng đã có được tình huống nguy hiểm thực sự kể từ đầu trận đấu về phía khung thành Khairul Fahmi.

Phút 64, trong một tình huống tấn công bên cánh trái, Min Thu đã có cơ hội vô cùng thuận lợi, nhưng tiếc là cú vẩy bóng của anh lại không thể thắng Fahmi. Bốn phút sau đó, đến lượt Zeyar Win tạo ra cơ hội, khi tung ra cú dứt điểm từ xa rất căng, nhưng bóng đã không đi theo ý muốn.

Phút 73, từ pha đá phạt bên phía cánh phải, Baddrol của U23 Malaysia đưa bóng cắt ngang khung thành U23 Myanmar cực kì nguy hiểm, đáng tiếc là đồng đội của anh đã không thể có một pha đánh đầu chính xác. Ngay sau đó, Fandi lại có pha sút bóng ra ngoài đầy đáng tiếc.

Nhưng rồi, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, U23 Malaysia cũng đã có được điều mình mong muốn. Phút 85, từ đường chuyền bên cánh phải, Fakri đã rất nhanh băng vào dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Bất ngờ bị dẫn bàn, U23 Myanmar buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, những nỗ lực cuối cùng cũng không thể giúp họ thành công.

Như vậy, với chiến thắng 1-0 nghẹt thở, U23 Malaysia đã ghi tên mình vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26. Điều này cũng đồng nghĩa với việc U23 Malaysia đang tràn trề cơ hội để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng.

Đối thủ của U23 Malaysia ở trận đấu cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng ở trận bán kết 2 giữa U23 Việt Nam - U23 Indonesia.

U23 Malaysia - U23 Myanmar 1-0
 
U23 Malaysia:
Fahmi; Fadhli, Asraruddin, Arasu, Gurusamy; Fakri, Baddrol, Fandi, Azwari; Shukur, Muslim.

U23 Myanmar: Thihatthu; Kyaw Myo, Na Lwin,Zaw Oo, Min Htun; Myint Aye, Min Thu, Zeyar Win, Pyae Phyo Oo; Kyaw Ko Ko, Aik Naing.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục