U23 Quốc gia nói không với giải Tiền SEA Games

Chiều 11/9, VFF đã quyết định, đội tuyển U19 Quốc gia sẽ thay thế đội tuyển U23 Quốc gia tham dự giải Tiền SEA Games tại Lào.
Chỉ 2 ngày sau khi huấn luyện viên Calisto đưa ra tuyên bố sẽ xem xét khả năng rút lui khỏi giải Tiền SEA Games nếu như Thái Lan cử đội hình U19 tham dự giải, hôm qua 11/9, Liên doàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định đối với trường hợp nhạy cảm này.

Sáng qua, trao đổi với báo chí, huấn luyện viên Calisto còn nói: “Cho dù đội tuyển U23 Thái Lan có dự giải hay không thì chúng tôi vẫn sẽ tới Lào. Chúng tôi đã hứa tham dự giải đấu này và chúng tôi có trách nhiệm thực hiện lời hứa của mình. Mặt khác, trong những ngày vừa qua, các tuyển thủ đều rất nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho giải đấu này”.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, sau chuyến ghé thăm và làm việc của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, huấn luyện viên Calisto đã được nghe một thông báo khác. Theo đó, nếu không có thay đổi vào giờ chót, đội tuyển U19 Quốc gia của huấn luyện viên trưởng Triệu Quang Hà sẽ thay thế đội tuyển U23 Quốc gia tham dự giải Tiền SEA Games.

Xét về lý thuyết, đây là thiệt thòi không nhỏ cho các tuyển thủ U23 Quốc gia, bởi ban huấn luyện đội tuyển U23 Quốc gia dự tính sẽ không để các cầu thủ thi đấu giao hữu trận nào trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc.

Như vậy, phải tới cuối tháng 10, đội tuyển U23 Quốc gia mới có trận giao hữu quốc tế đầu tiên với câu lạc bộ Chunnam Dragons tại Hà Nội, và sau đó đến đầu tháng 11 mới được tiếp tục cọ xát bằng VFF Cup 2009 với các vị khách mời như U23 Thái Lan, U23 Singapore và Olympic Trung Quốc.

Thế nhưng, nếu quả thật Thái Lan tham dự giải Tiền SEA Games bằng đội hình U19 mà đội tuyển U23 Quốc gia lại mang toàn bộ lực lượng mạnh nhất tới thì không tránh khỏi nguy cơ bị “lộ bài”.

Trong khi đó, việc rút lui khỏi giải Tiền SEA Games là phương án không thể tính tới vì nhiều lý do khác nhau. Bởi thế, giải pháp để đội tuyển U19 tham dự giải Tiền SEA Games là sự lựa chọn tốt nhất của VFF trong hoàn cảnh hiện tại.

Vẫn tăng khối lượng

Tuy có kế hoạch thay đổi, càng gần tới ngày lên đường sang Trung Quốc, huấn luyện viên Calisto càng nhồi giáo án tập luyện nặng hơn cho các cầu thủ, và khối lượng vận động trong các bài tập đã được nâng lên rất nhiều. Nếu như buổi sáng, huấn luyện viên Calisto vắt kiệt mồ hôi của các tuyển thủ bằng bài tập 7 chống 14 thì tới buổi chiều, bất chấp tiết trời mưa nhẹ tại Mỹ Đình, bài tập 9 chống 9 trên diện tích 2/3 sân cũng khiến các cầu thủ nhọc sức không kém.

Cũng vì thế mà trong 2, 3 ngày tập luyện gần đây, cuối mỗi buổi tập đều xuất hiện cảnh tượng một vài cầu thủ bị chấn thương nhẹ phải bỏ dở buổi tập hoặc phải chườm đá ở bên ngoài sân. Chấn thương phổ biến của các cầu thủ là ở cổ chân hoặc đầu gối, nhưng đều ở mức độ nhẹ nên chưa có người nào phải bỏ tập.

Cảnh tượng này cũng đã xuất hiện nhiều lần trong thời gian đội tuyển Quốc gia tập trung để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup hồi năm ngoái, khi kết thúc mỗi buổi tập của đội tuyển Quốc gia luôn có ít nhất một vài ca chấn thương, và từng có những chấn thương rất nặng như của Như Thành hay Tấn Tài.

Trong những ngày đầu, do huấn luyện viên Calisto chỉ cho các cầu thủ tập luyện với yêu cầu đơn giản nhằm mục đích làm quen nhau là chính nên ít xuất hiện trường hợp chấn thương, nhưng từ giờ cho tới ngày diễn ra SEA Games, chắc chắn các bác sỹ của đội tuyển U23 Quốc gia sẽ có nhiều việc để làm hơn./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục