U23 Việt Nam vào bán kết, Thái Lan bất ngờ bị loại

Thắng Campuchia với tỷ số đậm, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A và giành quyền đi tiếp trong khi Malaysia lội ngược dòng hạ Thái Lan.
U23 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào chơi trận bán kết khi nhẹ nhàng vượt qua U23 Campuchia với tỷ số đậm đà 6-1 tại lượt trận cuối của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 25.

Hai bàn thắng là của Thành Lương (phút 10, 61); hai bàn của Hoàng Đình Tùng (phút 63, 82); một bàn của Phan Thanh Hưng (phút 42) và một bàn của Mạnh Dũng (phút 90).

Cú sốc trong ngày đã xảy ra khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Malaysia lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút trước U23 Thái Lan với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, U23 Việt Nam đã vươn lên đứng đầu bảng A, xếp thứ hai là U23 Malaysia.

Ba đội tuyển ở bảng A đã phải nói lời tạm biệt SEA Games là Thái Lan, Timor Leste và Campuchia.

Việc U23 Thái Lan phải nhường tấm vé thứ hai đi tiếp vào vòng bán kết cho U23 Malaysia là một bất ngờ lớn, bởi lẽ, trước khi SEA Games 25 diễn ra, ai cũng nghĩ đây là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Như vậy, hai trận đấu bán kết diễn ra vào ngày thứ hai 14/12 tới là hai cặp đấu  U23 Việt Nam-U23 Singapore; U23 Malaysia-U23 Lào.

Trở lại với trận đấu Việt Nam gặp Campuchia, sau chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam chỉ cần thủ hòa với U23 Campuchia là vừa đủ để đoạt tấm vé lên chuyến tàu đi tiếp.

Thế nhưng, để cảnh báo các học trò không được chủ quan, huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto đã khẳng định sẽ không có chuyện đá hòa mà phải hướng đến một chiến thắng với 3 điểm tối đa.

Trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đấu này với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 thay vì 4-5-1 quen thuộc, ông Calisto chỉ đạo các học trò áp dụng lối tấn công tạt bóng bổng từ hai biên vào cho hàng công dứt điểm.

Một điểm nhấn đáng kể nữa của "thuyền trưởng" Calisto là việc ông quyết định đưa Đình Đồng vào chơi thay vị trí của Hoàng Quãng và chính anh đã hoàn thành "vai diễn" của mình khi lên công, về thủ hợp lý, phối hợp chặt chẽ với Đại Đồng ngăn cản hiệu quả những pha bóng tấn công của đối phương.

Bên cạnh đó, do được trải đều quân số ở ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo nên U23 Việt Nam đã thi triển một thứ bóng đá uyển chuyển, nhịp nhàng và không tốn quá nhiều sức lực trên mặt sân Chao Anuvong.

Trên hàng tiền vệ, như thường lệ, Trọng Hoàng thực sự đã chứng tỏ mình là một tiền vệ tổ chức tốt, phối hợp với Thành Lương, Mai Tiến Thành liên tục gây sức ép dồn dập lên phần sân đối diện.

Đáng tiếc, chính vì sự thi đấu quá "nhiệt" của mình, phút 26 của hiệp đấu thứ nhất, anh đã phải rời sân bằng cáng vì tái phát chấn thương sau pha phạm lỗi của một cầu thủ U23 Campuchia.

"Ông thầy râu kẽm" và toàn bộ ban huấn luyện của U23 Việt Nam tỏ ra hết sức lo lắng vì nếu trong vòng hơn hai ngày tới, Hoàng không thể bình phục chấn thương để tiếp tục ra sân thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho U23 Việt Nam khi đi tiếp vào vòng bán kết.

Sở hữu khá nhiều tình huống có thể kết thúc thành bàn nhưng việc dứt điểm sao cho hiệu quả và trúng đích đang là vấn đề còn tồn tại của U23 Việt Nam. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì các học trò của thầy Calisto đã không chỉ dừng lại ở con số 6 bàn thắng.

Phải sớm dừng bước ở vòng đấu bảng nên U23 Campuchia trong phần lớn thời gian thi đấu với U23 Việt Nam đã tỏ ra căng cứng về mặt tâm lý và lên bóng không được tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng áo trắng có thể thoải mái áp đặt thế trận một chiều.

Tuy vậy, đội bóng áo xanh cũng đã có được một bàn thắng danh dự trước khi rời đấu trường SEA Games do công của K.Borey, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U23 Campuchia ở phút 68 của trận đấu./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục