Vận động viên "nam" vô địch chạy 800m nữ?

Sau khi giành chiếc huy chương vàng ở cự ly 800m đơn nữ, Caster Semenya đang phải đối mặt với những nghi vấn xung quanh giới tính của mình.
Sau khi giành chiếc huy chương vàng ở cự ly 800m đơn nữ một cách dễ dàng vào ngày hôm qua, vận động viên Nam Phi Caster Semenya đang phải đối mặt với những nghi vấn xung quanh giới tính của mình.

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cho biết, Semenya đang được kiểm tra giới tính vì cô không đáp ứng được những yêu cầu dành cho một vận động viên nữ.

Semenya dẫn đầu trong nửa chặng thứ nhất của đường đua và tiếp tục bứt phá ở 400m cuối để giành ngôi vô địch với thành tích 1'55''45, bỏ xa đương kim vô địch Janeth Jepkosgei về thứ hai và Jennifer Meadows của Anh ở vị trí thứ 3.

Sau khi cán đích, “cô gái” 18 tuổi này mải phủi bụi trên vai và tay mà không trả lời phỏng vấn của phóng viên cũng như không đến dự họp báo sau thi đấu.

Thực tế thì những nghi vấn về giới tính của Semayan đã diễn ra từ trước giải vô địch thế giới ở Berlin, sau khi “cô” tỏa sáng ở Giải vô địch Trẻ châu Phi tổ chức tại Mauritus cách đây 3 tuần với thành tích 1'56''72, thành tích ở đẳng cấp thế giới.

Những phát triển của Semayan về cơ bắp, hình thể cho đến giọng nói càng khiến cho dư luận nghi ngờ về giới tính của vận động viên này.

Thông thường, những tranh cãi về giới tính phải được giải quyết trước khi giải chính thức diễn ra. Nhưng do Semenya trước đó hầu như chưa được biết tới, đồng thời sự nghiệp của cô lại thăng tiến một cách chớp nhoáng đến thế, nên việc điều tra không thể tiến hành đúng thời gian.

Trước vòng đua chung kết ở cự ly 800m, đại diện của IAAF Nick Davies nhấn mạnh đây là “một vấn đề y học, không phải là sự gian dối”. Ông nói rằng bài kiểm tra “cực kỳ phức tạp” này đã chính thức được tiến hành, đòi hỏi sự tiến bộ của y học thể chất cũng như sự giúp đỡ của bác sĩ phụ khoa, chuyên khoa nội tiết, bác sĩ tâm lý cùng những chuyên gia đặc biệt trong lĩnh vực giới tính.

Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Phiwe Mlangeni Tsholetsane không lên tiếng xác nhận hay phủ phận chuyện Semenya có đi kiểm tra hay không. Phát biểu với báo giới, ông cho hay: “Chúng tôi đào tạo Caster như một vận động viên nữ và sẽ mãi mãi như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, chúng tôi tin tưởng ở Caster”.

Phát biểu trên tờ Sowetan ở quê nhà, cha của Semayan, ông Jacob cũng nói ông kịch liệt phản đối ý kiến cho rằng con ông là nam giới: “Nó là cô con gái bé bỏng của tôi, giới tính của nó là nữ, tôi có thể nhắc lại hàng triệu lần như thế”.

Tuy nhiên, hiệu trưởng trường trung học nơi Semayan cắp sách tới trường trước khi gia nhập học viện thể thao thì lại nói rằng, ông từng đinh ninh rằng Semayan là một học sinh nam! “Cô ấy thích chơi với các bạn trai, thích đá bóng và mặc quần âu chứ không bao giờ mặc váy”.

Mặc dù tấm huy chương vàng đã có chủ và lễ trao huy chương cũng đã được tổ chức vào đêm qua, nhưng cho đến khi cuộc kiểm tra kết thúc, dư luận mới thực sự hài lòng về kết quả này.

Nếu Semenya thực sự có vấn đề thì IAAF sẽ thu lại huy chương của cô./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục