Vẫn muôn phần xinh đẹp

Angelina Jolie: Tôi chẳng bớt nữ tính đi chút nào cả

Bất chấp việc phải cắt bỏ hai bầu ngực, nữ minh tinh xinh đẹp Angelina Jolie vẫn cho rằng cô chẳng bớt nữ tính đi chút nào cả.
Các bác sĩ, nhà hoạt động vì sức khỏe và người hâm mộ đã ca ngợi siêu sao Angelina Jolie vì quyết định chia sẻ câu chuyện cô đã cắt bỏ tuyến vú để giảm thiểu nguy cơ ung thư trên tờ New York Times hôm 14/5. Minh tinh 37 tuổi này đã quyết định cắt hai bầu ngực nhằm hạn chế khả năng mắc ung thư vú do "gen lỗi" và quyết định công khai việc này nhằm làm gương cho những phụ nữ khác. Bản thân Jolie cùng người tình Brad Pitt đã trở thành chủ đề ca ngợi trên toàn cầu, khi nhiều bác sĩ, đồng nghiệp và người ủng hộ đã lên các phương tiện truyền thông để biểu dương "quyết định anh hùng" và "sự cởi mở" của cô. Bác sĩ phẫu thuật cho Jolie là Kristi Funk thuộc viện Pink Lotus Breast Center, Los Angeles đã viết trên blog: "Chúng tôi hi vọng rằng hành động của Jolie sẽ tạo ra nhận thức lớn trên toàn thế giới và cứu được nhiều mạng sống." Trong quá khứ, mẹ của Jolie là bà Marcheline Bertrand đã qua đời ở tuổi 56 do ung thư buồng trứng và truyền cho cô "gen lỗi" BRCA1 khiến cô nhiều khả năng mắc bệnh sớm. [Brad Pitt ủng hộ Angelina Jolie cắt bỏ tuyến vú ung thư] Ước tính của các bác sĩ là Jolie có đến 87 % khả năng mắc ung thu vú và 50 % ung thư buồng trứng, khiến người mẹ của sáu đứa con này quyết định hành động để giảm thiểu nguy cơ chết trẻ. Trong bài viết ngỏ trên tờ New York Times, Jolie cho biết khả năng mắc bệnh của cô giờ chỉ còn 5 phần trăm và vẫn còn một nguy cơ mắc ung thư buồng trứng tương đối cao. Cô chia sẻ: "Tôi đã bắt đầu với phần ngực bởi tỉ lệ mắc bệnh ở bộ phận này cao hơn và cuộc phẫu thuật cũng phức tạp hơn." "Tôi có thể nói với các con mình rằng chúng không cần e sợ sẽ mất tôi vì ung thư vú." Cùng với Brad Pitt, Jolie đã có sáu đứa con gồm ba con đẻ và ba con nuôi. Funk cho biết Pitt "đã luôn ở bên để nắm tay Jolie khi cô ấy tỉnh dậy sau khi tỉnh thuốc gây mê" và luôn có mặt tại những ca phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật chính đã được thực hiện hôm thứ Bảy, ngày 16/2 và diễn ra suôn sẻ. Theo bà Funk thì hai ngày sau, "Jolie và tôi đã được thông báo về hi vọng lớn nhất: tất cả đều là u lành." "Bốn ngày sau khi phẫu thuật cắt ngực, tôi cảm thấy rất vui bởi cô ấy không chỉ có tinh thần tốt mà còn có những năng lượng tích cực, khi hai bức tường nhà của cô được vẽ thành câu chuyện cho dự án sắp tới mà Jolie làm đạo diễn."
Angelina Jolie: Tôi chẳng bớt nữ tính đi chút nào cả ảnh 1
Brad Pitt và Angelina Jolie tại lễ trao giải Oscar năm 2012 (Nguồn: AFP)
"Khi cô ấy nói chuyện, có tới sáu ống y tế được nối với ngực cô, ba chiếc mỗi bên và gắn với một đai co dãn ở eo." Cuộc phẫu thuật cuối được thực hiện ngày 27/4 nhằm tái tạo lại ngực cho Jolie và theo Funk nó "đã diễn ra vô cùng tốt và chấm hết chuyến phiêu lưu phẫu thuật này."Jolie cũng mô tả lại một số bước trong cuộc phẫu thuật, với giai đoạn chính kéo dài tới tận tám tiếng đồng hồ: "Bạn tỉnh dậy với những chiếc ống và nhựa trong ngực mình, giống như một cảnh phim viễn tưởng vậy. Song vài ngày sau cuộc phẫu thuật, bạn có thể trở lại cuộc sống bình thường." Giai đoạn cuối là làm ngực nhân tạo và theo Jolie thì "đã có nhiều tiến bộ trong công nghệ này vài năm qua và kết quả cuối cùng có thể rất đẹp mắt." Cô đã cảm ơn người tình Brad Pitt vì đã ủng hộ cô và "giúp hai người có những khoảnh khắc bật cười cùng nhau" và giờ cô chỉ còn một số vết sẹo nhỏ không khiến các con cảm thấy sợ. "Chúng biết rằng tôi yêu chúng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ở với chúng lâu nhất có thể," minh tinh từng đoạt Oscar Nữ diễn viên phụ với "Girl, Interrupted" (2000) này cho biết. "Về mặt cá nhân, tôi chẳng cảm thấy bớt nữ tính đi chút nào." Từng được biết đến bởi nhiều hoạt động nhân đạo tại nhiều nước, Jolie chia sẻ rằng cô muốn các phụ nữ khác hiểu được rằng họ còn có nhiều lựa chọn và kêu gọi chính quyền các nước giúp những người có thu nhập thấp có được sự hỗ trợ y tế cần thiết.
Angelina Jolie: Tôi chẳng bớt nữ tính đi chút nào cả ảnh 2
Angelina Jolie thăm người tị nạn Iraq với tư cách là đại sứ của UNHCR (Nguồn: AFP)
"Tôi viết về điều này bởi tôi muốn những phụ nữ khác được hưởng lợi từ trải nghiệm trên. Ung thư là thứ reo rắc nỗi sợ hãi tới trái tim con người và khiến họ cảm thấy bất lực." Là một trong những ngôi sao có cát-xê cao nhất thế giới, cô cho biết chi phí xét nghiệm BRCA1 và một loại gen lỗi khác là BRCA2 lên tới hơn 3.000 USD tại Mỹ và đây "là trở ngại lớn với nhiều phụ nữ." Katherine McLane, phó chủ tịch truyền thông tại tổ chức ung thư Livestrong do cựu cua-rơ Lance Armstrong lập ra tuyên bố: "Cô ấy rất dũng cảm khi đứng lên chia sẻ" và hi vọng hành động trên sẽ giúp "tạo ra sự chú ý về việc đem y tế đến cho mọi phụ nữ."
Angelina Jolie: Tôi chẳng bớt nữ tính đi chút nào cả ảnh 3

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục