Vào tới bán kết World Cup đã là thành công với Hà Lan?

So với những gì mà van Gaal tự nhận về khả năng đi tiếp của Hà Lan, nếu "Cơn lốc màu da cam" giành quyền vào đến bán kết có thể được coi là thành công.
Vào tới bán kết World Cup đã là thành công với Hà Lan? ảnh 1Hà Lan của Van Gaal vượt qua rất xa so với những gì ông tự nhận trước thềm World Cup 2014. (Nguồn: Reuters)

So với những gì mà Louis van Gaal tự nhận về khả năng đi tiếp của Hà Lan trước thềm World Cup 2014, nếu "Cơn lốc màu da cam" giành quyền vào đến bán kết có thể được coi là thành công.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, huấn luyện viên Louis van Gaal đã nói rằng “Hà Lan chỉ có 20% cơ hội vào vòng loại trực tiếp.” Thời điểm đó, Oranje không được đánh giá quá cao khi nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của nhà vô địch châu Âu & Cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha. Nhưng sự thật ai cũng biết, Hà Lan không chỉ vào vòng đấu loại trực tiếp, mà còn giành ngôi nhất bảng với số điểm tuyệt đối.

Phía trước họ sẽ là “ngựa ô” Costa Rica, một đối thủ không quá khó và nhiều khả năng thầy trò van Gaal sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình tại Brazil hè này, đặt vé máy bay tới Sao Paulo cho trận bán kết. Đâu là giới hạn của đội bóng Da cam tại giải lần này ?

Trước hết chúng ta hãy nhìn lại các đội giành quyền vào chung kết World Cup trong khoảng một thập kỷ vừa qua. Năm 2002, Brazil-siêu-phòng-ngự của Scolari tiến vào chung kết, rồi đả bại đội tuyển Đức-phòng-ngự khác để đăng quang tại Viễn Đông. Tại giải đó, nhiều người nói đến phong độ ghi bàn ấn tượng của Vua phá lưới Ronaldo, sự ngẫu hứng của Ronaldinho cùng vai trò tiếp đạn hàng công của Rivaldo, mà quên mất rằng nếu không có điểm tựa vững chắc là những cầu thủ tuyến sau, Brazil khó mà thăng hoa.

Đó là một Gilberto Silva, tiền vệ trụ hay nhất tại giải đó; một Kleberson vô danh chẳng ai biết đến bỗng chốc thành sao; một Lucio vững như bàn thạch ở vị trí trung vệ; cùng thủ môn Marcos đánh bật cả Dida để trở thành số 1 trong khung thành. Nếu không có những con người đó, Ronaldo có ghi nhiều bàn hơn nữa, Brazil cũng khó lòng vô địch nếu họ thủng lưới nhiều hơn số bàn ghi được.

Năm 2006, vào chung kết là một Italy với "Người nhện" Buffon và Quả bóng Vàng Fabio Cannavaro. Khi cần một kịch sỹ để loại bỏ Zidane, cầu thủ hay nhất bên phía Pháp trong trận chung kết, họ có một Materazzi tinh quái.

Năm 2010, Hà Lan-siêu-phòng-ngự của Marwijk lọt vào chung kết, với hình ảnh tiêu biểu cho lối đá rắn là cú song phi của De Jong vào ngực Xabi Alonso. Hà Lan năm đó không vô địch, nhưng đó là một đội bóng Da Cam ấn tượng nhất trong khoảng chục năm qua.

Mẫu số chung của những đội bóng vào đến chung kết World Cup ở trên là gì? Không chỉ cần một hàng công sắc sảo để kết liễu đối thủ, điều kiện cần thiết là họ phải sở hữu nhưng hậu vệ chắc chắn phía sau. Nói như Mourinho: “Trước khi anh tìm kiếm thắng lợi, trước hết anh cần phải không thua.”

Đội bóng của Van Gaal năm 2014 có gì ? Họ có van Persie - một sát thủ thượng thặng, vừa ghi bàn giỏi gần băng Ronaldo “béo” ngày nào, vừa sở hữu phong cách hào hoa nghệ sỹ như Dennis Bergkamp. Họ có "cơn lốc" bên cánh Robben, hạt nhân của Bayern Munich thống trị châu Âu và nước Đức 2 năm qua. Họ có “số 10” Sneijder, dù đã sa sút nhiều so với chính anh cách đây 4 năm, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Bàn thắng san bằng tỷ số vào lưới Mexico là minh chứng cho tính hiệu quả của Sneijder trong cách bố trí chiến thuật của Van Gaal.

Nhưng ngoài ba cầu thủ tấn công đó, van Gaal có những ai ở hàng thủ? De Vrij, một trung vệ chỉ ở đẳng cấp trung bình khá Premier League (đang khoác áo Aston Villa). Cầu thủ trẻ Martin Indi rất ấn tượng, nhưng danh tiếng cũng như trình độ mới được thử lửa ở giải quốc nội Hà Lan. Janmaat, Verhaegh, Blind... những cái tên quen thuộc khác ở hàng phòng ngự cũng chỉ mới ở mức “tiềm năng” chứ chưa phải “kẻ chinh phục.” Chưa kể, thủ môn Cillesen thậm chí chưa sánh bằng Sketelenburg 4 năm trước, chứ chưa nói đến người gác đền huyền thoại Edwin Van der Sar. Trình độ Cillesen hiện tại không hơn Vorm và Krul, hai thủ thành dự bị của Hà Lan.

Vậy, Hà Lan sẽ lấy gì để bảo vệ chiến thắng nếu trước mặt họ là Lionel Messi, Di Maria, Higuain, Palacio, Eden Hazzard, Lukaku... Thực tế, chỉ mới gặp Giovanni dos Santos, Alexis Sanchez... đã đủ khiến bộ “ngũ vệ” (Hà Lan giải này thường đá 5-3-2) của Van Gaal chao đảo.

Nếu phía trước họ là những sát thủ kể trên, khả năng Cillesen phải vào lưới nhặt bóng khoảng 2-3 lần là rất dễ xảy ra. Lúc này, Van Gaal có lẽ ước rằng, giá như Jaap Stam, Frank de Boer, Danny Blind trẻ lại khoảng... chục tuổi để xông pha chiến trận, hẳn chiến lược gia giàu tham vọng này có thể mang chức vô địch thế giới đầu tiên về cho Hà Lan chứ chẳng chơi.

Nhưng với một chữ “Nếu” người ta có thể nhét Paris vào một cái chai, nên mơ ước vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Van Gaal không có tài đột biến làm người ta trẻ lại, hay đi ngược về quá khứ như dị nhân Blink, bởi thế, ông chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất trong khả năng. Mà khả năng của Hà Lan lần này, vào tới bán kết đã là thành công so với việc 80% bị loại sau vòng bảng như Van Gaal tự nhận!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục