Velez Sarsfield đăng quang tại giải Argentina

Chiến thắng 1-0 trước đội bóng Huracan, Velez Sarsfield chính thức lên ngôi tại giải Apertura 2009 với 40 điểm sau 19 vòng đấu.
Giấc mơ vô địch sau 36 năm chờ đợi của chú lùn Huracan đã tan vỡ đúng vào thời diểm họ cận kề vinh quang nhất.

Chỉ cần hòa Velez Sarsfield ở vòng cuối cùng là thầy trò Angel Cappa có thể lên ngôi, song rốt cục, họ đã rời sân Amalfitanai với một thất bại.
 
Điều đáng tiếc cho Huracan là bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trong một tình huống gây tranh cãi. Sau khi cầu thủ vào thay người Larrivey va chạm mạnh với thủ thành Gaston Monzon, cả hai đã gục xuống sân, nhưng trọng tài vẫn không thổi còi dừng trận đấu.
 
Tận dụng cơ hội đó, tiền vệ nhỏ con Maxi Moralez đã nhanh chóng tận dụng cơ hội trời cho khi trái bóng bật ra để sút tung lưới đội khách. Cho dù chính Moralez đã bị đuổi khỏi sân vì cởi áo ăn mừng sau đó, Huracan vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người trong 6 phút cuối để ghi bàn gỡ hòa.
 
Trước đó, Velez chính là đội phải tiếc nuối bởi Rodrigo Lopez bỏ lỡ một cơ hội trông thấy từ chấm phạt đền sau khi Martinez bị Araujo đốn ngã trong vòng cấm địa. Sau đó không lâu, Lopez lại bị từ chối một bàn thắng nữa sau khi cú đánh đầu của anh bị hậu vệ Carlos Arano phá ngay trên vạch vôi.
 
Nỗi thất vọng của đội chủ nhà chưa dừng lại bởi đến lượt Dominguez đánh đầu chạm xà ngang Huracan. Dù vậy, họ cũng phải cám ơn thần may mắn vì khung gỗ đã cứu nguy một bàn thua ở cuối hiệp một sau cú đánh đầu của Eduardo.
 
Với chiến thắng này, Velez Sarsfield đã giành được 40 điểm sau 19 vòng đấu, và chiếm ngôi đầu của chính Huracan (38 điểm). Đây là chức vô địch quốc gia thứ 7 trong lịch sử của Velez Sarsfiedl. Trong suốt giải Apertura 2009 vừa qua, họ là đội bóng thua ít nhất (1 trận) và có hàng thủ vững chắc nhất (13 bàn). Dù tan mộng vô địch, song Huracan đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng bởi họ mới chỉ thăng hạng cách đây 1 năm.
 
Trái với Velez và Huracan, các ông lớn của bóng đá Argentina đã trải qua một mùa giải tồi tệ, đặc biệt là đương kim vô địch Boca Juniors, đội bóng vừa mới sa thải Carlos Ischia để mời Alfio Basile trở lại. Cho dù đã đánh bại chủ nhà Colon với cú đúp của gã khùng Palermo, Boca vẫn chỉ xếp thứ 14/20, một vị trí không hề tương xứng với đẳng cấp của họ.
 
Trong khi đó, River Plate đã chia tay giải bằng trận thua cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà El Monumental trước Estudiantes, dù đội khách chỉ tung ra một đội hình dự bị để giữ sức cho trận chung kết lượt đi Copa Libertadores với Cruzeiro sẽ diễn ra vào giữa tuần này.
 
Rosario Central, một trong những đội bóng lâu đời nhất của Argentina đang đứng trước nguy cơ tạm biệt giải hạng Nhất. Họ sẽ phải thi đấu play-off với đội bóng hạng nhì Belgrano để giữ vị trí của mình.

Ở giải vô địch Argentina, bảng xếp hạng để xét các tay vợt rớt hạng được tính gộp ở 3 giải nhỏ gần nhất./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục