Verbeek chỉ trích câu lạc bộ "vắt kiệt sức" Williams

Pim Verbeek đổ lỗi rằng huấn luyện viên của Middlesbrough đã hủy hoại giấc mộng dự World Cup của hậu vệ "cưng" Rhys Williams.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Australia Pim Verbeek đã đổ lỗi cho huấn luyện viên câu lạc bộ Middlesbrough của Anh, ông Gordon Strachan phải chịu trách nhiệm trong việc hủy hoại giấc mộng tham dự World Cup của hậu vệ "con cưng" Rhys Williams.

Hôm 2/6, Australia là đội tuyển cuối cùng trong số 32 quốc gia "chốt" lại danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi và William là một trong năm cầu thủ bị nhà cầm quân người Hà Lan Verbeek loại khỏi đội hình thi đấu chính thức của Socceroos.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ba cầu thủ trẻ là Shane Lowry, Tommy Oar và James Holland cùng với thủ môn Eugene Galekovic đã không có mặt trong danh sách cuối cùng.

Tuy nhiên, khác với bốn cầu thủ trên, chiến lược gia Verbeek cho rằng Williams lẽ ra chắc chắn có tên trong đội hình các tuyển thủ Australia nếu không bị chấn thương xương chậu "đeo bám" phần lớn mùa giải vừa qua và huấn luyện viên Strachan có lỗi khi liên tục bắt Williams ra sân khi chưa lành hẳn vết thương. Việc Williams bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup là một mất mát quá lớn đối với Socceroos.

Lý giải cho việc loại cầu thủ này, ông Verbeek cho rằng Williams không thoải mái chơi bóng và sự phục hồi của cầu thủ này không đủ nhanh để có thể kịp tham dự World Cup. Ông đặc biệt thất vọng với việc cầu thủ rất nhanh nhẹn này không có tên trong danh sách 23 cầu thủ Australia dự World Cup.

Chiến lược gia người Hà Lan uất ức nói Gordon Strachan bắt Williams chơi bóng trong nhiều tuần với một vết thương, Gordon Strachan buộc cậu ấy phải ra sân trong mọi trận đấu với một mũi tiêm. Ông cho rằng làm việc này với một cầu thủ 20 tuổi là quá mạo hiểm.

Ông Verbeek khẳng định: "Tôi chắc chắn 100% rằng nếu Middlesbrough chữa trị cho Williams bình thường như với một cầu thủ, thì cậu ấy sẽ có mặt tại World Cup."

Nhà cầm quân của Boro ngay lập tức phản kích lại với tuyên bố: "Câu lạc bộ và cá nhân tôi cực lực phản đối việc ông Verbeek buộc chúng tôi phải giơ đầu chịu báng. Tôi biết đây là quãng thời gian căng thẳng đối với ông ấy nhưng ông ấy cần phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt của bóng đá hiện đại."

Hậu vệ Rhys Williams thừa nhận anh "rất đau khổ" sau khi bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup. Tuy nhiên, cầu thủ mới 22 tuổi này khẳng định anh hài lòng với bản thân mình vì chiến lược gia người Hà Lan đã tạo mọi cơ hội có thể và bản thân anh đã hết sức nỗ lực trong thời gian dài.

Trước mắt, cầu thủ này dự định phác thảo kế hoạch tăng cường thể lực và hướng tới tương lai.

Sinh ngày 14/7/1988 tại Perth, thủ phủ bang Nam Australia, nhưng Williams lại mang trong mình hai dòng máu Ấn Độ và xứ Wales. Anh đã tham gia đội tuyển U-21 của xứ Wales trước khi cam kết gắn bó với màu áo của các Socceroos 18 tháng trước đây.

Williams thuộc mẫu cầu thủ đa năng, sở trường của cầu thủ này là vị trí trung vệ, nhưng anh còn có thể thi đấu tốt ở các vị trí hậu vệ biên phải và tiền vệ.

Hôm 26/5, Australia là đội tuyển đầu tiên tới Nam Phi tham dự World Cup. Dự kiến, Williams sẽ phải trở về nước để điều trị vết thương, trong khi bốn cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Australia sẽ tiếp tục ở lại Johannesburg tập luyện cùng với các đồng đội./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục