Video bài “Bán cá” gây sốt với hơn 9 triệu lượt xem

Hiện tượng Internet “One Pound Fish”  được chào đón như một người hùng tại Pakistan sau khi khuynh đảo bảng xếp hạng âm nhạc Anh.

Hiện tượng Internet “One Pound Fish” (Cá với giá một bảng) đã được chào đón như một người hùng tại quê nhà Pakistan sau khi khuynh đảo bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh.

Hàng trăm người đã có mặt tại sân bay Lahore tại miền Đông Pakistan để chào đón Muhammad Shahid Nazir, người hát ca khúc nổi tiếng “One Pound Fish” mà ban đầu anh sáng tác chỉ nhằm kêu gọi người mua cá tại khu chợ Đông London mà anh làm việc.

Ca khúc trên đã được một người đi ngang qua quay lại và biến Nazir trở thành hiện tượng trên YouTube với 7 triệu lượt người xem và giúp anh có được một hợp đồng thu âm với hãng Warner Music.Nazir cho biết anh không dành chút thời gian nào để viết lời ca khúc - tất cả chỉ đến với anh trong nháy mắt khi ông chủ yêu cầu anh nhân viên bán cá này làm gì đó để khiến khách hàng bỏ ra 1 bảng Anh (1,60 USD) cho mỗi con cá.

Người cha của bốn đứa con này chia sẻ tại sân bay: “Bài hát này là món quà mà Chúa dành cho tôi, tôi chỉ hát nó đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Người chủ quầy cá yêu cầu tôi làm gì đó để thu hút khách hàng và tôi bắt đầu hát. Ngày đầu tiên tôi hát nhỏ nhẹ song tới hôm sau đã to dần lên.”

Có khoảng 250 người bao gồm cả các chính trị gia địa phương đã có mặt tại sân bay và hô vang “Bài ca Cá Một bảng sống mãi”, trong khi các đài truyền hình quốc gia còn gián đoạn cả lễ kỷ niệm năm năm ngày cựu thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát để tường thuật về sự trở về của Nazir. Lời bài hát rất đơn giản: “Các cô hãy đến đây nào. Cá rất ngon, rất rất rẻ, chỉ có một bảng.”

Video gốc đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem còn video “O-fish-al” do hãng Warner làm cho Nazir theo phong cách Bollywood đã có gần 10 triệu lượt click.

Mong ước có đĩa đơn đạt ngôi quán quân Giáng Sinh của Nazir đã không thành, song “One Pound Fish” vẫn có được vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc.

Mẹ của Nazir xem ca khúc của con trai trên YouTube (Nguồn: AFP)

Nazir cho biết anh khá tự tin về tương lai trong làng giải trí: “Tôi sẽ tới Pháp hai tuần để giới thiệu ca khúc và rồi trở lại London. Ngoài ra tôi sẽ còn phát hành bài hát này tại Mỹ nữa.” Nhiều tờ báo tại Anh tin rằng Nazir đã bị trục xuất khỏi Anh do hết hạn visa, song anh cho biết mình về Pakistan chỉ để xin visa đi Pháp.

Anh cũng khẳng định rằng mình sẽ không quên gốc gác: “Tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, song sẽ không bao giờ quên đi quầy bán cá.”

Video bài One Pound Fish:


Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục