[Video] Nhớ về thời bao cấp thông qua việc cầm phiếu đi chợ

Một người lớn tuổi khác lại rưng rưng nhớ lại thời kỳ mình đã trải qua: "Cầm tấm phiếu đi chợ, một thoáng kỷ niệm ùa về như mới ngày hôm qua, nhanh quá đã ngót 40 năm cuộc đời từ ngày đó..."

Cầm phiếu đi chợ - việc làm tưởng chừng chỉ có ở thời bao cấp mà giờ đây chúng ta được sống lại, những ký ức đó. Mấy ngày qua, cư dân mạng ở khắp nơi đua nhau khoe những tấm phiếu đi chợ của địa phương mình.

Giới trẻ hào hứng khi phần nào được trải nghiệm cảm giác mà những người lớn tuổi thường kể lại về thời bao cấp, mua hàng bằng tem phiếu.

Một người lớn tuổi khác lại rưng rưng nhớ lại thời kỳ mình đã trải qua: "Cầm tấm phiếu chợt nhớ những ngày đeo chìa khóa vào cổ, chạy tuột dép theo lũ trẻ khu tập thể xếp hàng, từ hàng rau sang hàng cá, từ hàng dầu sang hàng gạo… ở đâu cũng xếp hàng với tấm giấy nhiều ô nho nhỏ màu xanh thiên thanh, màu vàng cam, những tấm giấy đó quý lắm. Một thoáng kỷ niệm ùa về như mới ngày hôm qua, nhanh quá đã ngót 40 năm cuộc đời từ ngày đó..."./.

(Vietnam+)