Video tái hiện vụ người da trắng giết người da màu

Đoạn video tái diễn cảnh tình nguyện viên dân phòng Zimmerman trong cuộc vật lộn và đã bắn chết thiếu niên tuổi teen Trayvon Martin.
Các luật sư bào chữa đã công bố một đoạn video tái diễn cảnh tình nguyện viên dân phòng George Zimmerman trong cuộc vật lộn và anh ta đã bắn chết thiếu niên tuổi teen ở Florida Trayvon Martin.

Trong đoạn video, được kèm theo bởi các đoạn ghi âm và lời khai được ghi lại, Zimmerman nói rằng anh ta chỉ bắn Martin sau khi bị thiếu niên 17 tuổi này đập đầu liên tiếp vào vệ đường. Martin cũng đã thấy khẩu súng của Zimmerman và gằn giọng "mày sẽ chết tối nay."

[Mỹ: Kẻ bắn người da màu được quyên tiền hỗ trợ]

Zimmerman, 28 tuổi, bị khởi tố với tội danh giết người cấp độ 2 hôm 26/2, do đã gây ra vụ nổ súng ở Sanford, Florida và có khả năng đối mặt với án tù chung thân trong một vụ việc gây phẫn nộ trên khắp nước Mỹ.

Hiện có hai quan điểm đối lập liên quan tới vụ này. Cơ quan công tố nói rằng, Martin bị gây sự và bắn chết khi đang trên đường về nhà sau khi mua trà đá và một số đồ lặt vặt từ một cửa hàng địa phương. Trong khi đó, Zimmerman nói với cảnh sát rằng, anh ta theo dõi Martin vì thấy cậu bé có các hành vi gây nghi ngờ. Zimmerman cũng cho biết đã bắn chết Martin chỉ vì mục đích tự vệ, sau khi bị đối tượng tấn công.

Đoạn video được ghi lại một ngày sau vụ nổ súng cho thấy Zimmerman, người khi đó chưa bị bắt giữ, đang đi bộ dọc theo khu dân cư Sanford, nơi vụ nổ súng diễn ra, để mô tả lại diễn biến vụ việc.

Với phần gáy có hai miếng băng dán chéo và mặt có vết xước, Zimmerman nói rằng Martin đã đấm mình vào mặt rồi nện đầu xuống vệ đường.

Zimmerman cho biết, khi chiếc áo khoác của anh ta trượt đi và để lộ khẩu súng ngắn, Martin đã tìm cách lấy nó. Zimmerman kể: "Tôi cảm thấy tay cậu ta đang lần xuống bên người mình. Nên tôi đã rút súng và bắn cậu ta. Đúng một lần."

Trong bản lời khai dạng viết, Zimmerman nói rằng, khi anh ta ngừng đuổi theo Martin và đang quay trở lại xe thì Martin hiện ra từ trong bóng tối và nói: "Ông có vấn đề gì à?" Tôi nói, 'Không' và nghi phạm đáp lại: "Giờ thì ông có rồi đấy!"

Zimmerman cho biết, khi anh ta thò tay lấy điện thoại di động để gọi cảnh sát, Martin đã đấm vào mặt anh ta.

Zimmerman khai: "Tôi ngã ngửa người ra sau. Nghi phạm (Martin) nhảy lên người tôi. Tôi hét lên 'cứu với'. Nghi phạm bảo tôi: câm miệng lại. Trong khi tôi cố ngồi dậy, nghi phạm đã nắm đầu tôi và đập vào vỉa hè vài lần. Đầu tôi như vỡ tung ra."

Zimmerman cũng nói rằng, Martin đã cố tìm cách bịt mồm và miệng để khiến anh ta bị ngạt, trước khi rờ tay về phía khẩu súng. Lo sợ bị giết, Zimmerman đã bắn một nhát vào thân Martin.

Vụ việc đã gây nhiều tranh cãi, chủ yếu vì nhà chức trách ban đầu từ chối khởi tố Zimmerman. Anh này nói rằng mình chỉ giết người để tự vệ và đây là hành động được một đạo luật gây tranh cãi của Florida bảo vệ.

Tuy nhiên Zimmerman, người có cha là dân da trắng và mẹ là dân Mễ, đã bị bắt hôm 11/4 và bị khởi tố với tội danh giết người. Giám đốc trưởng cảnh sát Sanford Bill Lee cũng bị sa thải hôm thứ Tư (20/6). Một thông báo do cơ quan cảnh sát đưa ra nói rằng, Lee "đã đánh mất sự tin tưởng và sự tôn trọng của các quan chức cũng như toàn thể cộng đồng."./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục