Viếng Lăng Bác vào những ngày tháng Tám lịch sử

Ngày Thu cuối tháng Tám, từ sớm tinh mơ, những đoàn người và xe từ mọi miền đất nước đã tụ họp về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào những ngày tháng Tám, từ sớm tinh mơ, bên góc phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội lúc nào cũng đông đúc những đoàn người và xe từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về để được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một ngày Thu cuối tháng Tám, như chiều lòng người, trận mưa đêm trước khiến buổi bình minh thêm dịu mát. Dòng người về với nguồn ánh sáng của “Mặt Trời trong Lăng” với tấm lòng thành kính, hướng về Người. Không khí thật thiêng liêng khi cả dòng người chậm bước vào Lăng...

Từ khắp các phương trời về Thủ đô viếng Bác, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thể hiện tình cảm sâu nặng, thành kính biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Từ Tuyên Quang, vùng căn cứ cách mạng ATK năm xưa, chị Nguyễn Thị Hằng hồ hởi cho biết chị đi từ 3 giờ sáng đến đây xếp hàng để kịp vào Lăng viếng Bác trong buổi sáng. Tuy hơi mệt nhưng được vào Lăng viếng Bác, chị thấy lòng mình ấm áp hơn.

Đây là lần thứ hai chị Hằng xuống Hà Nội cũng là lần thứ hai vào thăm Lăng Bác, lần đầu cách đây hơn 20 năm. Vào Lăng thăm Bác lần này, chị cảm nhận được công tác đón tiếp của Ban quản lý Lăng đã có nhiều đổi mới, phục vụ chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Người.

Vào Lăng thăm Bác bây giờ được đi trên con đường lát gỗ trên có mái che, có nước uống và có cả chỗ nhận, trả máy ảnh. Cán bộ hướng dẫn chu đáo, hòa nhã.

Chị cho biết nếu có dịp trở lại Hà Nội, chị sẽ lại dành thời gian vào Lăng viếng Bác.

Trong dòng người vào Lăng viếng Bác có không ít người đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm.” Bác Uẩn, ở Gia Lâm, Hà Nội nay sắp bước vào tuổi 74, cho biết: “Tôi gần đất xa trời rồi, chỉ mong ít nhất trong đời được một lần đến viếng Cụ Hồ.”

Những ngày cuối tháng Tám cũng là lúc sắp bước vào năm học mới, là dịp các trường tổ chức cho học sinh đi thăm Lăng Bác, kết thúc đợt nghỉ Hè.

Trong khuôn viên Lăng, cùng với dòng người đủ mọi lứa tuổi, từng đoàn học sinh khăn quàng đỏ thắm lần lượt xếp hàng.

Anh Ngô Hồng Minh, từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm người thân, không quên dành thời gian vào Lăng viếng Bác.

Anh Minh nói: "Quang cảnh ở đây phong quang quá. Tôi thật cảm kích trước hình ảnh các chiến sỹ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Lăng. Các anh đã được vinh dự đón tiếp nhân dân trong cả nước và đông đảo khách quốc tế đến thăm Lăng Bác, giúp mọi người hiểu hơn về Bác, cũng là hiểu về những gì là tinh hoa của dân tộc, những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam..."

35 năm qua, kể từ ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975), đã có hơn 40 triệu lượt người đến viếng Bác, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế. Có buổi, ban quản lý Lăng đã đón tiếp hơn 32.000 lượt người.

Chừng ấy lượt người đến đây không chỉ để tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn để nghĩ suy và chiêm nghiệm.

Cụ Nguyễn Văn Trung, 84 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, chiến sỹ Trung đoàn bảo vệ Thủ đô năm xưa cho biết: "Mỗi lần viếng Bác về, tôi như thấy trong người khỏe khoắn hơn, thấy bản thân như được tiếp thêm nghị lực và tin tưởng hơn vào con đường đi lên của đất nước."

Với giọng nói sôi nổi, dứt khoát, đầy chất lính, người cựu chiến binh lão thành chia sẻ: "Bao nhiêu năm qua rồi mà thi hài Bác vẫn được bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn như xưa, điều này thật đáng quý biết bao. Làm tốt việc bảo vệ thi hài Người và đón khách vào Lăng chu đáo cũng là một hoạt động truyền thống rất hiệu quả để các thế hệ mai sau vẫn được đến Lăng, vẫn được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ - một tấm gương cao đẹp về lòng yêu nước, về tác phong và đạo đức cách mạng"./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục