Việt Nam-Malaysia: 50 năm một giấc mơ Vàng

Chiều nay, thầy trò ông “Tô” sẽ hoàn tất chiến dịch săn vàng ở SEA Games, chấm dứt hàng chục năm khắc khoải chờ đợi của người Việt.
Trở về làng vận động viên sau buổi tập muộn chiều qua (16/12) và chỉ kịp chứng kiến các đồng nghiệp nữ Việt Nam đá đủ 2 hiệp phụ, cùng loạt sút penalty, nhưng hẳn các cầu thủ U23 Việt Nam phần nào cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Thầy trò ông “Tô” sẽ hoàn tất chiến dịch săn vàng ở đấu trường SEA Games, bằng việc hạ gục U23 Malaysia, trong trận tái đấu trên đất Lào và cũng nhằm chấm dứt hàng chục năm khắc khoải chờ đợi của người Việt Nam. “Lại phỏng vấn nữa hả? Tôi nhớ rất rõ là đã trả lời các bạn rồi mà? Ngắn gọn thôi nhé, tôi muốn các học trò được tận mắt chứng kiến giây phút đăng quang của các đồng nghiệp nữ, dù chỉ trên màn hình tivi. Điều đó sẽ tạo động lực cho U23 Việt Nam. Hôm nay, sẽ là một ngày đặc biệt với bóng đá Việt Nam”, huấn luyện viên Calisto tỏ ra ngạc nhiên, khi các phóng viên Việt Nam nhảy bổ vào sân “săn” ông, sau buổi tập. Theo đề nghị, huấn luyện viên Calisto đã tranh thủ trả lời báo chí trước khi bước vào buổi tập chiều qua, để chủ động thu ngắn buổi tập, cho các học trò có thời gian nghỉ ngơi. Ông “Tô” muốn đội bóng không bị phân tâm bởi những điều không đáng, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định. “Chúng ta sẽ chỉ nói về những điều tốt đẹp thôi nhé?! Tôi tin đội bóng đủ sức giành chiến thắng”, huấn luyện viên Calisto tiếp. Với giới truyền thông, huấn luyện viên Calisto luôn bình thản, mặc cho trước mặt ông là thời khắc lịch sử. AFF Suzuki Cup 2008 hay SEA Games 2009 cũng không khác là mấy. Với người ngoài là thế, nhưng khi bước vào tập luyện rồi, thuyền trưởng người Bồ vẫn phê bình nghiêm khắc với những ai thực hiện sai ý đồ. Hãy hỏi Xuân Hợp, Tiến Thành, Quý Sửu, Hoàng Quảng và thậm chí cả đội trưởng Thành Lương sẽ biết. “Ngay cả khi ra trận, bạn vẫn phải không ngừng học võ. Đừng tưởng các bạn đã là những người chiến thắng nhé. Trước mặt chúng ta là đối thủ Malaysia, một đội bóng được tổ chức tốt và càng thi đấu càng hay. Thái Lan hay Lào đều đã là bại quân của họ. Sẽ không ai được phép khinh địch. Đội bóng phải tiếp tục chiến đấu, với kỹ năng quật ngã đối thủ đã được mặc định...”, huấn luyện viên Calisto vừa gằn giọng, lại vừa cao hứng. Như hiểu được ý thầy, hôm qua, các học trò của huấn luyện viên Calisto gần như không một ai chủ động phát biểu. Lời thầy “Tô” đủ sức nặng để lên tinh thần cho đội bóng rồi. Nói điều đao to búa lớn lúc này, e không cần thiết. Cầu thủ đồng loạt lên xe, với nụ cười tươi rói, sau một buổi tập nặng. Tất nhiên, họ muốn bảo lưu điều đó, cho đến sau trận chung kết chiều nay với U23 Malaysia. Đến hôm qua, Trọng Hoàng đã hoàn toàn khỏe khoắn, để có thể xung trận. Thật kỳ diệu! Một biểu hiện cho khát vọng cống hiến. Tuy nhiên, huấn luyện viên Calisto khẳng định, có thể ông sẽ không dùng học trò cưng của mình ngay từ đầu, để tránh những tai nạn ngoài ý muốn (tái phát chấn thương và mất người). “Trọng Hoàng sẽ ra sân, nhưng thời điểm nào, còn phải cân nhắc”, ông “Tô” khẳng định. Một ngày trước trận thư hùng, hàng loạt những tin vui ùa về làng vận động viên, tầng 4 - nơi U23 Việt Nam trú ngụ suốt 3 tuần nay. Đầu tiên là Trọng Hoàng, kế đến với chức vô địch bóng đá nữ SEA Games, sau một mùa thất lạc. Đêm qua, cầu thủ được hiệu lệnh ngủ sớm, để dưỡng sức cho cuộc chiến cuối cùng. Tất cả chúng ta đều đang đợi và kỳ vọng vào cú đúp tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam, ở một kỳ đại hội thể thao khu vực.
 Đội hình dự kiến:
 
U23 Việt Nam - Thủ môn: Tấn Trường; hậu vệ: Hoàng Quảng (phải), Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng, Chu Ngọc Anh (trái); tiền vệ: Thành Lương (phải), Tiến Thành, Quý Sửu, Thanh Hưng (trái), tiền đạo: Thanh Bình.
 
U23 Malaysia - Thủ môn: Mohd Farizal; hậu vệ: Nasriq (phải), Mohamad Aidilzafuan, Mohamad Azmi, Mohd Sabre (trái); tiền vệ: Baddrol (phải), Rahim Safiq, Govanda, Ahmad Fakri (trái); tiền đạo: Mohamad Zaquan, Idlan.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục