Vietnam’s got talent: Lộ diện một số… “món lạ”

Đêm Gala 5 lộ diện một số tài năng mới, đem tới những “món lạ” đã phần nào làm thỏa cơn-khát-cảm-xúc cho khán giả và bộ ba giám khảo.
Những tưởng đêm Gala thứ 5 Vietnam’s got talent sẽ lại vẫn “tới hay lui cũng chừng ấy mặt người” khi mà ấn tượng nhòa nhạt cứ lặp đi lặp lại trong ngần ấy đêm trước.

May thay, sự xuất hiện của một số tài năng mới, đem tới những “món lạ” đã phần nào làm thỏa cơn-khát-cảm-xúc cho khán giả và bộ ba giám khảo từ những trận cười nghiêng ngả, ánh mắt kinh ngạc, đến bị “múa rừu” và cả sự rùng rợn…

“Món lạ” có một không hai không thể không nhắc đến đầu tiên đó là màn thổi kèn acmonica chiều dọc bằng miệng, chiều ngang bằng… mũi của Nguyễn Tấn Vũ, sinh năm 1972.

Chưa hết, thí sinh này còn thổi bằng mũi một lúc hai cây acmonica vừa ăn… chuối hết sức duyên dáng, khiến khán giả và ban giám khảo phải cười nghiêng ngả trong sự thán phục.

Màn trổ tài độc nhất vô nhị này khiến nhạc sỹ Huy Tuấn, một người chơi kèn chuyên nghiệp phải thừa nhận đầy tếu táo: “muốn làm như anh tôi cần sự giúp đỡ của Thuý Hạnh. Tôi thổi kèn còn Thuý Hạnh ăn chuối.”

Vị giám khảo nổi tiếng khó tính này không quên dành lời khen cho tiết mục “chính” khi cho rằng "bỏ qua phần ăn chuối, đọng lại phần thổi kèn đầy nhạc cảm. Và tư chất rất nghệ sỹ của anh."

Cho rằng “chưa thấy ai thổi acmonica duyên như thế”, giám khảo Thúy Hạnh bị tiếng kèn nồng nàn “dụ” nhận lời hỗ trợ vòng sau nếu thí sinh này vừa thổi kèn vừa… ăn bưởi.

Như một bữa tiệc đa màu sắc, Gala thứ 6 Tìm kiếm tài năng Việt đem đến những tuyệt đỉnh cảm xúc qua tiết mục mạo hiểm được khuyến cáo không nên thử dưới một hình thức nào.

Đây cũng là lần đầu tiên ba vị giám khảo và toàn bộ khán giả có mặt tài trường quay được nếm trải cảm giác mạnh, kinh khiếp, rợn người trước màn biểu diễn móc xích vào vùng da hai mắt, cổ, hai cánh tay để nâng, đung đưa năm xô nước bởi mộ người bằng xương bằng thịt.

Với tài năng “không thuộc về người trần mắt thịt” đó không có lý do gì không nhận được cả ba sự đồng ý của “bộ ba” giám khảo.

Một “món lạ” khác không kém phần thú vị là màn trổ tài ảo thuật đường phố đầy biến hóa và hài hước của Nguyễn Phương.

Qua phần thi này, thí sinh đã thể hiện sự nhanh tay, và phong cách thôi miên được khán giả. Thậm chí, với những  kỹ xảo về hoán đổi đồng xu, ảo thuật tú…, thí sinh đã “múa rừu” qua đôi mắt tinh tường của giám khảo Huy Tuấn, biến vị này thành “chàng ngố” khiến Thành Lộc và Thúy Hạnh được trận cười chảy nước mắt.

Đêm Gala 5 cũng hé lộ một tài năng ca hát và sáng tác mới 14 tuổi Thuỳ Anh. Với giai điệu được viết bằng tiếng anh và giọng hát trong trẻo, Thùy Anh đã demđến hình ảnh hết sức văn minh khiến nhạc sỹ Huy Tuấn phải gật gù.

Đây cũng là lần hiếm hoi vị giám khảo khó tính này dành lời khen: “Nhắm mắt nghe cháu hát, chú tưởng là một ngôi sao nào ở sydney.” Còn nghệ sỹ Thành Lộc lại cho rằng, tài năng nhỏ tuổi này như con gió mát làm dịu đi không khí nóng bức của Sài Gòn.

Ngoài ra, hai phần thi tài năng poping và beatbox của hai đôi bạn trẻ cũng để lại ấn tượng đẹp trong đêm với tạo hình đối lập đen- trắng, béo- gầy. Một cảm nhận chung, họ đã chinh phục được ban giám khảo bởi sự hòa hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo và cực “chất”./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục