Vietnam’s got Talent: Ngày càng hấp dẫn bởi tài lạ (pv)

Vietnam’s got Talent: Ngày càng hấp dẫn bởi tài lạ

Sự góp mặt của những tài năng mới lần đầu tiên xuất hiện, khiến cuộc hành trình Tìm kiếm tài năng Việt ngày càng hấp dẫn và thú vị.
Với sự góp mặt của những tài năng mới, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu khiến cuộc hành trình Tìm kiếm tài năng Việt ngày càng hấp dẫn.

Tự giới thiệu chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, Phạm Hồng Minh đã đem đến một món “đặc sản” vẽ tranh bằng nước.

Trong ít phút ngắn ngủi trên sân khấu, chàng trai hý họa những đường nét bay bướm chẳng khác nghệ sỹ múa thư pháp.

Nút thắt được tháo gỡ trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cảm xúc của ban giám khảo và khán giả vỡ òa khi Minh Hội thoắt cái đã “phù phép” ra bức chân dung nghệ sỹ Thành Lộc xuất thần, màu nhiệm.

Không những làm cho giám khảo Thúy Hạnh bất ngờ vì khoảnh khắc cuối giống như ảo thuật, Minh Hội khiến nghệ sỹ Thành Lộc xúc động trước giá trị nghệ thuật và chất ma mị trong tiết mục của mình.

Được nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng “chỉ xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s got Talent,” bác Hình Văn Sáu, 61 tuổi trổ tài thổi sáo bằng… tờ tiền trước ánh mắt ngạc nhiên và thú vị của mọi người.

Trên nền nhạc ca khúc “Cát bụi” của Trịnh Công Sơn, tiếng sáo hai quãng tám của bác Sáu trong và cao khiến ban giám khảo thực sự bất ngờ.

Nhạc sỹ Huy Tuấn không ngại ngần đưa hẳn ba tờ tiền ra làm thử để thể hiện sự khâm phục trước tài năng dân dã nhưng rất đặc biệt này.

Những “món ăn” mạo hiểm trên sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt xuất hiện khá nhiều từ mùa đầu tiên đến nay, nhưng để dùng mũi khoan, đóng đinh vào lỗ mũi, nuốt kiếm và luồn ba con rắn lục thông hai lỗ mũi, luồn xuống họng qua miệng như Nguyễn Văn Hoàng thì quả là hiếm.

Thế mới tưởng tượng được những cảm giác mạnh mà bộ ba giám khảo và tất cả khán giả có mặt tại trường quay được trải nghiệm khi nhắm nghiền mắt và la hét.

Nhưng dù đem lại cảm giác sợ đến mấy và cả khuyến cáo không được thử với hình thức nào thì tài năng xuất chúng này vẫn khiến giám khảo “thèm” được xem lại một lần nữa ở vòng tiếp…

Đêm thi cũng để lại ấn tượng sâu đậm màn nhảy flashmob của nhóm HBO. Cho rằng “các bạn ghi điểm từ những chiếc nơ dễ thương” bộ ba giám khảo đều nhất trí “phần thi các bạn không chê vào đâu được, và hấp dẫn và thú vị nhất từ trước đến giờ.”

Đi qua những cảm xúc dữ dội, kỳ thú mạo hiểm, sự góp tài của bé Lê Hoàng Ngọc Ánh, 12 tuổi đem lại những rung cảm xót xa cho giám khảo và khán giả.

Thể hiện hát một ca khúc tiếng anh, cô bé có gương mặt như thiên thần nhưng phong cách trình diễn, đến cách cầm mic… bất thường với hai bàn tay nắm chặt, run lẩy bẩy, mắt không dám nhìn xuống sân khấu khiến những người có mặt vừa thương cảm vừa xúc động trước tiếng hát giằng xé và khao khát được giải tỏa của bé.

Run rẩy tưởng chừng không thể đứng vững nhưng Ngọc Ánh vẫn hát bền bỉ như giành giật lại ngọn lửa thắp sáng tâm hồn khiến mọi người bị cuốn hút và không ngừng vỗ tay tán thưởng em.

Ngọc Ánh cũng chính phục được cả ba vị giám khảo khi “những tâm sự, muốn giải tỏa và nổi loạn” của bé gái 12 tuổi chạm tới trái tim chủa Thúy Hạnh và nghệ sỹ Thành Lộc.

Nhạc sỹ Huy Tuấn cũng cho rằng “giọng hát của con chưa phải quá hoàn hảo nhưng tư duy âm nhạc của con lớn hơn giọng hát rất nhiều.”

Sự góp tài đánh đàn tranh của bé gái 10 tuổi Lương Hồng Khánh An cũng đem lại ấn tượng đẹp trong đêm trước ngón đàn đẹp và điêu luyện của tài năng nhí./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục