Vietnam’s got talent: Phương Nam chẳng... khá hơn

Đêm đầu tiên Tìm kiếm tài năng Việt phía Nam không “trình làng” được tài năng xuất chúng, đã xóa tan kỳ vọng đây là “miền đất hứa."
Đêm thứ tư "mở màn" cuộc hành trình Tìm kiếm tài năng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ với nhiều “đặc sản”. Nhưng rút cuộc, không có một tài năng nào thực sự gây ấn tượng đã trả lời phương Nam không phải là “miền đất hứa”.

Nhìn chung, các phần thi “loanh quanh” giữa các thể loại như hát, múa, nhảy hip hop, poping… Và những tiết mục được đi tiếp phần lớn lại chưa đủ “chín,” đem lại cảm nhận chung là làm chưa tới.

Mặt khác, không ít phần thi đến từ “người cũ” từng có chút tiếng tăm trên một số sân khấu khác trước đó nên  đem tới cảm nhận tuy “sạch sẽ” nhưng thực sự không bất ngờ.

Điều gây ấn tượng duy nhất “cứu” đêm thi nhòa nhạt có chăng là hai màn thể hiện tài năng quá ư mạo hiểm.

Trong đó, màn ảo thuật nuốt than cháy, đi trên lửa, đóng đinh vào mũi, nhai bóng đèn của thí sinh tự nhận là “thiên bẩm, tự biên, tự diễn” đam mê nghiên cứu phát minh nông nghiệp và quân sự khiến ba giám khảo và khán giả rụng rời, lạnh gáy.

Cho rằng, phần thi quá nguy hiểm nhưng đây cũng là phần thi hiếm hoi khiến Huy Tuấn thực sự thích và bị chinh phục. Nghệ sỹ Thành Lộc cũng chia sẻ về “cảm xúc hoàn toàn thật, một cảm giác mạnh khi được chứng kiến tận mắt”

Dễ nhận thấy, trong đêm thi có đến hàng chục tiết mục góp tài nhưng không có nhiều phần thi thể hiện tài năng chinh phục được cả ba vị giám khảo.

Ngoài cô bé Nguyễn Trang Linh với phần thi múa theo động tác của nghệ sỹ Linh Nga đã gây ngạc nhiên cho ban giám khảo. Người mẫu Thúy Hạnh khen ngợi "mới 7 tuổi nhưng con đã làm được điều không ít người lớn phải ngưỡng mộ."

Hay cậu học trò Tô Mạnh Linh “trình làng” trên sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt sáng tác “Tạm biệt nhé” đang được yêu thích trên cộng đồng mạng và được thể hiện thành công trên sân khấu Bài hát Việt cũng chưa thật làm “siêu lòng” nhạc sỹ Huy Tuấn. Vị giám khảo này cho rằng, “em đến đây để thi hát nhưng giọng  mới dừng ở mức độ  nghe được" nhưng “anh đồng ý vì muốn nghe một bài hát mới ở vòng sau.”

Ngoài ra, phần thi hát của Trần Thị Hương Giang cũng gây không ít tò mò cho giám khảo bởi phong thái lặng lẽ, tự tin, rất nghệ sỹ nhưng tiếc rằng ngón đàn và giọng hát khá lạ của em vẫn bị giám khảo “siêu khó tính” Huy Tuấn bắt lỗi.

Cho rằng phần thi “đem lại cảm giác em đang chiêm ngưỡng giọng hát của mình,” nghệ sỹ Thành Lộc vẫn đánh giá Hương Giang có giọng hát hay và lòng tự kiêu. Nhưng nhạc sỹ Huy Tuấn lại thẳng thừng “mọi thứ của em chỉ nôm na, em hát cũng được, đàn chưa thuyết phục lắm. Tôi chưa thể đồng ý…”

Đêm ra mắt hành trình Tìm kiếm Tài năng Việt khu vực phía Nam không xuất hiện quá nhiều... thảm họa. Trái lại, dù không được chọn, nhưng tiết mục “nhại tiếng động vật” của Nguyễn Xuân Trường đem lại nhiều điều thú vị, hài hước cho khán giả.

Nghệ sỹ Thành Lộc cho rằng “làm được như vậy là tài năng” nhưng “món lạ” này phải bị khước từ bởi màn đối đáp ngây ngô giữa thí sinh này và ban giám khảo.

Đêm đầu “chào sân” nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã không đem lại sự kỳ vọng. Một thành phố sôi động và hiện đại, hứa hẹn nhiều tài năng nhưng kết quả khán giả nhận được là “bữa tiệc đơn điệu và nôm na”./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục