Vila Madalena - nơi hội tụ của cổ động viên World Cup 2014

Quận Vila Madalena ở Sao Paulo đã trở thành nơi hội tụ của các cổ động viên World Cup 2014. Tại đây, họ có thể ăn mừng chiến thắng của đội nhà hoặc chia sẻ với nhau nỗi buồn thất bại.
Vila Madalena - nơi hội tụ của cổ động viên World Cup 2014 ảnh 1Các cổ động viên hội tụ sau khi kết thúc các trận đấu. (Ảnh: AFP)
Quận Vila Madalena ở thủ đô Sao Paulo đã trở thành nơi hội tụ của các cổ động viên World Cup 2014 sau khi kết thúc các trận đấu. Tại đây, họ có thể ăn mừng chiến thắng của đội nhà hoặc chia sẻ với nhau nỗi buồn thất bại.
“Sau tất cả những căng thẳng của trận đấu cũng như việc bị vây quanh bởi các cổ động viên Brazil khiến tôi khó mà cổ vũ được, bây giờ tôi chỉ muốn ăn mừng,” sinh viên 22 tuổi Pablo Valdes người Mexico hào hứng sau khi đội nhà của anh cầm chân Brazil bằng trận hòa không bàn thằng mới đây.
Một tay nâng cao cốc bia, tay kia cầm quốc kỳ Mexico, Valdes hòa mình vào đám đông đang tận hưởng niềm vui sau trận đấu tại Vila Madalena.
Bên cạnh những người say trong chiến thắng, những cổ động viên buồn bã cũng thường xuyên được bắt gặp ở Vila Madalena.
“Tuần vừa qua thật tồi tệ,” cổ động viên người Tây Ban Nha Guillermo Chamizo nhún vai khi nhớ lại trận thua đau đớn 5-1 của đội nhà trước Hà Lan cũng như trận thua trước Chile khiến Tây Ban Nha bị loại khỏi giải đấu. “Nhưng thôi, cũng chẳng làm được gì nữa. Cứ uống thôi,” anh cười buồn.
Sinh viên người Brazil Marina Rodrigues, 20 tuổi, thì đặt cược vào trận đấu giữa đội chủ nhà và Mexico bằng đồ uống. “Nếu Brazil thắng, tôi sẽ uống cocktail Caipirinha. Nếu Brazil thua, tôi sẽ uống Tequila.”
Nằm về phía tây Sao Paulo, Vila Madalena có hàng ngàn nhà hàng, quán bar, cửa hàng thời trang và phòng tranh lúc nào cũng tấp nập người qua lại bất kể đêm ngày. Ở đây còn có rất nhiều các quán bar di động phục vụ nhiều loại đồ uống có thể làm hài lòng cả các cổ động viên khó tính nhất.
“Ở đây mọi người uống rất nhiều, dù có gì xảy ra đi chăng nữa,” người phục vụ quán bar 45 tuổi Andre Silva cho biết.
Trung bình, giá một ly whisky ở đây là 6 USD, một ly lớn vodka là 12 USD, và chỉ 2 USD cho một ly rượu Cachaca. Caipirinha, loại cocktail trứ danh của Brazil đương nhiên không bao giờ hết.
Với hai sinh viên tới từ London, mặc dù không có vé vào xem trận đấu nhưng họ cũng chẳng lấy đó làm buồn.
“Chúng tôi chưa rời Vila đâu,” anh Chris Moghtader, 25 tuổi chia sẻ. “Chúng tôi tới đây để tận hưởng niềm vui mà. Chúng tôi đã cố kiếm vé vào sân nhưng không thể, vậy nên chúng tôi sẽ ở đây và thưởng thức các trận đấu.”
“Nhiều người nói ở đây rất nguy hiểm, có thể xảy ra biểu tình và chúng tôi sẽ bị hành hung. Nhưng sự thực là chỗ này thật tuyệt vời,” bạn của Chris là Sushil Kumar chia sẻ, vây quanh anh là rất nhiều người bạn mới quen./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục