V-League vòng 9: Nụ cười lại nở trên môi thầy Hải "lơ"

Chứng kiến Ximăng The Vissai Ninh Bình giành chiến thắng 4-2 trước Lam Sơn Thanh Hóa, "ông thầy" Lê Thụy Hải nở nụ cười hài lòng.
Chiều 18/4, chứng kiến các học trò Ximăng The Vissai Ninh Bình thi đấu khởi sắc và giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2 trước Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đấu vòng 9 giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League, từ trong băng ghế huấn luyện, "chiến lược gia" Lê Thụy Hải khẽ nở nụ cười hài lòng.

Tuần trước, mặc dù để thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Ninh Bình, thế nhưng ông Hải "lơ" lại coi đó là thất bại có thể chấp nhận được vì dù sao, đội bóng sông Hàn vẫn là đương kim vô địch V-League. Nhưng hôm nay, khi gặp Lam Sơn Thanh Hóa được đánh giá yếu hơn, thì mệnh lệnh được đưa ra là Ximăng The Vissai phải có được chiến thắng để khôi phục lòng tin nơi người hâm mộ.

Trong đội hình xuất phát, Farias được ông Lê Thụy Hải đưa vào sân ngay từ đầu, Rafael ngồi trên băng ghế dự bị. Trên hàng công của đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư vẫn là hai cái tên quen thuộc Gustavo và Nguyễn Việt Thắng.

Nếu như bên phía Lam Sơn Thanh Hóa, tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 lần lập công thì bên kia chiến tuyến, "người đồng nhiệm" Gustavo cũng đã có 5 lần làm tung lưới đối phương.

Việc Mota Farias được thi đấu chính đã mang lại sức tấn công khởi sắc cho Ximăng The Vissai Ninh Bình. Sau khi Thắng "bế" có bàn thắng mở tỷ số ở phút 13, chân sút ngoại này đã thực hiện một pha "nã pháo" cực kỳ đẹp mắt làm tung lưới thủ thành đối phương.

Cho dù Gilson Da Silva và Khánh Lâm đã lập công cho Lam Sơn Thanh Hóa, nhưng trong một trận đấu mà đội chủ nhà chiếm ưu thế về cả 3 mặt "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", Tấn Điền và Junio đã mang lại ba điểm trọn vẹn cho đội bóng Ximăng The Vissai của "bầu" Trường.

Xuôi về miền Trung, trên sân nhà Chi Lăng, đương kim vô địch SHB Đà Nẵng thể hiện sức mạnh bằng thắng lợi 2-1 trước Đồng Tâm Long An đồng thời duy trì sức ép mạnh mẽ với đội đầu bảng Hà Nội T&T khi san bằng cách biệt về điểm số so với đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, với việc thất thủ trên sân Chi Lăng, Đồng Tâm Long An đã kéo dài chuỗi kỷ lục buồn lên con số 5 trận thua liên tiếp, trong đó có 3 trận thua liên tiếp dưới triều đại của "thuyền trưởng" Ricardo, người được khán giả Long An đặt kỳ vọng rất lớn kể từ ngày thay thế cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh nắm quyền dẫn dắt câu lạc bộ.

Trên sân Thống Nhất, tân huấn luyện viên trưởng Becamex Bình Dương Đặng Trần Chỉnh, người thay thế ông Mai Đức Chung đã có sự khởi đầu không thể tốt đẹp hơn khi cùng các học trò xuất sắc lội ngược dòng, giành thắng lợi 3-1 trước Navibank Sài Gòn để tạm thời vươn lên tốp những đội dẫn đầu.

Tâm điểm của vòng đấu này được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt tại sân vận động Hàng Đẫy khi đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng Hà Nội T&T có cuộc chạm trán Sông Lam Nghệ An đang có phong độ tốt. Hai đội chủ động chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà nên ít có cơ hội uy hiếp khung thành của nhau và chấp nhận chia điểm khi tỷ số cuối cùng được ấn định không bàn thắng.

Ở một số trận đấu khác, tỷ số 1-0 là kết quả cuối cùng của hai cặp đấu Tập đoàn Cao su Đồng Tháp gặp Hoàng Anh Gia Lai và Megastar Nam Định gặp Hòa Phát Hà Nội. Tại sân Nha Trang, cú đúp của Quang Hải đã mang lại chiến thắng 2-1 cho Khatoco Khánh Hòa trước Ximăng Hải Phòng, cho dù Lazaro có bàn rút ngắn tỷ số cho đội bóng đến từ Thành phố Hoa Phượng Đỏ ở phút 79.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, thứ tự các đội như sau, Hà Nội T&T (19 điểm); SHB Đà Nẵng (18 điểm); Khatoco Khánh Hòa (17 điểm); Becamex Bình Dương (16 điểm). Tập đoàn Cao su Đồng Tháp, Ximăng The Vissai Ninh Bình cùng được 14 điểm. Bốn "gương mặt" gồm Ximăng Hải Phòng, Hòa Phát Hà Nội, Lam Sơn Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An cùng được 11 điểm. Bốn đội bóng đứng cuối bảng là Hoàng Anh Gia Lai (10 điểm), Đồng Tâm Long An (8 điểm), Megastar Nam Định (7 điểm) và Navibank Sài Gòn ( 6 điểm)./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục