VN’s Got Talent: Càng run càng ổn, tự tin dễ thua

Tối 19/2, tập 8 của Vietnam’s Got Talent không có "sự vụ" như tập 7 nhưng cũng là một tập "có những cái" để thưởng thức.
20h00 ngày 19/02/2012 trên VTV3, một lần nữa, khán giả truyền hình được chứng kiến những màn trình diễn của các thí sinh Vietnam’s Got Talent tại vòng loại sân khấu trong tập 8 của chương trình. Tập này không có "sự vụ" như tập 7 nhưng cũng là một tập "có những cái" để thưởng thức.

Run thật như giả bộ!

Đó là nét đặc biệt của tập phát trên truyền hình tối 19/2. Có những thí sinh trước khi xuất hiện run nói không nổi nhưng khi cất tiếng hát thì lại chinh phục được khán giả.

Đó là trường hợp cậu bé Lê Nguyên được gọi là cậu bé mê Lady Gaga. Nữ nghệ sỹ với phong cách “quái dị” Lady Gaga không chỉ có những fan là thanh niên mà ngay cả bé trai 11 tuổi đến từ Đà Lạt cũng thể hiện sự ngưỡng mộ tài năng của cô.

Không chỉ nghe nhạc, Lê Nguyên còn rất thích hát những ca khúc của Lady Gaga vì những thông điệp ý nghĩa trong các bài hát của Gaga. Tại vòng loại sân khấu phía Nam, Nguyễn Lê Nguyên diễn xuất rất tự tin với giọng hát tuy chưa xuất sắc nhưng được sự hưởng ứng vì nhắc nhớ một ca khúc hay của nữ ca sỹ đình đám này.

Mặc dù ban đầu Nguyễn Lê Nguyên có thú nhận là “hơi hơi run” nhưng sau đó em cất tiếng hát cùng với vũ điệu được cô Thúy Hạnh khen là “điêu luyện” lại chứng tỏ “bản lĩnh” sân khấu của em. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét rằng “Nguyên sinh ra để đứng trên sân khấu.”  Khán giả đã vỗ tay khi Nguyên hồn nhiên cho biết em đã tập 3-4 ngày và  em chỉ “trình diễn ở nhà.”

Đến Đinh Ngọc Hoàng, một sinh viên ngoài 20 tuổi cũng run kỳ lạ. Mở đầu, Hoàng ăn nói lập cập, mất bình tĩnh  hơn cả Lê Nguyên nhưng khi anh cất tiếng hát thì khác hẳn. Giám khảo và khán giả thấy khi hát và không hát Hoàng là “Hai con người khác nhau.”

Chàng trai đến từ thành phố biển Đà Nẵng này đã được nhạc sỹ Huy Tuấn ví như Axl Rose vì cách trình diễn cũng như cách hát của anh rất giống với cây solo chính của ban nhạc Guns & Roses.

Nghệ sỹ Thành Lộc nói: “Khi bạn hát cho thấy trước đó cứ như bạn lừa chúng tôi vậy. Bạn bắt chước ai tôi không biết. Tôi thích kiểu điên điên của bạn.”

Vì Hoàng cho biết, anh hát để giải tỏa những bức xúc, nên nhạc sỹ Huy Tuấn nói: “Tôi đánh giá cao sự giải tỏa những bức xúc bằng Rock, đây là cách giả tỏa khá văn minh.Nhưng tôi trót biết bạn nhạc này quá nên tôi chưa thấy sự sáng tạo của riêng bạn.”

Bị phê là bắt chước giống với ban nhạc Guns & Roses nhưng với Ngọc Hoàng đó là một lời khen giống ban nhạc thần tượng. Giám khảo Thúy Hạnh nói: “Tôi thích con người bạn lúc hát.” Và Hoàng được vào vòng trong với hai sự đồng ý.

Run đến mức không thể định thần là thí sinh Vũ Đình Chi Giao 9 tuổi. Cô bé  run sợ không nói nổi. Hai MC Quyền Linh và Chi Bảo phải động viên rất nhiều. Ra sân khấu, cô Thúy Hạnh cũng giúp cháu lấy lại tình thần. Nhưng khi con chim họa mi này hát lên thì cũng khác hẳn. Giám khảo Thúy Hạnh xúc động đánh giá: “Cháu hát rất tình cảm.”

Không tiếc lời khen, trong ngày vòng loại hôm đó, Chi Giao là tiết mục hay đến mức nhạc sỹ Huy Tuấn phải khen: “Chú nghe từ đầu đến cuối một cách rất sung sướng.” Còn nghệ sĩ Thành Lộc đã vinh danh cô bé trong sự hưởng ứng của khán giả: “Cháu là thiên thần nhỏ bé trên thiên đường.” Thi hát xong, Giao lại trở về trạng thái run. Sau đó, MC Chi Bảo và Quyền Linh đợi ở cánh gà khuyên Chi Giao “Hát thế là được rồi chỉ cần về tập cười!”

Một khán giả theo chương trình phải thốt lên: “Qua tập này, có vẻ như thấy rằng thí sinh càng run càng thành công! Mà sân chơi này đã đánh dấu rằng nhiều người cứ quá tự tin lại hay thất bại.”

"Vô duyên một cách có duyên"

Là loại hình nghệ thuật đã xuất hiện trên thế giới khá lâu nhưng ở Việt Nam, Stand Up Comedy (còn gọi là Hài độc thoại) vẫn còn khá mới mẻ. Sự khác biệt lớn nhất giữa Stand Up Comedy với các thể loại khác là chỉ có duy nhất một diễn viên trực tiếp nói chuyện với khán giả về nhiều khía cạnh của cuộc sống thông qua cách kể chuyện hài hước, châm biếm, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Ở Việt Nam, Nguyễn Phúc Gia Huy (với nickname Dưa Leo) là một trong những cây hài độc thoại được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dù đã trình diễn ở nhiều quán café nhỏ dành cho giới trẻ trong thành phố Hồ Chí Minh.

Huy đã có một lượng fan hâm mộ nhất định nhưng vì muốn giới thiệu thể loại nghệ thuật này nhiều hơn đến khán giả cả nước, Gia Huy đã quyết định tham gia Vietnam’s Got Talent. Là tiết mục "độc nhất vô nhị” của Vietnam’s Got Talent, phần trình diễn của Mr Dưa Leo đã  mang nhiều tiếng cười cho khán giả, góp chút gió mới trong tập phát sóng thứ 8 của vòng loại sân khấu.

Nguyễn Phúc Gia Huy đứng kể chuyện kiểu tấu hài, đó là những chuyện phiếm “chả có gì để nghe nhưng rất có duyên.” Khi giám khảo Huy Tuấn nói rằng trong Gia Huy có bóng dáng Thành Lộc thì  nghệ sỹ Thành Lộc nói: “Tôi không thể nào vô duyên một cách có duyên như vậy.”

Hay-dở đồng hành

Những chàng trai cầm đàn guitar hát không phải là hình ảnh mới mẻ của Vietnam’s Got Talent. Tập vừa rồi, một chàng trai acoustic như vậy mời khán giả thưởng thức “Ly café Ban Mê.” "Khi bạn trình bày tôi thấy bạn là một con người tự do, một nghệ sỹ lang thang, một con người rất là phóng khoáng” là lời giám khảo Thành Lộc đã nhận xét về phần trình diễn này.

Nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét: “Ai ở Tây Nguyên xuống đều hát bài hát ấy cả, nhưng em có cái mới riêng.” Và đã có ba sự đồng ý dành cho tiết mục này.

Tiếp đến là thí sinh Nguyễn Cường 22 tuổi đến từ Thành phố  Hồ Chí Minh với tiết mục chơi nhạc bằng miệng (Beat box). Nghệ sỹ Thành Lộc cho rằng: "Đến thời điểm này, tôi được thấy bạn là người thể hiện thể loại này hay nhất. Bạn làm chẳng những làm hay mà còn có duyên nữa.”  Quả là Cường đã tạo ra được không khí âm nhạc như ở sàn nhảy khiến cả hội trường cũng đứng lên hưởng ứng.

Trường hợp nam thí sinh Nguyễn Xuân Thùy giả nữ múa Ấn Độ cứng quèo làm cho giám khảo Huy Tuấn phải nói: “Giá như em không quay lưng lại thì anh còn tưởng tượng em là người phụ nữ bí ẩn. Em quay lại là cả một sự thất vọng lớn với anh.”

Các giám khảo cũng đã kinh lạ với một thí sinh xoay ngược tay bằng quay khớp vai. Nhưng tiếc rằng anh chỉ có một “chiêu” đó nên chưa thuyết phục. Thí sinh có giải thích với MC: “Tôi đã xoay ở ở nhiều tư thế như đi, đứng quỳ đó thôi.” MC Quyền Linh kết luận: "Vẫn chỉ là một động tác xoay khớp vai!”

Điểm nhấn của tập 8 còn là hai nhóm nhảy cùng tranh tài. Sứ hấp dẫn nhất của các nhóm nhảy miền Nam là sự tươi mới và hiện đại. Nghệ sỹ Thành Lộc khen nhóm Freaky Funk: “Quá duyên dáng, hóm hỉnh và rất hấp dẫn.”

Bốn chàng trai U.P Style nhảy với đạo cụ đèn sáng từ giầy, từ kính và hai bàn tay trên một sân khấu được tắt đèn. Nhạc sỹ Huy Tuấn đã đánh giá đây là “Tiết mục đã mắt!”

Được khen đặc biệt, còn có tiết mục nhảy đôi được vị giám khảo khó tính là Huy Tuấn nói “Ngàn lần đồng ý.” Song tiếc rằng tiết mục này bị “tua” hơi nhanh. Ban tổ chức có ý để dành vòng sau xem kỹ chăng?

Cuối tập 8, có lời giới thiệu tập 9 là “Món ngon để dành, tập sau cũng là tập cuối của vòng loại sẽ có nhiều tiết mục hay." Khán giả cũng thấy hồi hộp thì những hình ảnh giới thiệu… đó là giám khảo Thúy Hạnh cùng  khán giả nhảy tưng bừng cả hội trường./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục