Còn nhiều ẩn số

VN's Got Talent: Điêu luyện hơn nhưng nhiều ẩn số

Sân chơi VN's Got Talent đã vào bán kết với cái hay của truyền hình trực tiếp, cái "xôm" của bình chọn song liệu có hấp dẫn hơn?
Đêm truyền hình trực tiếp đầu tiên của vòng bán kết chương trình Vietnam's Got Talent vừa diễn ra tối 4/3/2012 với 7 tiết mục "khai sàn" bán kết (gồm cả các tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm).

Mở đầu chương trình, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về việc khó khăn khi phải chọn ra 49 đứa con cưng của chương trình Vietnam's Got Talent. Bởi vì mức độ cạnh tranh rất cao. Nhạc sỹ Huy Tuấn  thì trao đổi: “Mong họ chuẩn bị tốt để dù không được vào chung kết thì cũng đã để lại cho người xem những ấn tượng khó thể quên.”  Còn vị nữ giám khảo duy nhất, người mẫu Thúy Hạnh nhắn nhủ thêm lúc khai màn: “Chúng tôi mong ở các thí sinh sự chuyển mình rất lạ.”

Điêu luyện hơn


Nhóm Ngẫu hứng mở màn với 7 chàng trai cùng đạo cụ là những chiếc dù đen đầy điêu luyện. Cán ô đã chuyển động trong ước lệ nghệ thuật sóng, gió khá ấn tượng. Sau đó, khi mưa đổ xuống, những chiếc dù được mở ra, trang phục trắng ngời được thay cho trang phục đen.

Giám khảo Thúy Hạnh đã khen đoạn sau. Nhất là sau khi một thành viên bị sét trên màn ảnh đánh khiến tình hình khác hẳn. Nhạc sỹ Huy Tuấn cho biết anh không thích lắm nhưng vẫn khen về sự chuyên nghiệp và tiến bộ và … lại có “đường cong” mập ú nóng bỏng.

MC Quyền Linh vui đùa rủ Chi Bảo cho sét đánh xong sẽ hay hơn. Chi Bảo tưng tửng nói: "Sau khi bị sét đánh, kết quả sẽ khác- đen thui chứ không phải thành áo trắng như trong tiết mục nhảy."

Cô bé đến từ Hà Nội, Trần My Anh trở lại cũng có sự "tăng cấp" khi biểu diễn. Dù là con nhà nòi (bố là nghệ sĩ guitar Thanh Phương), My Anh chỉ mới tập chơi đàn khoảng 2 năm, và thú vị hơn là cô bé tự mày mò học mà không do bố dạy, đơn giản vì "ghét học cơ bản."

Thí sinh Trần My Anh đã tâm sự trong clip mở đầu “Tự hào hơn vào bản thân và có nghị lực hơn. Điều đặc biệt trong bài hát của em sẽ là âm nhạc.”

Quả là My Anh tinh luyện hơn rất nhiều, nhưng giám khảo Thúy Hạnh cho rằng cô thích hình ảnh My Anh ở vòng thi trước hơn. "Tuy con đã trưởng thành rất nhiều nhưng bài hát hơi quá sức với My Anh,” Thúy Hạnh nói.

My Anh có “cãi” với cô Hạnh: “Con chọn bài hát này vì cô bảo con chọn bài sôi động.” Nhạc sỹ Huy Tuấn rất thân mật động viên: “Khi cháu vừa hát, chú nghĩ 'Ôi, sao lại chọn bài hát này để hát!' Nhưng sau đó chú đã thích. Nếu cháu kiếm bài hát phù hợp hơn thì còn tiến xa.”

Tiết mục hát thứ ba tranh tài tuần này đến từ nhóm Classic SMS (Dòng thời gian) với các giọng hát tuyệt vời của Kim Long, Quang Tú, Khắc Tiệp và Minh Vương vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Sau "Time to say goodbye", bốn chàng trai đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia đã tiếp tục chinh phục bằng nhạc kịch, một thể loại khó những thể hiện được “đẳng cấp” và sự chuyên nghiệp của nhóm: “Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Dòng nhạc sang trọng và cần đưa đến cho khán giả Việt Nam là ý kiến của các giám khảo. Trích đoạn vở nhạc kịch nổi tiếng, hòa thanh phối khí thành công khiến người mẫu Thúy Hạnh đã nói: “Dù được vào hay không, các bạn cũng hãy chính thức bước vào giới showbiz Việt."

Nhạc sỹ Huy Tuấn nhấn mạnh: “Cảm ơn các bạn đã mang đến một tiết mục rất xuất sắc. Là một tiết mục mà người ta sẽ nhớ đến”

“Nhóm Ảo giác” thì đem đến hai quả cầu thủy tinh mê hoặc. Nguyễn Đình Trung, chàng "nghệ sĩ đường phố với màn biểu diễn Contact Juggling (tung hứng với cầu pha lê) đẹp mắt. Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết anh đã bị hút vào trái cầu nhưng chưa thấy sự mới lạ hẳn.

Giám khảo Thúy Hạnh lại nhận xét về sự tiến bộ, có những động tác và thái độ biểu diễn chứ không chỉ chăm chú vào quả cầu. Song nhạc sỹ Huy Tuấn lại nói rằng: “Hơi bị cụt khi kết thúc bất ngờ.”

Khán giả chờ nhiều hơn...

Thách thức với các thí sinh là khán giả đã chờ ở họ rất nhiều và mong sự đột biến. Tuy nhiên, bằng toàn bộ sự cố gắng mỗi tiết mục đều điêu luyện hơn. Tuy nhiên vẫn có những tiếc nuối do chưa thực "thỏa lòng" người xem.

Đó là trường hợp của Nguyễn Thanh Bình. Ý chí vượt lên chính mình cùng năng khiếu âm nhạc được tôi rèn qua khổ luyện, thí sinh khiếm thị Nguyễn Thanh Bình có niềm đam mê với các loại nhạc cụ khác nhau. Nếu những ai từng theo dõi chương trình "Bài hát Việt" sẽ không thể quên hình ảnh chàng nhạc sỹ khiếm thị lên nhận giải thưởng cho ca khúc "Những giấc mơ.”

Đã giành được tình cảm của Ban giám khảo và khán giả xem vòng loại sân khấu khi trình diễn hai ca khúc Baby và Beautiful Girl với cả đàn nhị, đàn tỳ bà…, Và ai cũng chờ chàng nhạc sĩ 23 tuổi tiếp tục hành trình chinh phục "những giấc mơ" của mình ở vòng Bán kết với tài năng chơi nhiều loại nhạc cụ xuất sắc của mình.

Nhưng xuất hiện lần này, khác với mong chờ của mọi người, Bình lại chỉ chơi piano. Nhận được câu hỏi từ MC: “Tại sao không thực hiện lời hứa chơi nhiều nhạc cụ gấp đôi? Bình đã trả lời rằng anh chuyển “số lượng” sang “chất lượng.”

NSƯT THành Lộc nói anh đã bất ngờ thú vị khi được nhìn thấy hình ảnh của một chàng thư sinh. Còn Huy Tuấn hào hứng nhận đồng hương Quảng Ninh với Nguyễn Thanh Bình nhưng vị giám khảo này khuyên Bình nên làm nhạc sỹ chứ đừng làm ca sỹ.

Với những đóng góp chân tình của mọi người khiến Bình nhận ra thí sinh muốn gây bất ngờ kiểu khác nhưng đã không đủ độ thuyết phục. Bình chân thành nói: “Sau đây, em đã nhận ra mình nên chơi thêm nhiều nhạc cụ nữa.”

Đến cặp hai anh em Vũ Hoàng Anh Minh, Vũ Hoàng Minh Anh dù  tiết mục dàn dựng công phu nhưng cũng gây nuối tiếc ít nhiều. Là một trong những cặp thí sinh nhí gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng loại sân khấu phía Bắc. Kết hợp nhảy Michael Jackson với ảo thuật là một trong những điểm nhấn trong tiết mục của hai anh em, dẫn dắt giám khảo và khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

“Nhóm Khát vọng” là tên gọi của cả nhóm bốn em, trong đó có Anh Minh - Minh Anh đóng vài trò chính. Lần này Minh Anh được chú Thành Lộc khen diễn xuất rất tốt. Còn chú Huy Tuấn cho rằng  việc kết hợp giữa nhảy và ảo thuật không được hấp dẫn, có vẻ khiên cưỡng.

Còn cô Thúy Hạnh khen các bé có thêm cốt truyện. Tuy không gây phấn khích như vòng ngoài nhưng trưởng thành rất nhiều.

Một trong những thí sinh nổi tiếng nhất sẽ xuất hiện trong đêm thi Bán kết 1 là chàng trai 26 tuổi Võ Trọng Phúc, thầy giáo trẻ đã chinh phục trái tim của khán giả cả nước bằng vẻ ngoài giản dị cùng chất giọng mộc xuất sắc đến "quyến rũ".

Dự thi Vietnam's Got Talent bằng bản cover ca khúc "Home" từng làm nên tên tuổi ca sĩ Canada Michael Bublé, Phúc đã trở thành một trong những cái tên hot nhất trong cộng đồng mạng nhiều ngày qua.

Và có tìm hiểu thêm thì sẽ biết, tuy nghề chính là giáo viên tiếng Anh nhưng Phúc đã có "thâm niên" mê hát và đi hát từ lâu. Chỉ cần gõ tên anh trên các trang chia sẻ video hoặc Google, ta có thể tìm thấy rất nhiều bản acoustic các ca khúc quốc tế được Phúc cover lại theo phong cách riêng của mình.

Giám khảo Thành Lộc khen Phúc “Lột xác vì sự chuyên nghiệp, có phép màu trong giọng hát của bạn.” còn người mẫu Thúy Hạnh nói rằng ghen tỵ với người yêu của em…  có nhiều người hâm mộ, trong đó có tôi."

Bao giờ cũng là giám khảo khó tính và ít chất động viên nhất nhưng "chuẩn không cần chỉnh," nhạc sỹ Huy Tuấn nói: "Nếu vào vòng chung kết tôi muốn em có những đổi mới."

Điều nhiều khán giả phân vân là thi khác loại hình, khác nghệ thuật mà cứ 7 chọn 2 thì thật khó. Biết chọn thế nào? Lại còn dựa vào kết quả bình chọn của cả khán giả nên sân chơi này quả là ẩn số. Trong một đêm diễn dù hoàn hảo nhưng vẫn biết cái nào phụ cho cái nào. Giống như một chương trình tạp kỹ vậy.

Từ đêm này, Hai MC Quyền Linh- Chi Bảo đã ra khỏi cách gà và nhiều thí sinh dù tài giỏi hơn cũng sẽ “một đi không trở lại." Cho dù vẫn ba vị giám khảo quen thuộc nhưng lại có vô số kết quả, có thể rất lạ rất bất ngờ./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục