Vô địch bi-a, được chào đón như anh hùng dân tộc

Cơ thủ Mohammad Asif đã được người dân Pakistan chào đón như vị anh hùng dân tộc sau khi giành chức vô địch Snooker thế giới.
Cơ thủ Mohammad Asif đã trở về Pakistan trong sự chào đón nhiệt liệt của người dân nước này, trong đó có cả Thủ tướng Raja Pervez Ashraf, sau khi giành chiến thắng xuất sắc ở giải Bi-a Snooker thế giới hôm 2/12.
Vô địch bi-a, được chào đón như anh hùng dân tộc ảnh 1
Tại giải đấu diễn ra ở thủ đô Sofia của Bulgaria, Mohammad Asif đã giành chiến thắng nghẹt thở 10-8 trước Gary Wilson của Anh, qua đó giành chức vô địch. Trước khi tham dự giải đấu nêu trên, Asif đã gặp đôi chút khó khăn trong khâu chuẩn bị. Theo đó, Liên đoàn Bi-a và Snooker Pakistan đã không có đủ kinh phí để đưa cơ thủ này ra nước ngoài tranh giải, phải nhờ đến sự trợ giúp của một vài nhân, cơ thủ Asif mới có thể sang Bulgaria. Chiến thắng của người đàn ông 30 tuổi tới từ thành phố Faisalabad, người chưa từng lọt tới vòng 32 cơ thủ ở giải đấu thế giới, được ca ngợi nhiệt liệt khi giúp Pakistan một lần nữa vinh danh ở đấu trường thể thao thế giới từ năm 1994. Phát biểu trước đám đông hâm mộ ở sân bay Karachi, cơ thủ Asif chia sẻ: "Tôi cảm thấy thỏa mãn. Đó dường như là một định mệnh khi tôi tưởng như không thể tham dự giải đấu đó. Tôi hy vọng rằng chiến thắng này có thể truyền cảm hứng cho các thiếu niên. Snooker có thể sẽ có được sự chú ý như môn cricket và hockey trên cỏ (những môn thể thao phổ biến ở Pakistan)." Ra sân bay đón cơ thủ Asfi còn có Thủ tướng nước này Raja Pervez Ashraf. Ngoài ra, hầu như các tờ báo ở Pakistan đều để chiến thắng của Asif ngay ở trang nhất./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục