Vòng 38, Ligue 1: Trước ngày hạ màn

Từ chỗ bị kêu là giải đấu nhàm chán bậc nhất ở châu Âu do sự thống trị tuyệt đối của Lyon trong suốt 7 năm qua, mùa này Ligue 1 lại trở nên hấp dẫn đặc biệt bởi chức vô địch chỉ được quyết định trong ngày hạ màn.

Từ chỗ bị kêu là giải đấu nhàm chán bậc nhất ở châu Âu do sự thống trị tuyệt đối của Lyon trong suốt 7 năm qua, mùa này Ligue 1 lại trở nên hấp dẫn đặc biệt bởi chức vô địch chỉ được quyết định trong ngày hạ màn.
 
Dù cuộc đua giành vị trí số một ở giải vô địch quốc gia Pháp ở giai đoạn cuối không hấp dẫn bằng Bundesliga của người Đức nhưng cũng tỏ ra vượt trội so với Premier League, Serie A hay Liga BBVA, nơi mà chức vô địch đã sớm rơi vào tay Manchester United, Inter, Barcelona.
 
Đó là sự thay đổi đáng mừng đối với người Pháp và họ có thể tự hào khi cả châu Âu chú ý đến khi vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này để biết được đội bóng sẽ tiếp quản chiếc ngai vàng do Lyon để lại, là Bordeaux hay Marseille.
 
Do lợi thế đang có, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3 điểm, Bordeaux tỏ ra vượt trội so với Marseille về cơ hội đăng quang. Về điều này, cần phải dành cho Bordeaux những lời khen tặng vì những nỗ lực không biết mệt mỏi khi giành 10 trận thắng liên tiếp và đôi lời chê bai Marseille vì phong độ thiếu ổn định, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà Velodrome.
 
Chuỗi 8 trận thắng trên sân khách của thầy trò Eric Gerets chẳng còn mấy ý nghĩa khi mà họ chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm trong 2 trận gần đây trên sân nhà, nơi mà Marseille đã đánh rơi đến 22 điểm ở 18 trận mùa này.
 
Bordeaux chỉ cần thêm một trận hòa trên sân Caen là đủ để đăng quang chức vô địch Pháp sau 10 năm chờ đợi, tái hiện kịch bản vụ lật đổ chính Marseille ở những vòng đấu cuối tròn một thế kỷ về trước.
 
Thậm chí, trong trường hợp Bordeaux trắng tay trên sân Cane, đội bóng xứ rượu vang vẫn có thể lên ngôi nếu Marseille không thắng được Rennes ở Velodrome. Cần phải lưu ý rằng, Caen đang khát khao 3 điểm để giành chiếc vé trụ hạng với St. Etienne còn Rennes rất cần 3 điểm để tranh vé dự Europa League cùng Toulouse và Paris Saint-Germain.
 
Nhưng dù sao đi nữa cũng khó tin rằng Bordeaux không kiếm nổi 1 điểm ở Caen còn Marseille phải giữ lại 3 điểm trước Rennes ở Velodrome.
 
Bên cạnh cuộc đua giành chức vô địch, Ligue 1 vòng cuối còn được chú ý bởi cuộc đua giành suất còn lại tham dự Europa League giữa Toulouse (thứ 4, 63 điểm, hiệu số +18, tiếp Lyon), Paris Saint-Germain (thứ 5, 63 điểm, +11, tiếp Monaco) và Rennes (thứ 6, 61 điểm, +12, làm khách ở Marseille).
 
Có vẻ như cơ hội đang nhỉnh hơn về phía Paris Saint-Germain, đội gặp đối thủ nhẹ ký nhất, nhưng cũng có phông độ kém nhất thời gian qua.
 
Ở phía cuối bảng, "tượng đài" Nantes dường như còn không đầy 1% cơ hội trụ hạng. Sụp đổ theo "Hoàng yến" có thể sẽ là một tượng đài khác, St. Etienne (tiếp Valenciennes trên sân nhà) hoặc đội bóng ít tên tuổi Caen.
 
Có vẻ như, St. Etienne sẽ thoát hiểm ngoạn mục./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục