Vòng 4 giải hạng Nhất: Tây Ninh vẫn bất bại

Kết thúc vòng 4, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia diễn ra vào chiều 7/3, Tây Ninh tiếp tục duy trì chuỗi 4 trận bất bại khi thủ hòa 1-1 với An Đô Group An Giang. Có được 1 điểm trong tay khi rời sân khách là đủ để cho thầy, trò huấn luyện viên Vũ Trường Giang giữ được ngôi đầu bảng.

Kết thúc vòng 4, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia diễn ra vào chiều 7/3, Tây Ninh tiếp tục duy trì chuỗi 4 trận bất bại khi thủ hoà 1-1 với An Đô Group An Giang. Có được 1 điểm trong tay khi rời sân khách là đủ để cho thầy, trò huấn luyện viên Vũ Trường Giang giữ được ngôi đầu bảng.

Tổng hợp số liệu chuyên môn sau vòng 4 giải Hạng Nhất Quốc gia - Cúp Sino 2009, các cầu thủ đã ghi 12 bàn thắng, trung bình: 1,71 bàn/ trận. Đã có hơn 21 nghìn khán giả tới sân theo dõi các cuộc tranh tài, trung bình: 3.043 người/ trận.

7 trọng tài chính đã phải rút ra 39 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ để phạt các cầu thủ. Năm trận đấu có số lượng thẻ vàng nhiều nhất, từ 6 chiếc trở lên là Hoà Phát Hà Nội - Bình Định; Huda Huế - Hà Nội ACB; NHS Quảng Nam - Ximăng The Vissai Ninh Bình; Sài Gòn United - Cần Thơ và Than Quảng Ninh – Quảng Ngãi.

Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 4, ba vị trí dẫn đầu thuộc về Tây Ninh (10 điểm), Huda Huế (8 điểm) và Bình Định (7 điểm). Top 3 đội cuối bảng in tên của 3 đội Sài Gòn United (3 điểm), Quảng Nam (2 điểm) và Quảng Ngãi (2 điểm).

Bất ngờ lớn nhất tại vòng đấu này là đội đứng cuối bảng Sài Gòn United đã có chiến thắng 1-0 quý như vàng trước Cần Thơ. Than Quảng Ninh tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước Quảng Ngãi với tỷ số 2-0.

Tiếp đón Bình Định trên sân Hàng Đẫy trong một trận cầu "nhàn nhạt", nhưng ở phút 64, tận dụng sự bắt người không chặt của hàng hậu vệ đội khách, tiền đạo Belibi đã nhanh chóng thoát xuống, kịp chỉnh bóng rồi thoải mái co chân dứt điểm tung lưới thủ môn Tô Vĩnh Lợi, mang lại chiến thắng 1-0 đầu tiên và 3 điểm quý giá cho Hoà Phát Hà Nội. Ba phút sau, các học trò của huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng cũng đã có cơ hội rõ rệt để quân bình tỷ số, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu dứt điểm của Nildo lại khiến bóng bay liếm xà ngang khung thành thủ môn Viết Nam rồi lượn ra ngoài đường biên.

Ximăng The Vissai Ninh Bình đã may mắn thủ hòa 1-1 trước Quảng Nam. Phút 66, Marcos Jeferson mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Quảng, và phải chờ đến phút thứ 92, nhờ pha "đốt lưới nhà" của Dương Văn Tuyến, các học trò của huấn luyện viên Đoàn Minh Xương mới thoát khỏi cảnh trắng tay.

Chứng kiến trận đấu, nhiều người đã phải lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến viễn cảnh thăng hạng của Ximăng The Vissai Ninh Bình vẫn còn xa lắm.

Trên sân Tự Do, 2.500 khán giả đã theo dõi cuộc đối đầu giữa hai cựu binh V-League mùa giải trước là Huda Huế gặp Hà Nội ACB. Đội bóng cố đô Huế của huấn luyện viên Đoàn Phùng đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Người ghi bàn ngay ở phút 18 của trận đấu là tiền đạo Opara.

Trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã phải rút ra 6 thẻ vảng phạt Lê Độ Thắng, Nguyễn Đông Phương, Hoàng Trọng Trung (Huda Huế); Trần Anh Tuấn, Lê Quang Long, Lê Đức Tuấn (Hà Nội ACB).

Tuy nhiên, mùa giải hạng Nhất vẫn còn dài, các cổ động viên trung thành của Hà Nội ACB cũng chả lấy đó làm buồn. Điều quan trọng nhất đối với họ là chứng kiến tiền vệ Phạm Thành Lương, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008, linh hồn của đội bóng vẫn thi đấu ấn tượng trong màu áo trắng-xanh.

Kết quả các trận đấu cụ thể như sau:

Huda Huế - Hà Nội ACB: 1-0
Than Quảng Ninh– Quảng Ngãi: 2-0
NHS Quảng Nam - XM The Vissai Ninh Bình: 1-1
Ando G. An Giang- Tây Ninh: 1-1
TPK Tiền Giang- Đồng Nai Berjaya: 2-2
Hòa Phát Hà Nội - Bình Định: 1-0
Sài Gòn United - TP. Cần Thơ: 1-0.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục