Vòng 8 V-League: Hà Nội chung nỗi buồn thua trận

Sau Hà Nội T&T, hai đội bóng khác của Thủ đô là Hòa Phát HN và Hà Nội ACB cũng đã phải đón nhận thất bại tại vòng 8 V-League 2011.
Sau Hà Nội T&T, hai đội bóng khác của Thủ đô là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB trong ngày hôm nay cũng đã phải đón nhận thất bại tại vòng 8 V-League 2011.

Trong ngày hôm qua, Hà Nội T&T với tư cách là đương kim vô địch dù nỗ lực rất nhiều xong đã không thể có điểm rời sân Cao Lãnh trước một Cao su Đồng Tháp đang có phong độ cao, khi để thua với tỷ số cách biệt 1-3.

Chứng kiến việc đội bóng cùng thành phố, Hà Nội T&T đã phải phơi áo ngay tại Cao Lãnh, HP.HN với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm rất cao đã chủ động đẩy cao đội hình tạo được thế trận lấn lướt hơn trước HAGL. Song, đội bóng phố núi cũng không dễ dàng chịu lép vế khi thực hiện lối chơi phòng thủ phản công.

Cùng với quyết tâm có được chiến thắng, hai đội đã không ngần ngại gây sức ép và tạo ra không ít những tình huống "ăn miếng, trả miếng" nguy hiểm về khung thành của nhau. Tuy nhiên, chính sự vô duyên của cầu thủ hai bên đã không có bàn thắng nào được ghi trước khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Có được thế trận lấn lướt hơn so với đội khách, HP.HN tiếp tục chủ động tấn công nhằm mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc cũng như khơi nguồn cảm hứng, nhưng trong một ngày kém duyên Thành Trung, Timothy đều tỏ ra vô hại.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi HAGL bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút 60, Văn Nhiên sau nỗ lực đi bóng đã tung ra đường chuyền chuẩn xác để Tăng Tuấn đánh đầu nhẹ nhàng vào lưới trống.

Bất ngờ bị thủng lưới, HP.HN không ngừng dâng cao đội hình lên phần sân đối phương hòng kiếm bàn thắng gỡ hòa khiến cho khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh của HAGL không ít lần phải chao đảo. Song cũng phải đến phút 80, đội chủ nhà mới có được điều mình mong muốn khi trung vệ Cassiano bật cao đánh đầu, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có được bàn thắng gỡ hòa, HP.HN tưởng chừng sẽ giành được ít nhất 1 điểm ngay trên sân nhà thì đúng vào những phút đá bù giờ, Vũ Anh Tuấn đã tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Viết Nam mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố núi.

Cũng trong chiều nay, một đại diện khác của bóng đá Hà Nội là Hà Nội AC dù đã rất cố gắng để giành ít nhất một điểm trên đất biển Nha Trang song với việc phải thi đấu ít hơn một người (Đức Sang nhận thẻ vàng thứ 2) từ phút 75 đã phải đón nhận thất bại khi Martin Tridade bên phía K.Khánh Hòa ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 trên chấm 11m ở phút 86.

Với trận thua 0-1 trước K.Khánh Hòa, Hà Nội ACB không chỉ tiếp tục chôn chân mình ở vị trí bét bảng chỉ với 4 điểm sau tám vòng đấu, mà còn góp phần vào nỗi buồn chung của bóng đá Hà Nội khi cả Hà Nội T&T và Hòa Phát Hà Nội cũng đã phải đón nhận thất bại ở vòng 8 V-League.

Kết quả vòng 8 V-League

B.Bình Dương - SLNA 1-4
CS. Đồng Tháp - Hà Nội T&T 3-1
HP.HN - Hoàng Anh Gia Lai 1-2
Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 3-3
The Vissai NB - Hải Phòng 2-0
Đồng Tâm Long An - N.Sài Gòn 1-1
K.Khánh Hòa - Hà Nội ACB 1-0
Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục