Vòng loại Euro 2020: Thắng Hà Lan 3-2, tuyển Đức đã trở lại?

Kể từ sau chiến thắng trước Thụy Điển trên đất Nga, tuyển Đức - đội vô địch thế giới 2014 mới lại biết đến hương vị chiến thắn khi đánh bại Hà Lan 3-2 đầy kịch tính.
Tuyển Đức lần đầu hưởng trọn niềm vui kể từ sau trận thắng Thụy Điển ở World Cup 2018. (Nguồn: Getty Images)
Tuyển Đức lần đầu hưởng trọn niềm vui kể từ sau trận thắng Thụy Điển ở World Cup 2018. (Nguồn: Getty Images)

Kể từ 24/6/2018 trên đất Nga khi tuyển Đức giành chiến thắng kịch tính vào những phút cuối cùng trước đối thủ Thụy Điển, sau 9 tháng lẻ một ngày, đội tuyển vô địch thế giới 2014 mới lại biết đến hương vị chiến thắng.

Một chiến thắng đầy kịch tính và mang yếu tố "cứu cánh" cho chiếc ghế của huấn luyện viên Joachim Loew.

Sự khởi đầu đầy cảm xúc

Đoàn quân vừa được làm mới lại của Jogi Loew bị đánh giá thấp hơn đối thủ Hà Lan của họ khi lên đường sang Amsterdam.

Cũng dễ hiểu, họ đã thua Hà Lan ở lượt đi Nation Cup và bị thủ hòa ở lượt về sau khi đã có 2 bàn thắng trước, qua đó bị đẩy xuống hạng ở giải đấu này.

Ngay với người hâm mộ, cũng ít người nghĩ đến một kết quả hòa cho Die Mannschaft sau những màn trình diễn tồi tệ của họ kể từ mùa Hè 2018 trên đất Nga cho đến tận trận đấu giao hữu với Serbia trên sân Wolsburg trước trận đấu này 3 ngày.

Nhưng Loew đã làm được bất ngờ, ít nhất là trong hiệp 1, với cả người hâm mộ và quan trọng hơn, với đối thủ Hà Lan.

Vòng loại Euro 2020: Thắng Hà Lan 3-2, tuyển Đức đã trở lại? ảnh 1Một tuyển Đức được làm mới giành chiến thắng ngay trên đất Hà Lan.

Trước trận đấu, ông đã đòi hỏi các cầu thủ phải có một trận đấu tốc độ và đầy cảm xúc. Chiến thuật 1 tiền đạo cắm vốn được ông ưa thích được cất đi. Và dĩ nhiên, các cầu thủ quá trẻ vừa được gọi vào đội tuyển cũng ở trên ghế dự bị. Loew đã phát huy được thế mạnh của các cầu thủ trẻ đúng vào điểm yếu từ hai cánh của Hà Lan.

Virgil van Dijk đã không thể theo kịp một Serge Gnabry dũng mãnh, nhanh nhẹn và đầy khéo léo. Có lẽ, Virgil đã không thể ngờ rằng, cầu thủ số 20 của Đức lại có thể khéo và nhanh đến vậy, và một tích tắc chủ quan đã khiến Hà Lan trả giá.

[Vòng loại Euro: Đức giành chiến thắng kịch tính trước Hà Lan]

Serge Gnabry đủ khoảng trống để lấy tốc độ sau khi nhận được đường chuyền từ Antonio Rüdiger đi bóng vào trong trước khi dứt điểm tuyệt đẹp vào góc phải khung thành Hà Lan. Khán giả trên sân Johan-Cruyff-Arena chết lặng trong giây lát khi tỷ số đã là 2-0 cho Đức ở phút thứ 34.

Tác giả tuyệt phẩm này - Serge Gnabry - kể lại:"Trước đó tôi đã thử một lần khi đi bóng bên ngoài, nhưng ngay lập tức đã bị cậu ấy chặn đứng. Lần thứ hai tôi lấy tốc độ đi vào trong và kết thúc ngay, trái bóng bay vào góc cao đẹp y như trong giấc mơ..."

Nhưng đây không phải là lần đầu Loew cho các cầu thủ khai thác triệt để điểm yếu này của các cầu thủ mặc áo da cam bên phái góc phải.

Trước đó 19 phút họ cũng đã có bàn mở tỷ số khi khai thác khoảng trống sau hậu vệ phải Denzel Dumfries. Phút thứ 15 của trận đấu, Toni Kroos mở bóng cho hậu vệ trái Đức Nico Schulz đi bóng tốc độ vượt qua Denzel Dumfries trước khi căng ngang cho Leroy Sané- trước đó đã chạy chỗ rất khôn ngoan. Đội tuyển Đức đã thi đấu có thể nói là rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 1.

Họ luôn có một giải pháp cho mọi tình huống, đơn giản nhưng hiệu quả. Đặc biệt là những đường chuyền sâu xuống 1/3 sân gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Hà lan khi Leon Goretzka đã áp chế gần như hoàn toàn Frankie de Jong. 

Vòng loại Euro 2020: Thắng Hà Lan 3-2, tuyển Đức đã trở lại? ảnh 2Serge Gnabry và Sane là những người lập công cho Đức trong hiệp 1.

Loew khen ngợi các chàng trai của mình sau trận đấu:" Chúng tôi đã có một hiệp 1 rất, rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát tình thế trên sân. Chúng tôi dẫn xứng đáng với tỷ số 2-0!"

Bị động và phản ứng chậm

Sau hiệp đấu thứ 1 bị sốc trước những bất ngờ của đối thủ tưởng như đã "quá hiểu," sang hiệp 2 huấn luyện viên Ronald Koeman đã có những con bài khắc chế Đức hiệu quả.

Trong khi tuyển Đức giữ nguyên cả lối chơi lẫn các cầu thủ, thì Koeman đưa Steven Bergwijn vào thay Ryan Babel và đổi đội hình chiến thuật sang 4-4-2. Ngay lập tức sự gắn kết của các tiền vệ Đức bị phá vỡ khiến họ mất đi hoàn toàn sức mạnh của mình đã có ở 45 phút đầu.

Chỉ ở phút thứ 3 của hiệp 2, thủ thành Manuel Neure đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Các cầu thủ tuyến trên Leroy Sane, Gnabry bị mất liên lạc với phần còn lại, đội hình trẻ với độ tuổi trung bình 25,1 của Đức tỏ ra bối rối trước sức ép của Hà Lan. Họ để mất bóng quá nhanh và có những khoảng thời gian dài, không thể đưa bóng sang nổi phần sân bên kia.

Và ký ức tồi tệ của trận lượt về Nations Cup hiện ra khi Hà Lan có bàn gỡ 2-2 ở phút thứ 63. Các cầu thủ trẻ Đức đã thi đấu tuyệt vời trong hiệp 1 nay đứng trước nguy cơ phải ra về trong tay trắng.

[Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew]

Thậm chí tệ hơn, họ có thể nhận thất bại trong một thế trận mà sự bế tắc, rời rạc thể hiện rõ ở các cầu thủ áo trắng.

Phải đến phút thứ 70, khi Leon Goretzka đã có 25 phút hoàn toàn bị vô hiệu hóa và không ai nhìn thấy Toni Kroos ở đâu, Loew mới có sự thay đổi đầu tiên.

Ilkay Gündogan được tung vào sân thay cho Leon Goretzka và sự có mặt của tiền vệ nhiều kinh nghiệm này đã giúp Đức lấy lại chút cân bằng thế trận. Và đến phút 82, Đức có cú sút đầu tiên về phía khung thành Hà Lan trong hiệp 2 trong một tình huống sút phạt không trúng đích của Toni Kroos.

 
Vòng loại Euro 2020: Thắng Hà Lan 3-2, tuyển Đức đã trở lại? ảnh 3Nico Schulz giúp tuyển Đức thắng kịch tính.

Sau pha đá phạt này, Loew tiếp tục có sự thay đổi thứ hai khi đưa Marco Reus vào sân, trận đấu bắt đầu có những pha bóng nhanh, liên tục ăn miếng trả miếng giữa hai bên.

Và, sau một pha phối hợp tinh tế và chuẩn xác giữa Gündogan và Marco Reus, hậu vệ trái Nico Schulz dứt điểm có phần may mắn mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở phút thứ 90 - chiến thắng đầu tiên cho Đức trên đất Hà Lan sau 23 năm.

Thắng-nhưng đã thực sự trở lại?

Thắng ở trận đấu này, Đức không gục ngã và họ cũng không trắng tay cay đắng như trận đấu trước đó. Họ đã có một chiến thắng vô cùng quan trọng.

Chiến thắng này, không chỉ cứu vãn cho chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Loew sau 9 tháng ác mộng nối tiếp ác mộng mà còn làm nền tảng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ ở chặng đường kế tiếp.

Nhưng, chiến thắng này không đủ để xóa đi những vấn đề đang tồn tại của tuyển Đức trong giai đoạn cải tổ. Thậm chí, những vấn đề đó vẫn còn nguyên.

Về chiến thuật, không còn Thomas Schneider, bộ óc chiến thuật của mình, khả năng đọc trận đấu của Loew bộc lộ hạn chế. Chính bản thân huấn luyện viên này thừa nhận: “Sang hiệp 2, chúng tôi phải gồng mình lên chống đỡ, chúng tôi không còn có thể thi đấu như trong hiệp 1. Chúng tôi phải chơi bóng dài hơn và những đường bóng đó lại đến chân đối phương rất nhanh. Đó cũng là một trải nghiệm mà một đội bóng trẻ phải đi qua...."

"Hiệp hai chúng tôi đã chơi không tốt ở nhiều khu vực,” Toni Kroos, một trong 3 cầu thủ còn lại của đội hình vô địch thế giới 2014 nói sau trận đấu.

Tương tự, Nico Schulz - người được bầu là "Man of the Macht" với một kiến tạo và bàn thắng quyết định tiếp lời: “Chúng tôi đã bị họ đẩy lùi quá sâu, thi đấu không còn chủ động...."

Sau khi hai trụ cột nhiều năm Mats Hummels và Jérôme Boateng bị loại, Loew trình làng một hàng thủ mới với những gương mặt trẻ với 3 trung vệ Matthias Ginter, Niklas Süle và Antonio Rüdiger, hai cánh được giao cho Thilo Kehrer (phải) và Nico Schulz (trái) đảm trách.

Có thể nói, hàng thủ này như một mảng màu sáng tối xen kẽ, mỗi cá nhân thi đấu không tệ nhưng có quá nhiều điểm yếu. Giống như trận giao hữu gặp Serbia, họ chưa có sự hòa hợp khi bọc lót.

Kehrer và Rüdiger đã chọn sai vị trí dẫn đến bàn gỡ đầu tiên của Matthijs de Ligt ở ngay phút thứ 48. Đặc biệt, nếu cả ba trung vệ Đức đừng thi đấu hồn nhiên và vô tư đến “ngỡ ngàng” thì Memphis Depay không thể có bàn gỡ 2-2. Matthias Ginter xoạc bóng sai thời điểm, Niklas Süle tự bỏ lỡ cơ hội phá bóng ra ngoài khu vực nguy hiểm và Antonio Rüdiger bất lực trong truy cản Georginio Wijnaldum và sau đó là Memphis Depay.

Bàn thắng thứ 71 của Hà Lan ghi vào lưới Đức đó là một bàn thua hoàn toàn có thể tránh được, hơn thế, nó đưa Hà Lan lên vị trí số một các đội bóng trên thế giới ghi bàn vào lưới tuyển Đức.

Vòng loại Euro 2020: Thắng Hà Lan 3-2, tuyển Đức đã trở lại? ảnh 4Hàng thủ Đức chưa mang đến sự yên tâm.

Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, trong hoàn cảnh mà hàng tiền vệ Đức liên tục đưa bóng cho hàng tấn công Hà Lan và gần như bỏ mặc các hậu vệ chống đỡ trước sức ép dai dẳng của đội bóng màu da cam thì 2 bàn cũng không phải là quá tệ.

Người được bầu là "Man of the Macht" với một kiến tạo và bàn thắng quyết định-Nico Schulz là một thành viên trong hàng thủ 5 người của Đức - nhưng chính anh lại là mắt xích yếu nhất khi chỉ chiến thắng 50% số lần tranh chấp tay đôi và chỉ có 65,7 % số đường chuyền trúng đích.

Ở hàng công, tuyển Đức vẫn đang thiếu đi một mũi nhọn “sát thủ” như Klose, Gomez hoặc một “kẻ cắp không gian” hiếm hoi như Muller. Ba bàn thắng của tuyển Đức, đến từ các tiền vệ cánh và một hậu vệ với những nỗ lực đậm yếu tố cá nhân, cho dù nó đã được Loew chuẩn bị khá kỹ càng trong tình thế nhân sự hiện tại.

Điều này có thể thấy rõ ở bàn thắng thứ 3 có phần may mắn, khi cả ba cầu thủ tham gia pha bóng đem lại chiến thắng này đều dùng chân không thuận.

Ilkay Gündogan đưa bóng cho Marco Reus bằng chân trái (không thuận), Marco Reus căng bóng vào cho hậu vệ trái Nico Schulz cũng bằng chân trái không thuận. Nico Schulz dứt điểm trong tư thế mất chân trụ bằng chân phải cũng không thuận… Sự không thuận này, đã làm nên sự đột biến, mà có lẽ vì thế bóng đi tuy không căng nhưng rất hiểm vào lưới Hà Lan.

Kém chủ động trong thế trận, chậm trễ trong thay đổi chiến thuật, thiếu gắn kết giữa các tuyến, cặp trung vệ chưa ăn ý, kém chắc chắn, không có tiền đạo mũi nhọn... các vấn đề của tuyển Đức đã bộc lộ tất cả ở hiệp hai trận đấu này và tiếp tục cần được Loew cũng như các cầu thủ trẻ của ông khắc phục.

"Vẫn còn điều tồn tại song song, khi mà chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại vứt bỏ nó đi quá nhanh,’’ Joshua Kimmich đưa ra nhận định thẳng thắn sau trận đấu. “Tuy nhiên, chúng tôi đã đáp trả vào những phút cuối và giành chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất” Joshua Kimmich nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục