Đưa ra Quốc hội Mỹ

Vụ bắn chết thanh niên da màu ra Quốc hội Mỹ

Cha mẹ của thanh niên da đen bị một dân phòng da trắng bắn chết đã thề sẽ theo đuổi công lý đến cùng khi đưa vụ việc ra Quốc hội.
Cha mẹ của thanh niên người da đen ở Florida bị một dân phòng da trắng sát hại tháng trước đã thề sẽ chiến đấu đến cùng vì công lý khi họ đưa vụ việc lên Quốc hội Mỹ vào ngày 27/3.

Cái chết của cậu thanh niên 17 tuổi Trayvon Martin, bị bảo vệ da trắng gốc Latin, George Zimmerman, bắn chết với lý do tự vệ, đã gây ra công phẫn trên khắp nước Mỹ và đe dọa mở lại những vết thương còn chưa khép miệng về sắc tộc ở nước này.

[Nước Mỹ lại xôn xao vì một vụ giết người da đen]


Cha của Martin, Tracy Martin, đã cảm ơn “tất cả những ai ủng hộ gia đình tôi, những người giúp chúng tôi đứng vững, những người đã khiến cái chết của con trai tôi không là vô ích.” “

Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì công lý”, Martin nói với các nghị sĩ trong một diễn đàn về sắc tộc và tội ác liên quan tới sắc tộc.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả quý vị. Như tôi nói trước kia, Trayvon là con trai tôi, nhưng cũng là con trai của quý vị,” mẹ nạn nhân, bà Sybrina Fulton, nói.

Diễn đàn nói trên do các thành viên Dân chủ của Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ tổ chức.

Thành viên cấp cao của ủy ban, John Conyers bày tỏ sự “chia buồn sâu sắc” với cha mẹ nạn nhân và yêu cầu căn phòng dành một phút mặc niệm cho Trayvon. “Trayvon bị săn lùng như một con chó dại, nó bị bắn chết ngay trên đường. Đây là một trường hợp phân biệt chủng tộc,” nghị sĩ Florida, Frederica Wilson, nói trong khán phòng.

Zimmerman nói ông ta bắn Trayvon để tự vệ ngày 26/2, sau khi tranh cãi nổ ra trước một cộng đồng dân cư được bảo vệ ở Sanford, Florida.

Báo địa phương The Orlando Sentinel số ngày thứ Hai nói Zimmerman đã thông báo cho cảnh sát rằng Trayvon Martin đấm ông ta và trèo vào khu dân cư có cổng rào cũng như đập đầu Zimmerman vỉa hè vài lần. Zimmerman chưa lần nào xuất hiện trước dư luận, nhưng một số nhân chức xác nhận những gì ông này nói trên nhật báo Sentinel.

Ngày thứ Ba, quan chức thành phố Sanford, Norton Bonaparte, nói những gì tờ báo đưa “nhất quán” với bằng cứ thu thập được trong vụ việc, và đã được giao cho các công tố viên.

Cái chết của Martin gây ra công phẫn trong dư luận Mỹ khi các nhóm nhân quyền lên tiếng cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự phân biệt với người da đen ở Mỹ. “Vụ việc này cho thấy sự bất bình đẳng sắc tộc rõ ràng, không chỉ với trẻ vị thành niên, mà trên cả đất nước,” lãnh đạo đấu tranh cho quyền dân sự Jesse Jackson nói với AFP ngày thứ Hai trong cuộc tuần hành thu hút hàng nghìn người tham gia ở Sanford.

Tổng thống Barack Obama, tổng thống gốc Phi đầu tiên của Mỹ, đã lên tiếng về vụ việc vào tuần trước, kêu gọi “muộc cuộc tìm kiếm linh hồn dân tộc” đối với thảm kịch này. “Nếu tôi có một con trai, nó cũng sẽ như Trayvon,” ông Obama nói ngày thứ Sáu trong một tuyên bố mang tính cá nhân một cách khác thường.

Luật sư của gia đình Martin, Benjamin Crump, đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ “theo dõi cuộc điều tra mà chúng tôi cho rằng có nhiều sơ hở ngay từ khi bắt đầu” và nêu ra nghi ngờ về “một âm mưu” bảo vệ Zimmerman./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục