Vụ khủng bố tại New York : Ác mộng có thật trong lễ Halloween

Lễ Halloween năm nay của Mỹ đã biến thành một cơn ác mộng có thật sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Hạ Mahattan khiến gần 20 người thương vong.
Vụ khủng bố tại New York : Ác mộng có thật trong lễ Halloween ảnh 1Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dịp lễ Halloween luôn được người Mỹ háo hức mong chờ để tham gia nhiều hoạt động vui vẻ, đặc biệt là phong tục "Cho kẹo hay bị ghẹo" khi những em bé, xúng xính trong những bộ trang phục hóa trang sặc sỡ, đến gõ cửa từng nhà trong khu phố để xin kẹo.

Tuy nhiên, năm nay, sự kiện đáng lẽ tràn ngập niềm vui này ở Mỹ đã biến thành một cơn ác mộng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Hạ Mahattan - một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố New York - khiến gần 20 người thương vong.

Sau vụ việc kinh hoàng mà Thị trưởng thành phố New York gọi là "hành động khủng bố hèn nhát", các em nhỏ tại một trường tiểu học lân cận đã được gia đình đón về, ngay sau khi đối tượng Sayfullo Saipov điều khiển một chiếc xe bán tải lao vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ, trước khi đâm vào một chiếc xe buýt chở học sinh.

[Infographics] Tấn công khủng bố ở New York, 8 người thiệt mạng

Trên những gương mặt của các bậc phụ huynh đều không giấu nổi sự lo lắng xen lẫn sợ hãi sau vụ tấn công đẫm máu trên.

Thông thường, ngày 31/10 hàng năm đều chứng kiến hàng loạt bữa tiệc và cuộc vui tại TriBeCa, một trong những khu vực đắt đỏ nhất ở Manhattan, nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng, các gia đình giàu có, các tòa nhà và cửa hàng sang trọng. Tuy nhiên, năm nay, nhiều gia đình đã thay đổi kế hoạch khi hạn chế tham gia các bữa tiệc chung hay cho con cái hòa vào niềm vui của hoạt động xin kẹo do lo ngại an ninh bất ổn.

Anh Ilke Mancov, người sinh sống gần khu vực xảy ra vụ tấn công, cho biết đã rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi biết tin về vụ việc. Người cha 30 tuổi này chia sẻ sự lo ngại khi vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại khu vực giữa một trường tiểu học và một trường trung học, và sự việc có thể còn tồi tệ hơn nếu thủ phạm tiến hành vụ tấn công sau đó 1 tiếng, khi những đứa trẻ tan học.

Trong vụ khủng bố trên, nghi can Saipov, một công dân Uzbekistan, 29 tuổi, sinh sống tại bang Florida, đã lao xe bán tải vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở khu vực Hạ Manhattan vào lúc 15 giờ 5 ngày 31/10 (giờ địa phương), rạng sáng 1/11 (giờ Việt Nam).

Chiếc xe đã lao với tốc độ cao và đâm vào nhiều người đi bộ và một chiếc xe buýt chở học sinh, làm 8 người thiệt mạng (trong đó có 1 công dân Bỉ và 5 công dân Argentina) và 11 người bị thương. Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắn trọng thương và bị bắt giữ.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tăng cường hơn nữa việc "kiểm tra nghiêm ngặt" đối với khách du lịch nước ngoài tới nước này.

Đây là vụ khủng bố đẫm máu có người chết đầu tiên tại New York kể từ vụ tấn công khủng bố bằng máy bay ngày 11/9/2001 do các phần tử khủng bố al-Qaeda tiến hành nhằm vào Tòa Tháp đôi ở New York, làm gần 3.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục