Điên thiếu hồn nhiên!

Vua hài đất Việt: "Thiếu hồn nhiên của người điên!"

"Vua hài đất Việt" đã lên đến chức "Quan" kề "Vua" nên đã khá "xôm" trò. Song dẫu đã có nhấn, nhả trong cách diễn, vẫn thấy thiếu...
Khán giả từng hoang mang không biết vào vòng thi 24 thí sinh thì các ứng cử viên của “Vua hài đất Việt” sẽ có trò gì mới, nhưng sau giờ phát sóng chiều chủ nhật 27/11, người xem VTV3 biết rằng có những niềm "hy vọng cười" cho tuần kế tiếp. Có cặp đôi diễn xong thì giống như Lê Khánh và Minh Quân trong sân chơi “Cặp đôi hoàn hảo” ở “đoạn” chủ động xin rút lui trước ban giám khảo. Như vậy, vòng thi top 24 thí sinh xuất sắc nhất "Vua hài đất Việt 2011"  cho thấy sự cập nhật từ một chương trình đang "hot." Bên cạnh đó là các tiểu phẩm hài đã đề cập một số vấn đề đang nóng… Diễn hài được khen... khỏe Vào vòng này, thí sinh không còn thi trong phòng nhỏ mà thi ở sàn diễn có nhiều khán giả nên các thí sinh diễn có vẻ "sung" hơn và quy mô của sân chơi cũng được nâng cấp. Theo ban tổ chức, các thí sinh được ba nghệ sĩ Văn Hiệp, Minh Vượng, Minh Nhí hướng dẫn thêm về cách diễn xuất. Tuy nhiên, người dự thi vẫn phải là những người tự nghĩ ra kịch bản, trao đổi và tập với nhau là chính. Như vậy, có thầy để "chuốt" kịch bản chứ không tạo ra áp lực cho ban giám khảo khi họ nhận xét. Bởi lẽ chê trò là chê thầy, mà chê thầy là "động chạm" đồng nghiệp của mình, hẳn sẽ ít nhiều nghi ngại. Mở đầu là cặp Thiện Trung và Lê Như có sự duyên dáng, sáng tạo trong cách diễn gây được sự thú vị cho ban giám khảo và khán giả. Lê Như đã chia sẻ thật nhưng còn hơi thô: “Em rất là máu trong việc diễn hài!” Cảm giác đầu tiên là vòng này, giám khảo "nhẹ nhàng hơn." NSƯT Hồng Vân khen rằng chị rất thích tiết mục của Thiện Trung và Lê Như. Còn giám khảo Xuân Bắc thì trêu đùa cho bớt căng thẳng. MC tuy không có vai trò đánh giá, chấm điểm nhưng vẫn động viên: "Bằng cảm quan của mình, tôi thấy tiết mục của các bạn rất thành công!" Điều độc đáo của cặp Thiện Trung và Lê Như với tiểu phẩm "Ngôi sao tài năng" là bên cạnh lối diễn tương đối tốt còn đánh trúng tâm lý những người quan tâm đến lĩnh vực giải trí khi lên án hiện tượng hát nhép của một số ca sĩ thời gian qua. 53 tuổi, thí sinh Xuân Hoàng-một doanh nhân, một bác sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có tới bốn người bạn diễn khác yểm trợ diễn cùng. Tuy nhiên, tiểu phẩm ''Cho đời nở hoa" của anh dù có nội dung tốt như phê phán thói rượu chè, cờ bạc làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nhưng cách diễn xuất của người thi chính chưa có yếu tố hài tạo nên tiếng cười cho khán giả. Thí sinh trong dáng dấp doanh nhân thành đạt đã khá "nhập" trong màn say rượu và hát những câu "chân lý" về rượu kiểu “Uống rượu mà không say thì...” Từ vai người chồng rượu chè, đi tìm lạc thú bên ngoài gặp đúng người vợ máu mê cờ bạc bị thua đang tìm đến thầy cúng... Chị Hương, một khán giả ở Hà Nội nói: "Tiểu phẩm này khóc cười lẫn lộn. 'Phá gia' xen với kiểm điểm, kiểm thảo và hô khẩu hiệu làm lại cuộc đời chỉ hợp với tuyên truyền ở thôn xóm. Kéo đến năm người lên sân khấu nhưng tiểu phẩm có hiệu quả không cao." Các giám khảo cùng nhận thấy rằng yếu tố tình huống kịch chưa nhiều. Tiểu phẩm mang nặng tính tuyên truyền. Giám khảo Hồng Vân nhận xét thí sinh Lê Xuân Hoàng: "Có biểu cảm trong âm nhạc rất tự tin và cuốn hút. Tôi thán phục sức khỏe và sự đam mê nghệ thuật của anh!" Còn nghệ sĩ Tự Long nói rất mừng là thí sinh đã ở độ tuổi chững chạc, có phong độ như vậy vẫn tham gia vào sân chơi này. Biết các giám khảo khác đang không nỡ chê và muốn động viên thí sinh, nhưng Xuân Bắc vẫn thình lình "phản pháo" rằng: "Tôi không đồng ý với chị Hồng Vân và anh Tự Long, nhận xét "Thi 'Vua hài đất Việt' mà lại khen sức khỏe!"
"Thiếu hồn nhiên của người điên
"
Tiếp theo, các thí sinh Đoàn Đức Toàn, Cao Đình Vàng, Lê Trung Kiên  trong tiểu phẩm "Tổ Tam Tam" đã gây chú ý của người xem vào một tiểu phẩm về những người điên trong bệnh viện tâm thần. Có thể thấy tiểu phẩm có tích trò nhưng diễn còn chưa đạt. Được biết, các thí sinh diễn nhóm mà ai cũng lu bu công việc nên không có thời gian cùng tập để phối hợp cho chuẩn. Mặc dù theo họ: "Thầy Văn Hiệp rất chăm sóc cho bọn em.” Ba thí sinh diễn như chuyện đời thật, nên người xem rất ngạc nhiên về lời thoại. Đến gần cuối khi biết họ vào vai người điên thì khán giả chỉ thấy câu chuyện điên điên nhưng những người điên rất... bình thường, tỉnh táo.
Vua hài đất Việt: "Thiếu hồn nhiên của người điên!" ảnh 1

Những người điên thiếu hồn nhiên
Chuyện về những kẻ trộm hẹn nhau đi ăn trộm, gặp nhà giàu có bể bơi to thì tranh thủ tắm, rủ nhau đào cả móng bể bơi đem về. "Tổ Tam Tam" tâm thần này được giám khảo Xuân Bắc thẳng thắn và chân tình nhận xét: "Muốn phát điên cùng các bạn. Vì các bạn diễn điên chưa tới. Các bạn thiếu sự hồn nhiên của người điên. Người điên mà biết sâm quý hơn củ cải ư? Họ phải thấy củ cải quý hơn sâm mới là điên..." Hai thí sinh Trần Thanh Phong-Lê Đức Huy trong tiểu phẩm "Túp lều lý tưởng" cũng đem lại những ấn tượng cho người xem. ”Các thí sinh khoe rằng thầy Minh Nhí hướng dẫn cho họ. Cặp vợ chồng do hai bạn này thủ vai rủ nhau ăn mày, đi ăn trộm nhằm thực hiện khát vọng "một đêm giàu lên. Vai người vợ sức vóc đã khiến người xem thấy ngờ ngợ kiểu diễn giả nữ của Hoài Linh. Ngay từ cách nói về việc tập múa bê người nữ xong là “Vứt bành bạch như vứt xác chuột chết” cũng có cái ngoa rất quen! Tuy nhiên, Trần Thanh Phong và Lê Đức Huy cũng thể hiện cái hài có nét duyên riêng. Giám khảo đã rất chu đáo khi góp ý từ trang phục đến mái tóc cho thí sinh. Nếu mái tóc giả làm người diễn lo giữ cho khỏi rơi thì nên bỏ chứ không thể để nó chi phối, ảnh hưởng đến hiệu quả diễn. Tiểu phẩm này được nghệ sĩ Tự Long có "chỉnh cho chuẩn" rằng đôi bạn này diễn hơi hấp tấp, "thiếu điểm nhấn, điểm nhả, điểm lắng đọng." Giám khảo Hồng Vân "khen nhẹ nhàng" rằng nghe khán giả phía sau băn khoăn vì không phát hiện ra giả gái, đó cũng chính là thành công của thí sinh. Nghệ sĩ Hồng Vân còn "khen đậm hơn" rằng thí sinh diễn gây cười nhưng không bằng cái chọc cười. Đây là một điều mà các nghệ sĩ hài có nghề cũng luôn phải nhớ. Vòng thi Top 24 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Vua hài đất Việt 2011 sẽ còn có một buổi thi nữa, sau đó ban giám khảo gồm nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Tự Long và nghệ sĩ Xuân Bắc sẽ bàn bạc và lựa chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất để tiếp tục lọt vào vòng "đỉnh cao" để tranh tài trước khi đến với ngôi vị...Vua hài./.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục