Vua hài: "Nổ" quá trời!

Vua hài: Thí sinh thiếu kiểm soát nên "nổ" quá trời!

"Vua hài đất Việt 2011," từ chỗ bị chê đã dần có được sự cuốn hút, nhưng vẫn có những thí sinh "mất kiểm soát" dẫn đến "thăng hoa một mình."
Chiều ngày 11/12, khán giả VTV3 được xem một tập "Vua hài đất Việt" có giá trị vì sự xuất hiện của một số thí sinh khá thành công. Tuy nhiên, người xem cũng lấy làm bất ngờ vì vào vòng trong vẫn còn những thí sinh "mất kiểm soát" đến lạ kỳ.

Cười và có cái để xem


Phần thể hiện tiểu phẩm của thí sinh Trần Việt Bắc (số báo danh 0361) được khán giả đánh giá là thú vị "xứng đáng" mở màn của buổi diễn. Thí sinh này đóng vai một nhân viên đến "nịnh" sếp bà nhưng lại nhầm ôsin là vợ sếp nên say sưa tán tụng, bò lê bò càng cùng "vợ sếp" đang lau chùi nhà cửa.   

Ban đầu thí sinh Việt Bắc chọn "pha tiếng" miền Trung, sau theo yêu cầu của "vợ sếp" đã chuyển giọng miền Bắc rất êm. Có những câu thoại đạt tiêu chuẩn "trò lời" là lúc thí sinh nịnh nọt và "phát biểu" với vợ của cấp trên: "Thi thể...à, cơ thể của chị... làm nảy sinh trong em dục vọng thấp hèn."

Điều thú vị là khán giả đều manh nha về sự nhầm lẫn nhưng người diễn lại để lửng... Từ chi tiết một chiếc cốc bị vỡ, ôsin sợ quýnh lên làm anh nhân viên suýt biết, lại thôi...

Sau tiết mục, NSƯT Hồng Vân đã khen và góp ý rằng phần diễn tiếng miền Trung của thí sinh duyên hơn tiếng miền Bắc. Và thú vị với khán giả xem đài là chính  nghệ sĩ Hồng Vân cũng pha tiếng rất tuyệt vời. Chị đã nói bằng giọng của cả hai vùng thật ngọt khi nhận xét thí sinh.

Danh hài Xuân Bắc khen vui rằng anh đã nghiệm ra ai tên là Bắc thì không được cái này cũng được cái kia. Đúng là chỉ có giám khảo ở sân chơi này mới thoải mái mà vẫn hữu duyên như thế!

Phần thi của hai thí sinh Trần Thanh Quang (số báo danh 0677) và Lê Bá Đức (số báo danh 0815) trong tiểu phẩm "Cây cầu" do thầy Minh Nhí hướng dẫn và sửa sang nên khá chuẩn. Phần diễn còn hơi dài nhưng đó là một câu chuyện nhân văn. Về yêu cầu gây cười thì chưa thỏa nhưng phần nội dung cũng có những chuyển tải về bài học sống ở đời. Đó là chuyện người giả câm, rồi làm việc cõng ai muốn qua kênh nước để thu tiền. Thí sinh vào cả hai vai bà già và trẻ bán hàng rong qua kênh cũng thật khéo.

Có vẻ như thấy tiếc cho hai thí sinh có thể diễn thành công hơn tiểu phẩm của mình, giám khảo Xuân Bắc nhận xét đầy cảm hứng và gay gắt. Sau đó, giám khảo Hồng Vân đỡ lời rằng: "Khi nào anh Xuân Bắc có cảm hứng và nói gay gắt thì chứng tỏ khi đó thí sinh đã gây được xúc cảm cho anh ấy."

Phần diễn của thí sinh Nguyễn Ngọc Đông (số báo danh 0147) diễn vai một cảnh sát giả học trò đi chạy điểm ở nhà thầy giáo "rởm." Hài kịch khá vui nhưng "lỗi" của thí sinh là chọn bạn diễn giỏi hơn mình. Cũng do người diễn phụ không có áp lực thi thố nhưng anh ta cũng là người có khiếu hài đặc biệt. Thế nên thí sinh thi lại thua người đến diễn hỗ trợ. Cũng một chuyện thú vị ở "Vua hài đất Việt 2011" này.

Chớ "thăng hoa" một mình!


Đến phần diễn của thí sinh Hoàng Duy Dũng (số báo danh 0241) trong tiểu phẩm "Vua nổ" xuất hiện thật lôi thôi với hai củ su hào héo đeo lủng lẳng trên cổ, quần ống thấp ống cao, râu ria vẽ tung tóe. Khoảng những phút đầu thí sinh này diễn khiến người xem hứng thú chờ đợi diễn biến tiếp theo, màn thể hiện tiếng đàn bầu bằng miệng thu được những tràng vỗ tay của khán giả.

Phần sau, có sự xuất hiện của bạn diễn là nữ, thì thí sinh diễn đuối đi. Qua một câu nói, cho thấy có vẻ như thí sinh đang muốn "cưa gái": "Anh bay sang Lào mua củ su hào cho em" nhưng sau đó nội dung cứ như nói mê, người xem  căng thẳng vì không hiểu gì.

Dường như không thể kìm chế được nữa, giám khảo Xuân Bắc phải "ngắt" phần diễn đánh "bụp một cái." Anh nói: "Xin lỗi bạn, bạn dừng lại. Cho tôi hỏi khán giả ở đây có ai hiểu gì không, bạn đã quá mất gấp 3 lần thời gian quy định mà tất cả chúng tôi đang không hiểu bạn diễn gì!"

Người xem truyền hình dễ dàng nhận thấy từ phía khán giả chung một thái độ và một lời thốt lên "không hiểu." Có lẽ với họ nghệ sĩ Xuân Bắc đã là người cứu giúp ra khỏi một tiểu phẩm dài... lôi thôi. Giám khảo Xuân Bắc đã có lời khuyên về sự tiết chế của người nghệ sĩ là rất cần thiết.

Giám khảo Tự Long phân tích rằng các diễn viên của sân khấu truyền thống thường có những trường đoạn diễn cương theo hứng nhưng nếu không kiểm soát được diễn biến lời nói của mình thì có thể lạc mất nội dung chính.

NSƯT Hồng Vân thì khen phần diễn một mình của thí sinh hơn là phần cứ tung hứng nói "văng mạng" với bạn diễn. Người xem cũng thấy mỗi giám khảo đều có những lời "đắc nhân tâm" để dịu bớt phần chê nhưng không thấm tháp với "Vua nổ" hứng quá "nổ" quên đường về./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục